Thomas Muller đã phải trải qua từng cung bậc cảm xúc trong ngày sinh nhật của mình. Anh cùng Bayern Munich giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước vị khách Barcelona nhờ công của Lucas Hernandez và Leroy Sane. Qua đó, Hùm xám xứ Bavaria vươn lên vị trí dẫn đầu bảng "tử thần" tại Champions League.
Bayern Munich đang nắm giữ thành tích bất bại kể từ đầu mùa
Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài được lâu, phía cảnh sát xác nhận biệt thự của Muller tại thị trấn nhỏ Wettlkam đã bị đột nhập vào khoảng 10 giờ tối thứ Ba (theo giờ địa phương). Tiền mặt, đồ trang sức và các vật có giá trị đã bị đánh cắp và tổng thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn euro.
Được biết sau trận đấu, tiền đạo người Đức đã rời Allianz Arena một cách vội vã và không tham gia phỏng vấn cùng các đồng đội mà anh đã đi thẳng về nhà với lý do "có cuộc hẹn riêng".
Một ngày sinh nhật khó quên đối với Muller
Những tên trộm được cho là đã trốn thoát qua một cánh đồng. Mặc dù đã huy động lực lượng chó nghiệp vụ và trực thăng để truy tìm nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của hung thủ. Phía cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra.
May mắn thay vụ việc này chỉ gây thiệt hại về tài sản chứ không đe dọa đến tính mạng như trường hợp của Pierre-Emerick Aubameyang cách đây không lâu. Cầu thủ người Gabon bị những tên cướp đánh gãy xương hàm và hiện phải đeo mặt nạ để thi đấu. Joao Cancelo của Man City cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi bị 4 tên trộm hành hung và "vơ vét" không ít vật phẩm có giá trị.
Những ngôi sao bóng đá thường là mục tiêu của các vụ trộm
Việc các cầu thủ bị trộm "viếng thăm nhà" đang ở tình trạng đáng báo động trong những năm gần đây. Chính vì vậy, không chỉ họ mà người hâm mộ cũng nên cảnh giác và tăng cường an ninh nhằn bảo vệ sức khỏe, tinh thần của bản thân và gia đình.