Tết để trở về: Cô gái đoàn viên với gia đình sau 6 năm ra nước ngoài lập nghiệp khiến netizen nghẹn ngào

Thứ ba, 10/01/2023 - 00:08

Sau 6 năm bôn ba xứ người, cô gái cùng con trai trở về thăm gia đình khiến cộng đồng mạng cay khóe mắt.

Tết là thời điểm gia đình đoàn viên sum họp và quây quần bên mâm cơm gia đình. Những người con xa xứ sau thời gian dài làm việc vất vả cũng sẽ phải dành ngày nghỉ quê đón Tết. Đặc biệt, những người con đất Việt phải rời bỏ quê hương tìm kiếm công việc tại nước ngoài lại càng có nhiều cảm xúc hơn mỗi thời điểm trở về.

Khoảnh khắc trở về đoàn tụ cùng gia đình của cô gái đã 6 năm lập nghiệp tại nước ngoài.

Ngày 9/1, cộng đồng mạng lan truyền khoảnh khắc hai mẹ con bí mật về thăm gia đình sau 6 năm sinh sống tại nước ngoài khiến nhiều người cảm động, không kìm được nước mắt. Theo đó, trong đoạn clip, bé trai khoảng 6 tuổi đi trước vào nhà, ông và bà đã chạy đến nhanh chóng ôm bé trai, gương mặt thể hiện rõ sự bất ngờ và không tin vào mắt của chính mình. Nhanh chóng, em gái và mẹ của chủ nhân đoạn clip cũng chạy ùa ra từ phía sau nhà sau khi hay tin con cháu về ăn Tết cùng gia đình sau nhiều năm đón Tết ở nước ngoài. 

Bố mẹ và bà của cô gái không giấu được nỗi xúc động, đặc biệt là khi thấy cháu trai về thăm quê hương.

Bên cạnh đó, ông bà của bé trai đã khóc cạn nước mắt, dành những cái ôm, hôn thắm thiết. Được biết, trước đó bố mẹ cũng thường sang nước ngoài thăm cô nhưng năm nay chủ nhân đoạn clip muốn tạo bất ngờ lớn dành cho đại gia đình. Khoảnh khắc sum họp của gia đình nhỏ lấy nước mắt của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy chạnh lòng khi hiện tại ở cách nhà bố mẹ không xa nhưng với nỗi lo cơm áo gạo tiền nên rất ít thời gian về quê thăm hỏi, chăm sóc cho đấng sinh thành.

Tài khoản Thái Thị Huệ để lại bình luận: “Nhìn thấy ông ngoại bế cháu mà khóc sưng cả mắt. Không biết ông đã nhớ con, cháu nhiều đến mức độ nào”. Tài khoản Kiều Ngọc cũng rơi lệ sau khi xem khoảnh khắc đoàn viên: “Tự nhiên khóc nhớ lúc trước mình đi 3 năm về cũng vậy, mẹ ôm mình mẹ ngất luôn. Cha mẹ luôn yêu thương mình vô bờ bến và vô điều kiện”.

Khoảnh khắc đắt giá của những gia đình chính là vào ngày lễ, Tết cả gia đình cùng nhau đoàn tụ.

Có thể thấy, Tết là cơ hội để cả gia đình ngồi xuống trò chuyện, tâm tình về những chuyện ở năm cũ, là thời khắc quan trọng để các thế hệ thành viên gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.