Sau khi được tin dùng và chơi tốt trước Sheriff giữa tuần trước, Alejandro Garnacho đã có lần đá chính thứ 2 cho Man United, trong một trận đấu mà Quỷ đỏ buộc phải thắng đại diện của Tây Ban Nha với cách biệt 2 bàn, nhằm có được ngôi đầu bảng.

Cầu thủ 18 tuổi này không khiến huấn luyện viên Ten Hag phải thất vọng, khi sớm ghi bàn mở tỷ số ở phút 20 sau pha bứt tốc và dứt điểm quyết đoán. Đáng tiếc cho đội bóng 20 lần vô địch nước Anh, bởi đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, buộc họ phải đá trận play-off với 1 trong 8 đội xếp thứ 3 Champions League, bao gồm Ajax, Leverkusen, Barca, Sporting Lisbon, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla và Juve, để giành vé vào vòng 16 đội Europa League.
Khi Jadon Sancho, Anthony Martial và Antony không thể ra sân, Marcus Rashford không đủ sức khỏe để đá chính, Ten Hag cần một ai đó có thể bước lên, và Garnacho là câu trả lời chính xác. Anh không khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải thất vọng sau khi dẫn dắt đội U18 giành chức vô địch FA Youth Cup lần đầu tiên kể từ năm 2011 vào đầu năm nay.

Cũng khá dễ hiểu khi vị chiến lược gia người Hà Lan hết lời khen ngợi cầu thủ 18 tuổi người Argentina sau trận đấu. Ten Hag cho biết: "Hãy cùng nhìn những mặt tích cực từ đêm nay. Chúng tôi có thêm một cầu thủ cho đội hình với Garnacho. Cậu ấy đã làm tốt và tôi hy vọng điều này có thể được duy trì. Garnacho phòng ngự đáng tin cậy, thi đấu nỗ lực, là một mối đe dọa và đã ghi bàn. Tôi rất hài lòng với cậu ấy."
Với Garnacho, Man United đang sở hữu một cầu thủ đầy tiềm năng, toàn diện và biết cách tỏa sáng đúng lúc. Anh hoàn toàn có thể được tưởng thưởng với lần đá chính đầu tiên ở Premier League vào cuối tuần, trong lần đụng độ Aston Villa. Nếu không, cơ hội sẽ đến với anh trong trận đấu ở Carabao Cup vào tuần tới, cũng với Villa tại Old Trafford.
Video: Tài năng của Garnacho
Nguồn Man United