Ngay trong vòng đấu khai màn Ligue 2 2022/23, Pau FC của Nguyễn Quang Hải đã trải qua 90 phút kinh hoàng. Hành quân đến Roudourou đối đầu Guingamp, đoàn quân do HLV Didier Tholot dẫn dắt sớm sụp đổ ngay trong hiệp 1 khi bị thủng lưới đến 3 bàn.
Sang hiệp 2, Guingamp có thêm bàn thắng sớm, nâng tỷ số lên 4-0. HLV Tholot quyết định tung Quang Hải vào sân để cải thiện sức tấn công nhưng đã quá muộn để Pau tránh khỏi thất bại nặng nề.
Guingamp gieo rắc ác mộng lên Pau.
Ở trận cầu vừa qua, Sessi D'Almeida được Tholot bố trí ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ 26 tuổi bắt cặp cùng Steeve Beusnard và thi đấu cả trận. Phát biểu qua La Republique des Pyrenees được Zing dẫn lại, D'Almeida bày tỏ sự thất vọng về kết quả khó chấp nhận: “Chúng tôi thiếu sự quyết liệt và gắn kết. Tôi thậm chí không nhận ra nổi đồng đội của mình. Các cầu thủ tiếp cận trận đấu này rất tệ và thi đấu quá rụt rè.”
“Chúng tôi đã có rất nhiều pha phối hợp hỏng, đặc biệt là trong phòng thủ. Chúng tôi sẽ phải xem xét lại điều đó trong tuần. Điều quan trọng là khi thu hẹp các khoảng trống, chúng tôi sẽ có thêm một chút năng lực phòng thủ. Tôi thừa nhận các cầu thủ đã thiếu gắn kết, thiếu khả năng liên lạc trên sân. Thất bại 0-4 giống như một cái tát. Nhưng bạn phải giữ thái độ tích cực để vực dậy thật nhanh."
D'Almeida (giữa) chơi trọn vẹn 90 phút trước Guingamp.
D'Almeida là ngôi sao xuất hiện trong đoạn video ra mắt áo đấu mới của Pau, bên cạnh Quang Hải và đội trưởng Antoine Batisse. Batisse cũng trải qua ngày thi đấu đáng quên với bàn phản lưới nhà trong hiệp 1.