Thiên Ân khóc nghẹn khi nhắc về mẹ: 'Ước gì mẹ còn sống để chứng kiến em thành công...'

Thứ sáu, 28/10/2022 - 16:40

Mẹ cũng chính là động lực để Thiên Ân trưởng thành hơn từng ngày và bù đắp tình thương dành cho ba.

Trong buổi livestream mới nhất giao lưu cùng khán giả, Đoàn Thiên Ân đã có những chia sẻ hiếm hoi về mẹ. Nàng hậu đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều, có những phút cô nàng khóc nấc, giọng run run khi nhớ lại thời điểm vượt qua những ngày đầu không còn mẹ.

Thiên Ân chia sẻ cô thực ra rất thân với mẹ, ba của cô bận với công việc nên thường ít có thời gian bên. Hai mẹ con nàng hậu thân thiết đến mức chia sẻ như bạn bè mọi điều trong cuộc sống, tuy nhiên Thiên Ân vẫn luôn cảm nhận được tình thương của ba dành cho mình theo cách riêng.

"Thời điểm mẹ mới mất mọi thứ rất khó khăn với em, một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ. Khi mẹ mất thực sự Ân rất là sốc, ngay cả khi bản thân đã được chuẩn bị tinh thần trước rằng mẹ em sẽ ra đi một ngày nào đó vì di căn ung thư giai đoạn cuối.

Đến bây giờ Ân cũng không muốn nghĩ là mẹ mất đi mà chỉ là mẹ không còn bên cạnh mình nữa để bản thân phần nào nguôi ngoai. Không có gì có thể bù đắp được mẹ em cả nên sau này khi mình có điều kiện mình vẫn luôn dành thời gian và chăm sóc ba nhiều hơn vì giờ ba là người thân duy nhất của mình".

Thiên Ân không kìm được nước mắt khi nói về mẹ

Thiên Ân thực sự không kìm được nước mắt khi nhắc lại lời dặn dò của mẹ trong những ngày tháng cuối cùng: "Mẹ Ân có nói 'Bơ ơi (tên ở nhà của Thiên Ân), mẹ không biết mẹ phải làm sao để sống tới khi con tròn 18 tuổi để có thể yên tâm ra đi'. Vì dự kiến mẹ sẽ chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ không còn trên đời này nữa.

Nhưng mẹ đã cố gắng rất nhiều trong viện, mẹ khi đó đã tràn dịch màng phổi và không thể nằm nữa. Mẹ ăn cũng ngồi, ngủ cũng ngồi cũng không đi lại được vì nằm xuống là dịch sẽ tràn ra. Anh họ Ân có thấy và nói 'Bơ ơi mẹ em ngồi hàng ngày như vậy là để cố gắng giữ lại những ngày cuối cùng bên cạnh em đó Bơ'.

Mình còn ước là giá mình lớn hơn chút nữa, mình có điều kiện lo cho mẹ thì mẹ đã không ra đi sớm như vậy. Vì khi đó Ân mới lớp 11 nên hoàn toàn không có khả năng lo cho mẹ, việc duy nhất có thể làm là đi học và mỗi ngày chạy vào viện chăm mẹ. Ngay cả khi thành công, Ân vẫn luôn nói với ba là 'Con ước gì mẹ còn sống để chứng kiến con thành công thì mẹ đã không ra đi đau lòng như vậy'".

Thiên Ân cũng chia sẻ mẹ cô ra đi đúng ngày 8/3 nên đối với nàng hậu, ngày Quốc tế Phụ nữ hằng năm không còn gì ý nghĩa ngoài việc đó là ngày kỷ niệm mẹ con ly biệt. Thiên Ân tuy rất mạnh mẽ nhưng cô thừa nhận mẹ chính là điểm yếu lớn nhất của nàng hậu mỗi khi nhắc về. Với những điều mà bản thân đã có được ở thời điểm hiện tại, Thiên Ân luôn cố gắng hơn để bù đắp cho ba hết khả năng, đó là lý do cô luôn muốn tự lập và xây dựng sự nghiệp riêng thật vững vàng.