Thắp sáng ước mơ, tiếp nối nghĩa tình về đất Mũi

Thứ ba, 29/09/2026 - 15:54

Hơn 1,4 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, gồm thư viện, cầu giao thông, xe đạp, học bổng và hàng nghìn phần quà đã được trao trong Hành trình Caravan “Thắp Sáng Ước Mơ – Tiếp Nối Yêu Thương” lần thứ 12, mang theo tình cảm của người đồng hương và các nhà hảo tâm từ Thành phố Hồ Chí Minh về với học sinh, người dân còn khó khăn tại Cà Mau.

Những ngày cuối tháng 9, trong những cơn mưa đầu mùa, vùng đất phương Nam đón những chuyến xe chở theo quà tặng, sách vở và những tấm lòng trở về. Ngày 26/9, tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, Hành trình Caravan “Thắp Sáng Ước Mơ – Tiếp Nối Yêu Thương” lần thứ 12 với chủ đề “Biển Trời Cà Mau” diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Thắp sáng ước mơ, tiếp nối nghĩa tình về đất Mũi - Ảnh 1.

Chương trình do Câu lạc bộ Truyền thông Kết nối Yêu thương phối hợp với Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Nghệ thuật Hội Doanh nhân Sài Gòn và chính quyền địa phương tổ chức.

Không chỉ là một chuyến thiện nguyện, hành trình về Cà Mau lần này tiếp tục cho thấy cách những người con xa quê kết nối nguồn lực xã hội để tạo ra những giá trị có khả năng ở lại lâu dài với cộng đồng.

Những món quà đi cùng ước mơ đến trường

Tại hai xã Khánh An và Khánh Bình, nhiều phần quà, công trình thiết thực đã được trao đến học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị nguồn lực của chương trình hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, hai thư viện được đầu tư nhằm tạo thêm không gian đọc và tiếp cận tri thức cho học sinh; 52 chiếc xe đạp được trao cho học sinh nghèo, giúp các em thuận tiện hơn trên hành trình đến trường. Bên cạnh đó là 200 phần quà dành cho học sinh hiếu học vượt khó và 300 phần quà dành cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn.

Không khí Trung thu cũng được mang đến vùng quê Cà Mau với 1.100 phần quà dành cho thiếu nhi, gồm ba lô, nón, tập vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa. Đặc biệt, 100 phần quà “Áo dài đến trường” được trao tặng nữ sinh Trường THCS - THPT Khánh An.

Thắp sáng ước mơ, tiếp nối nghĩa tình về đất Mũi - Ảnh 2.

Cùng với những phần quà trực tiếp, hai cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng tại xã Khánh Bình và huyện Cái Nước tiếp tục bổ sung một giá trị khác cho chương trình: đầu tư vào hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.

Nếu một phần quà có thể mang đến niềm vui trong một ngày, một chiếc xe đạp có thể đồng hành cùng học sinh trong nhiều năm thì một cây cầu có thể tạo ra thay đổi lâu dài cho cả một cộng đồng dân cư. Chính sự đa dạng trong cách hỗ trợ đã làm nên dấu ấn riêng của hành trình.

Bà Đặng Thị Ngọc Huệ, Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông Kết nối Yêu thương, Trưởng Ban tổ chức Caravan lần thứ 12, cho biết chương trình mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng ở nhiều nơi với trẻ em và người dân tại những địa bàn còn khó khăn.

Theo bà Huệ, những hỗ trợ dành cho học sinh không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn góp phần động viên các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm niềm tin vào tương lai.

Đằng sau mỗi phần quà vì thế không chỉ là giá trị vật chất. Đó còn là thông điệp rằng những học sinh ở vùng sâu, vùng xa vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng; rằng khoảng cách địa lý không làm mất đi sự gắn kết giữa quê hương và những người con đang sinh sống, làm việc ở nhiều nơi.

Năm năm, hơn 116 tỷ đồng hướng về quê nhà

Hành trình lần thứ 12 cũng là dịp nhìn lại một chặng đường hoạt động của Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2021–2026.

Theo thông tin từ Ban Liên lạc, hiện mạng lưới kết nối khoảng 1.850 hộ gia đình, với hơn 17.500 thành viên trên các nền tảng; Ban Thường trực và các bộ phận trực thuộc có gần 180 thành viên.

Thắp sáng ước mơ, tiếp nối nghĩa tình về đất Mũi - Ảnh 3.

Đáng chú ý, trong 5 năm, Ban Liên lạc đã tổ chức 108 lượt hoạt động an sinh xã hội, huy động tổng nguồn lực hơn 116 tỷ đồng để triển khai nhiều chương trình hướng về quê hương.

Từ nguồn lực đó, 100 cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng; 85 căn Nhà Đồng hương được trao tặng cho những gia đình khó khăn. Hàng nghìn suất học bổng, xe đạp, tập vở, xe lăn, quà Tết được chuyển đến học sinh và người dân.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hai xe cứu thương được hỗ trợ cho địa phương cùng nhiều chương trình mổ mắt, khám bệnh, hỗ trợ viện phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những con số cho thấy quy mô hoạt động, nhưng phía sau mỗi con số lại là một câu chuyện cụ thể.

Đó có thể là một học sinh có thêm phương tiện để đến trường; một gia đình có căn nhà kiên cố thay cho mái nhà xuống cấp; một người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế; hay một khu dân cư được kết nối thuận lợi hơn nhờ cây cầu mới.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mạng lưới đồng hương tiếp tục được huy động để hỗ trợ quê nhà. Gần 25 tỷ đồng được vận động, cùng hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu được chuyển đến người dân; trang thiết bị y tế được hỗ trợ cho tỉnh và nhiều hoạt động giúp đỡ người dân hồi hương được triển khai.

Những hoạt động ấy cho thấy vai trò của các tổ chức đồng hương không chỉ nằm ở việc gặp gỡ, giao lưu mà còn có thể trở thành một mạng lưới kết nối nguồn lực xã hội trong những thời điểm cộng đồng cần sự chung tay.

Minh bạch để giữ niềm tin

Một trong những yếu tố được Ban Liên lạc xác định là nền tảng của các hoạt động thiện nguyện chính là sự minh bạch và đúng đối tượng.

Nguồn lực được huy động từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội và những người con quê hương. Ban Liên lạc đóng vai trò kết nối, trong khi đội ngũ tình nguyện viên đảm nhận nhiều phần việc từ khảo sát nhu cầu, vận động nguồn lực đến tổ chức trao tặng.

Được sự ủy quyền của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Thường trực Ban Liên lạc gửi lời tri ân đến lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các thành viên và tình nguyện viên đã đồng hành trong những năm qua.

Theo định hướng của Ban Liên lạc, các hoạt động được triển khai trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, minh bạch, thiết thực và hướng đúng đối tượng.

Đây cũng là yếu tố giúp duy trì sự tham gia của cộng đồng trong thời gian dài. Khi một nguồn đóng góp dù lớn hay nhỏ được chuyển hóa thành công trình, học bổng, phương tiện học tập hoặc sự hỗ trợ đúng lúc, giá trị của hoạt động thiện nguyện không dừng lại ở món quà được trao mà còn nằm ở niềm tin được củng cố giữa người trao và người nhận.

Từ hỗ trợ an sinh đến kết nối phát triển

Một điểm đáng chú ý trong định hướng thời gian tới của Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau là mở rộng hoạt động từ hỗ trợ an sinh sang kết nối tri thức, nguồn lực kinh tế và các lĩnh vực chuyên môn.

Trong đó, lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp được kỳ vọng tham gia mạnh hơn vào xúc tiến đầu tư, tạo việc làm và kết nối thị trường với địa phương.

Đội ngũ trí thức, thầy thuốc, nhà giáo có thể đóng góp thông qua chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ được xem là lực lượng có vai trò trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương, đồng thời tiếp nối các hoạt động thiện nguyện bằng những cách thức phù hợp với đời sống xã hội hiện đại.

Cách tiếp cận này đặt công tác đồng hương trong một không gian rộng hơn: không chỉ “cho” mà còn “kết nối”; không chỉ hỗ trợ trong lúc khó khăn mà hướng tới tạo thêm cơ hội để quê hương phát triển.

Với Cà Mau, một địa phương có địa bàn rộng, nhiều khu vực nông thôn và điều kiện đi lại còn phụ thuộc vào hệ thống sông ngòi, mỗi công trình hạ tầng nhỏ, mỗi khoản hỗ trợ giáo dục hay y tế đều có thể tạo ra tác động cụ thể đối với đời sống người dân.

Ngọn lửa nghĩa tình tiếp tục lan tỏa

Caravan “Thắp Sáng Ước Mơ – Tiếp Nối Yêu Thương” lần thứ 12 khép lại tại Khánh An và Khánh Bình, nhưng hành trình của những người hướng về quê hương chưa dừng lại.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau, những chuyến xe mang theo sách, xe đạp, quà Trung thu, áo dài, học bổng và nhiều công trình dân sinh. Nhưng điều được trao đi nhiều hơn cả vẫn là sự quan tâm của cộng đồng dành cho những vùng quê còn nhiều khó khăn.

Năm năm với 108 lượt hoạt động và hơn 116 tỷ đồng nguồn lực huy động là một chặng đường đáng ghi nhận. Hơn 1,4 tỷ đồng của Caravan lần thứ 12 tiếp tục nối dài mạch nghĩa tình ấy bằng những công trình và phần quà cụ thể.

Quê hương, vì thế, không chỉ được nhớ bằng những ký ức của người đã đi xa. Quê hương còn hiện diện trong những cây cầu mới, những căn nhà được dựng lên, những cuốn sách mở ra trước mắt trẻ thơ và trong hành trình của những học sinh có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường.

Từ đất Mũi, những món quà đã được trao tận tay. Còn với những người trở về, hành trình ấy có lẽ vẫn tiếp tục trên một con đường khác: con đường kết nối con người với quê hương bằng trách nhiệm, tình cảm và những việc làm thiết thực.

Tấn Tài