Thảo Nhi Lê tiếp tục 'cà khịa' Mr.Nawat: 'Chú lại bị lỡ mồm, tự ái nên nói hơi nặng nề'

Thứ tư, 23/11/2022 - 15:33

Trong một buổi talk show, á hậu Thảo Nhi đã có những chia sẻ xoay quanh ồn ào của Mr. Nawat và hoa hậu Thiên Ân.

Sau khi Miss Grand International 2022 khép lại với việc đại diện Việt Nam dừng chân tiếc nuối tại top 20, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi đã có những lí giải về việc không thể đưa Thiên Ân đi xa hơn là vì yếu tố hình thể của cô. Ông không ngần ngại chỉ ra những khuyết điểm của nàng hậu và theo nhiều khán giả thì điều này thật sự khiếm nhã, một hình thức của vấn nạn Body Shaming. Ngay lập tức, công chúng và ngài chủ tịch đã xảy ra cuộc chiến trên mạng xã hội, sự việc cũng có sự tham gia của những celeb Việt Nam - đáng chú ý là á hậu Thảo Nhi Lê.

Á hậu Thảo Nhi Lê

Từng chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này thế nhưng mới đây khi được đề cập đến những tiêu chuẩn ngoại hình trong xã hội hiện đại, Thảo Nhi đã trực tiếp nhắc tên ông Nawat và tiếp tục bày tỏ ý kiến không đồng tình với hành động của ông. 

Cụ thể, Thảo Nhi tâm sự: "Mình thấy chú Nawat hơi tự ái, chú cũng mang nhiều nỗi đau. Bản thân mình cũng tham gia một cuộc thi hoa hậu, tất cả các cuộc thi sắc đẹp đều na ná nhau, chỉ là tiêu chí khác nhau. Lúc mình tham gia cuộc thi hoa hậu thì sẽ được đo nhân trắc học, họ đo từng milimet trên cơ thể, đo và sờ tất cả mọi thứ để xem mình sửa chỗ nào. Cuộc thi hoa hậu là vậy, sẽ phải kiểm tra rất kỹ và mỗi một cuộc thi sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau". 

"Vì thế trong cuộc thi Miss Grand thì chú Nawat sẽ có tiêu chuẩn riêng để tìm người chiến thắng. Vấn đề ở đây là cách mà chú ấy cư xử trên mạng xã hội. Đáng lẽ chú Nawat chỉ cần nói rằng bạn ấy không phù hợp với tiêu chuẩn của cuộc thi năm nay nên không được vào top, nói thế là đủ rồi. Nhưng chú lại bị lỡ mồm, tự ái nên nói hơi nặng nề" - nàng hậu tiếp tục câu chuyện không quên nhắc khéo ông Nawat nên cư xử khôn khéo hơn trong những tình huống tương tự. 

Mr. Nawat

Có thể thấy, Thảo Nhi Lê có những tư duy về xã hội rất tốt, dù không mấy ủng hộ hành động của ông Nawat nhưng cô vẫn khéo léo nói đỡ cho ngài chủ tịch. Nếu như ông có thể kiểm soát tốt lời nói và hành động của mình trong lúc nóng giận thì đã không đưa câu chuyện đi quá xa khỏi quỹ đạo của nó.