Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người dân nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng

Thứ tư, 14/10/2026 - 15:32

Sáng 14/10, trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, hàng nghìn người dân đứng chờ từ sớm, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng đất mẹ.

Những nhành hoa trắng giữa dòng người tiễn biệt

Từ sáng sớm, khu vực Công viên Lê Thị Riêng và nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên trầm lắng. Trên các trục đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân thuộc nhiều thế hệ có mặt, cùng hướng về hành trình đưa các hài cốt liệt sĩ trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người dân nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Những cựu chiến binh ngực đeo huy chương, các cụ già tóc bạc, người lao động, thanh niên và cả những em nhỏ đều đứng nghiêm trang bên đường. Trên tay nhiều người là những nhành hoa cúc trắng, biểu tượng của lòng tiếc thương và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không cần những lời kêu gọi hay nghi thức cầu kỳ, sự hiện diện đông đảo của người dân đã tạo nên một cuộc tiễn đưa đặc biệt. Nhiều người lặng lẽ cúi đầu khi đoàn xe đi qua; có người đưa tay chào theo nghi thức quân đội, có người nâng niu nhành hoa trắng, mắt dõi theo từng chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, 68 tuổi, ngụ Quận 3, một cựu chiến binh có mặt từ sáng sớm, xúc động chia sẻ: "Tôi nghe tin hôm nay thành phố đưa các anh về Nghĩa trang Liệt sĩ nên dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị bó hoa cúc trắng ra đây chờ. Các anh đã nằm lại lòng đất mẹ suốt hơn nửa thế kỷ. Hôm nay, được đứng đây thắp nén tâm hương, nhìn đoàn xe đưa các anh đi, lòng tôi thắt lại nhưng cũng vô cùng ấm áp vì từ nay các anh đã có nơi an nghỉ đàng hoàng".

Câu chuyện của ông Thắng cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân trong buổi sáng đặc biệt này. Đối với họ, việc đứng bên đường tiễn đưa các liệt sĩ không đơn thuần là chứng kiến một sự kiện lịch sử, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho đất nước.

Những nhành hoa trắng nối dài theo đoàn xe như gửi gắm lời tri ân của thành phố hôm nay đến những người con đã ngã xuống vì ngày độc lập. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa các thế hệ dường như được xóa nhòa bởi cùng chung một tình cảm: tưởng nhớ, biết ơn và trân trọng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu tại Công viên Lê Thị Riêng

Công viên Lê Thị Riêng là địa điểm tổ chức lễ viếng và truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong đợt triển khai kéo dài hơn ba tháng. Khu vực này gắn với những trận đánh ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một dấu mốc đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người dân nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

Sau quá trình tìm kiếm, quy tập được tiến hành khẩn trương, thận trọng và khoa học, 731 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về tập trung để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính đối với những người đã hy sinh.

Từ 7 giờ 30 phút, các nghi thức dâng hoa, dâng hương được tiến hành tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm trong khuôn viên công viên. Các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân thành kính tưởng niệm các liệt sĩ.

Đúng 8 giờ, lễ viếng và truy điệu chính thức bắt đầu. Trong không khí trang nghiêm, điếu văn tưởng niệm nhắc lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Khi phút mặc niệm diễn ra, không gian công viên như lắng lại. Những hàng người đứng nghiêm trước các quách hài cốt được trang trí trang trọng, nhiều người không giấu được xúc động. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, có những ánh mắt dõi theo từng phần nghi lễ với niềm tiếc thương sâu sắc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa Xuân năm 1968, nhưng sự hy sinh của các liệt sĩ vẫn còn nguyên ý nghĩa trong ký ức dân tộc. Việc tìm thấy, quy tập và tổ chức truy điệu cho 731 hài cốt không chỉ giúp các anh có nơi an nghỉ trang trọng, mà còn góp phần nối lại những ký ức lịch sử, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình.

Hành trình 26 km đưa các liệt sĩ về nghĩa trang

Sau khi hoàn tất các nghi thức truy điệu, khoảng 8 giờ 45 phút, đoàn xe đầu tiên bắt đầu di chuyển, đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Long Bình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người dân nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Theo kế hoạch, 731 hài cốt được vận chuyển thành bốn đợt trong ngày nhằm bảo đảm sự trang nghiêm của lễ tiễn đưa, đồng thời tạo điều kiện tổ chức giao thông và tiếp nhận, an táng tại nghĩa trang.

Đoàn xe nghi lễ được lực lượng chức năng dẫn đường, di chuyển chậm rãi trên hành trình khoảng 26 km qua các tuyến đường của thành phố. Trên những cung đường đoàn xe đi qua, người dân đứng thành hàng bên vỉa hè, lặng lẽ tiễn biệt. Nhiều người nâng nhành hoa trắng lên trước ngực, cúi đầu tưởng niệm; một số cựu chiến binh đưa tay chào theo nghi thức quân đội.

Nhịp sống đô thị dường như chậm lại trong những phút giây ấy. Người tham gia giao thông chủ động nhường đường, lực lượng chức năng phối hợp điều tiết để đoàn xe đi qua an toàn. Không khí trang nghiêm được giữ gìn trên suốt hành trình.

Mỗi đoạn đường đoàn xe đi qua đều trở thành một không gian tưởng niệm. Những người không có điều kiện tham dự trực tiếp buổi lễ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn có thể gửi lời tri ân bằng cách đứng bên đường, dành phút lặng yên khi các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 10 giờ, đợt xe đầu tiên đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng vũ trang và ban tổ chức đã chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, di chuyển từng quách hài cốt đến vị trí an táng theo phương án được bố trí.

Hành trình từ nơi tìm thấy hài cốt đến nghĩa trang khép lại một chặng đường dài của công tác tìm kiếm, quy tập. Với người dân thành phố, đây còn là hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với đồng đội, trong sự đón nhận thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

731 hài cốt được an táng trong sự thành kính

Theo phương án an táng, 698 hài cốt liệt sĩ được bố trí tại các phần mộ riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được an táng chung trong một phần mộ tập thể do đặc thù của trận đánh và tình trạng hài cốt không thể tách rời.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người dân nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Tổng cộng, 731 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bố trí các phần mộ được thực hiện theo phương án tổ chức của ban lễ tang, bảo đảm sự trang nghiêm, chu đáo và phù hợp với tình trạng hài cốt được quy tập.

Trong quá trình an táng, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện từng nghi thức với sự cẩn trọng, kính cẩn. Những quách hài cốt lần lượt được đưa đến vị trí an táng trong không khí tĩnh lặng. Các đại biểu và người dân có mặt thành kính dâng hương, đặt hoa, tiễn biệt những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Việc an táng 33 hài cốt trong phần mộ tập thể cũng nhắc nhớ về sự khốc liệt của chiến tranh, khi nhiều chiến sĩ đã ngã xuống trong cùng một trận đánh, không có điều kiện được nhận diện hoặc tách riêng hài cốt. Dù an nghỉ trong phần mộ riêng hay phần mộ tập thể, các anh đều được đón nhận bằng lòng biết ơn và sự trân trọng của thế hệ hôm nay.

Từ nay, 731 hài cốt liệt sĩ có nơi an nghỉ tại nghĩa trang, bên cạnh những đồng đội đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Đó không chỉ là sự hoàn tất một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là trách nhiệm đối với lịch sử và những người đã cống hiến cuộc đời mình cho nền độc lập của dân tộc.

Tri ân quá khứ, vun đắp trách nhiệm với tương lai

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những chiến sĩ tham gia chiến đấu trong thời điểm ấy đã đối mặt với nhiều gian khổ, hiểm nguy và không ít người mãi mãi nằm lại trên chiến trường.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người dân nghẹn ngào tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

Sự hy sinh của các liệt sĩ là một phần không thể tách rời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác minh danh tính và tổ chức an táng luôn mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nghi thức tưởng niệm, mà còn là dịp để cộng đồng nhìn lại lịch sử bằng lòng biết ơn và sự trân trọng. Hình ảnh hàng nghìn người dân đứng bên đường, tay cầm hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các anh đã thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng người tiễn biệt sáng 14/10, có những người từng đi qua chiến tranh, có những người sinh ra khi đất nước đã hòa bình và có cả những em nhỏ lần đầu được chứng kiến một lễ truy điệu quy mô lớn. Dù khác nhau về tuổi tác và trải nghiệm, tất cả đều gặp nhau ở tình cảm dành cho những người đã ngã xuống.

Sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được tiếp nối bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay: gìn giữ hòa bình, chăm lo gia đình chính sách, tiếp tục tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sáng 14/10, khi những nhành hoa trắng được đặt xuống các phần mộ, hành trình tìm kiếm và đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng đã khép lại. Nhưng ký ức về sự hy sinh của các anh vẫn tiếp tục được gìn giữ trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Những bước chân lặng lẽ bên đường, những giọt nước mắt và cái cúi đầu thành kính chính là lời tri ân không cần nhiều lời nhất. Đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải sống có trách nhiệm, lao động, học tập và cống hiến xứng đáng với những hy sinh to lớn của cha anh, để hòa bình, độc lập và những giá trị nhân văn của dân tộc mãi được gìn giữ, vun đắp qua từng thế hệ.

Tấn Tài- Phan Anh