Theo The Sun, Erik ten Hag đã có một cuộc họp nội bộ kéo dài 2 tiếng vào thứ 5 tuần trước để cùng nhau giải quyết những khúc mắc và các cầu thủ sẽ là người đóng góp ý kiến cho ông. Hơn nữa, đây cũng là dịp để nhà cầm quân người Hà Lan thể hiện rõ lập trường của mình về tương lai của Cristiano Ronaldo.
Cũng theo báo cáo cho biết, Ten Hag tỏ ra rất mệt mỏi với "trò hề" mà Ronaldo đang làm trong thời gian vừa qua và có vẻ ông muốn cầu thủ này rời khỏi Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Huấn luyện viên Man United đặc biệt tức giận khi siêu sao người Bồ Đào Nha hứa sẽ tiết lộ tất cả với giới truyền thông sau vài tuần nữa.
Ronaldo trước đó đã "tố" giới truyền thông đưa tin sai sự thật và tuyên bố mọi chuyện sẽ được phơi bày trong vài tuần tới
Một số người hâm mộ Quỷ đỏ tin rằng Ronaldo đang có tác động tiêu cực trong phòng thay đồ và làm ảnh hưởng đến các cầu thủ khác trong đội. Tuy nhiên điều tất nhiên tại Man United, không một ngôi sao nào có quyền lớn hơn câu lạc bộ và tất cả đều phải được đặt dưới sự quản lý của Erik ten Hag.
Trước trận đại chiến với Liverpool, chiến lược gia 52 tuổi đã kêu gọi các cầu thủ đưa ra ý kiến cá nhân sau khi ông chọn xong đội hình xuất phát. Được biết, suốt 2 tiếng cuộc họp, Ronaldo không một lần phát biểu bất chấp việc Ten Hag cho anh ngồi dự bị.
Ronaldo vẫn giữ vững quan điểm muốn được thi đấu tại Champions League
Mặc dù trước đó ông vẫn tuyên bố siêu sao người Bồ Đào Nha là một phần trong kế hoạch "phục hưng" Man United, nhưng những diến biến vừa qua trong nội bộ Quỷ đỏ dần khiến lời nói của Ten Hag không còn thực tế.
Ở trận đấu sắp tới, Man United sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động St. Mary's đối đầu với Southampton. Dự kiến, Erik ten Hag sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và Cristiano Ronaldo dường như vẫn sẽ góp mặt trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Marcus Rashford hoặc Anthony Martial ở vị trí cao nhất trên hàng công.