Wan-Bissaka đến Old Trafford vào năm 2019 với mức giá 50 triệu bảng, sau khi có màn trình diễn thăng hoa tại Crystal Palace. Anh được người hâm mộ Palace đặt biệt danh là ‘Người nhện’, nhờ khả năng tắc bóng rất đặc biệt. Trong màu áo Quỷ đỏ, Wan-Bissaka có khởi đầu không hề tồi, nổi bật với khả năng phòng ngự 1vs1.

Tuy nhiên, phải thừa nhận là ở khâu tấn công, Wan-Bissaka quá hạn chế. Cầu thủ 25 tuổi này đã bị chính người hâm mộ Man United chỉ trích nặng nề trong 12 tháng qua. Mùa này, anh cũng không hề được trọng dụng, bởi Erik ten Hag thích một hậu vệ giỏi tấn công và ngôi sao người Anh không thể đáp ứng.
Wan-Bissaka được liên kết với việc trở lại Crystal Palace từ mùa hè 2022, nhưng thỏa thuận đã không trở thành hiện thực. Dù sao, khi chỉ ra sân 4 phút từ đầu mùa, việc anh rời Old Trafford không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Theo đó, Ten Hag đang tìm kiếm một phương án dự phòng cho Diogo Dalot - một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Quỷ đỏ mùa này. Vị chiến lược gia người Hà Lan có lý do để tuyên bố: "Một câu lạc bộ như Man United cần hai hậu vệ cánh giỏi, vì chúng tôi có rất nhiều trận đấu trước mắt."

Theo Manchester Evening News, nếu Wan-Bissaka ra đi vào tháng Giêng, Man Utd có thể gọi về Ethan Laird sau khoảng thời gian cho mượn ấn tượng tại Queens Park Rangers, theo điều khoản mà họ đã cài sẵn. Hậu vệ 21 tuổi này là một cầu thủ đầy tiềm năng, đã có 14 lần ra sân cho đội bóng hiện đứng thứ 4 tại Championship, ghi được 1 bàn thắng, cung cấp 2 đường kiến tạo.
Trong khi đó, Football Insider tuyên bố rằng Man United đang nhắm đến hậu vệ phải của Norwich City, Max Aarons trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Cầu thủ 22 tuổi người Anh được định giá 15 triệu bảng, bởi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến năm 2024. Aarons đã ghi được 1 bàn thắng trong mùa này. Anh hứa hẹn sẽ phù hợp với triết lý của Ten Hag, khi làm tốt với trái bóng trong chân.
Video: Wan-Bissaka từng bắt chết Sterling
Nguồn Premier League