Ten Hag và bài toán 50 triệu bảng của M.U sau trận thắng nhọc Fulham

Thứ hai, 14/11/2022 - 15:03

Man United đã giành chiến thắng 2-1 trước Fulham một cách không thể nào kịch tính hơn nhưng đây cũng là trận đấu đã làm lộ ra vấn đề nan giải trị giá 50 triệu bảng dành cho HLV Erik ten Hag.

Man United đã kết thúc trận đấu cuối cùng trước thềm World Cup 2022 bằng một thắng lợi mang đậm bản sắc truyền thống. Pha lập công ở phút 90+3 của tài năng trẻ Alejandro Garnacho đã giúp Quỷ đỏ ra về với 3 điểm xứng đáng. 

Nhưng có một điều chắc chắn, đây không phải là một chiến thắng hoàn hảo dành cho M.U và HLV Ten Hag biết rõ điều đó. Trong một ngày không có được sự phục vụ của Diogo Dalot do án treo giò, ông thầy người Hà Lan đã tin dùng cậu học trò đồng hương Tyrell Malacia để trám vào hành lang cánh phải.

Malacia đã có một trận đấu không tốt trước Fulham trong một ngày phải thi đấu ở vị trí hậu vệ phải

Sẽ là không có gì đáng nói nếu Malacia làm tốt nhiệm vụ đóng thế cho Dalot nhưng tân binh 23 tuổi lại có một ngày thi đấu đáng quên trên sân Craven Cottage. Xuyên suốt hơn 90 phút đối đầu với Fulham, Malacia tỏ rõ sự non nớt và lạc lõng khi phải thi đấu ở một vị trí trái chân và liên tục trở thành mục tiêu bị khai thác bởi đội bóng thành London.

HLV Ten Hag rõ ràng cũng đã tính đến khả năng bị "gãy" cánh phải khi quyết định bố trí Anthony Elanga ra sân ngay từ đầu để tăng cường khả năng phòng ngự hỗ trợ cho Malacia. Thế nhưng, sự xông xáo của tài năng trẻ người Thụy Điển cũng chỉ đủ để "gãi ngứa" những Willian hay Antonee Robinson bên phía Fulham.

Động thái sử dụng một hậu vệ trái như Malacia để thi đấu ở vị trí hậu vệ phải đã cho thấy rõ sự cương quyết của HLV Ten Hag trong việc "ruồng bỏ" Aaron Wan-Bissaka - hậu vệ phải đúng nghĩa còn lại của Man United. Wan-Bissaka hiện mới chỉ có vỏn vẹn 4 phút ra sân cho M.U ở mùa giải năm nay và đó rất có thể cũng sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của ngôi sao sinh năm 1997 trong màu áo Quỷ đỏ.

HLV Ten Hag muốn tống tiễn Wan-Bissaka càng sớm càng tốt

Sẽ là không quá lời nếu nói Wan-Bissaka là một bản hợp đồng sai lầm của Man United và HLV Ten Hag có quá nhiều lý do để chia tay "di sản" 50 triệu bảng của Ole Gunnar Solskjaer. Hậu vệ người Anh gốc Congo dù có bộ kỹ năng phòng ngự ấn tượng nhưng lại cực kỳ hạn chế và yếu kém trong tư duy tấn công.

M.U của hiện tại giờ không còn như trước nữa. Không còn những miếng đánh phòng ngự - phản công cực kỳ thụ động của Solsa mà thay vào đó là một cách chơi chủ động theo phong cách tấn công tổng lực đang được HLV Ten Hag áp dụng. Và chính vì thế mà M.U chắc chắn sẽ tìm mua một hậu vệ phải mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để giúp Diogo Dalot có đối trọng thực sự trong phần còn lại của mùa giải.

Jeremie Frimpong của Bayer Leverkusen được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Ten Hag ở vị trí hậu vệ phải. Ngôi sao 21 tuổi đang nổi lên như một chuyên gia chạy cánh mới nổi tại Bundesliga. Sở hữu khả năng rê dắt bóng cùng với nền tảng tốc độ cực tốt, Jeremie Frimpong sẽ là một bản hợp đồng phù hợp với M.U trong năm 2023.

Jeremie Frimpong đang là ưu tiên số 1 của M.U trong công cuộc tìm kiếm hậu vệ phải mới

Tuy nhiên, để có thể mua được Jeremie Frimpong hoặc bất cứ hậu vệ phải nào khác, M.U sẽ cần phải làm được một nhiệm vụ "dễ mà khó". Đó là thanh lý người thừa Aaron Wan-Bissaka. Nguồn tin từ tờ The Telegraph tiết lộ M.U chỉ có cơ sở để xúc tiến chiêu mộ Jeremie Frimpong nếu sai lầm chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng của Solsa chia tay Old Trafford.

Trong trường hợp xấu nhất là Wan-Bissaka vẫn ở lại, M.U vẫn có thể xúc tiến chiêu mộ Jeremie Frimpong trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nếu quá "vã". Thế nhưng, hợp đồng của Frimpong với Bayer Leverkusen vẫn còn thời hạn đến năm 2025 và M.U chắc chắn sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 50 triệu bảng nếu muốn thâu tóm của cầu thủ người Hà Lan.

Wan-Bissaka đang vô tình trở thành "vật cản khó gỡ" trong kế hoạch chuyển nhượng sắp tới của M.U

Dù cương quyết ruồng bỏ Wan-Bissaka nhưng HLV Ten Hag không thể nào tiếp tục tin cậy Malacia ở vị trí hậu vệ phải. Đây rõ ràng chính là vị trí rất cần được Man United bổ sung nhân sự ngay sau khi World Cup 2022 khép lại.

Nhưng oái oăm ở chỗ, M.U lại không thể nào chiêu mộ một hậu vệ phải mới nếu không thể thanh lý được sai lầm chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Và không loại trừ khả năng chính sai lầm chuyển nhượng 50 triệu bảng của M.U cách đây 3 năm sẽ lại trở thành nguyên nhân chính khiến kế hoạch chuyển nhượng rất khiêm tốn của HLV Ten Hag vào tháng 1/2023 sắp tới bị phá sản ngay trước khi được bắt đầu.