, tân binh Pau FC phát biểu bực dọc

Chủ nhật, 21/08/2022 - 16:59

Tiền đạo mới bày tỏ sự tiếc nuối sau màn trình diễn ra mắt chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tiếp đón Sochaux tại Nouste Camp, HLV Didier Tholot quyết định trình làng tân binh Mohamed Yattara, bất chấp tiền đạo 29 tuổi mới chỉ gia nhập vài ngày. Những màn trình diễn thất vọng của Mayron George xuyên suốt 3 vòng đấu đầu tiên có lẽ đã lấy đi rất nhiều niềm tin mà ông thầy 58 tuổi từng đặt nơi số 9.

Yattara được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề săn bàn cho Pau, sau vỏn vẹn 1 bàn thắng qua 3 trận đầu mùa. Bản hợp đồng mới từng thuộc biên chế Lyon và có kinh nghiệm chinh chiến qua hơn 100 trận Ligue 2 trong các màu áo khác nhau.

Thay đổi nhân sự hàng công nhưng Pau vẫn thua đậm 3-0.

Không may màn ra mắt CLB mới của Yattara lại diễn biến đáng quên với 0 cú sút trúng đích trong 83 phút góp mặt trên sân. Một trong những pha bóng đáng tiếc nhất diễn ra ở phút 76, khi cựu chân sút Lyon tỏ ra chần chừ trong vòng cấm, làm lỡ mất thời cơ sau nỗ lực chọc khe của Nguyễn Quang Hải.

Trả lời phỏng vấn được Sud Ouest dẫn lại, Yattara tiếc nuối: "Tôi cảm thấy vui mừng khi trở lại sân cỏ sau nhiều tháng. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy bực dọc bởi lẽ Pau đã có hiệp 1 thi đấu tốt nhưng lại bị thủng lưới. Tôi nghĩ bàn thua đó là đòn giáng vào sĩ khí của toàn đội."

Yattara không thể điền tên lên bảng điện tử.

"Bóng đá được tạo ra từ các tiểu tiết. Tôi có 1 cơ hội ngay trước đó và nếu ghi được bàn thắng, kết quả trận đấu có thể sẽ không như vậy. Chúng tôi sẽ phải sử dụng mọi kinh nghiệm rút ra cho tương lai."