Đến với Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 năm nay với chủ đề #TasteOfHeritage - Cảm hứng di sản, nhà thiết kế Helene Hoài gây ấn tượng nhất đêm diễn thứ hai với BST mang tên Paris Mon Amour - Paris, tình yêu của tôi. Trong BST này, NTK thể hiện lăng kính thời trang hiện đại mang đậm chất Pháp qua các thiết kế tinh tế và khéo léo đến từng chi tiết.

Điều thú vị nằm ở cách dàn dựng khi NTK Helene Hoài đã đưa khán giả từ một sớm mùa thu với các quý cô thanh lịch đến buổi tối rực rỡ sắc màu hiện đại. Nếu các mẫu trang phục trong phần đầu của BST Paris Mon Amour - Paris, tình yêu của tôi mang sắc trắng chủ đạo, màu của sự quyến rũ và thuần khiết, thì ở phần thứ hai là các thiết kế với tông màu Color Block rực rỡ, gợi cảm giác sành điệu nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có của một quý cô tại kinh đô ánh sáng lúc về đêm.



Những thiết kế của cô luôn hướng đến phong cách Ready-to-wear, toát lên vẻ đẹp hiện đại đan xen nét e ấp vốn có của người phụ nữ. Sự kết hợp tinh tế này đủ khiến cộng đồng yêu thời trang cảm thấy vô cùng mãn nhãn trước màn trình diễn của thương hiệu HELENE HOAI.


Siêu mẫu Thanh Hằng được tin tưởng lựa chọn trở thành gương mặt kết màn, khiến cho BST được tăng thêm độ “chịu chơi" cũng như giúp nét đẹp thanh lịch của Quý cô Paris được thể hiện một cách trọn vẹn nhất, khiến những khán giả có mặt tại sàn diễn không khỏi hết lời tán dương.

Đặc biệt với phong thái "người có quyền" trong làng thời trang bao năm nay, vẻ đẹp quý cô Pháp qua cách thể hiện của Thanh Hằng có nhiều cá tính hơn, đặc sắc hơn. Vẫn là nét lạnh lùng, quyến rũ, một chút bất cần nhưng Thanh Hằng còn mang đến sự quyền lực và ấn tượng của những quý cô thành đạt.

Từ hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoà vào những trang phục lộng lẫy cùng những bước catwalk “đỉnh cao” của siêu mẫu Thanh Hằng, tất cả đã tạo nên một cảm xúc khó phai, khép lại thành công BST Paris Mon Amour - Paris, tình yêu của tôi của thương hiệu HELENE HOAI.