Trong khuôn khổ tour du đấu chuẩn bị trước thềm chiến dịch 2022/23, PSG thi đấu giao hữu với CLB Nhật Bản Kawasaki Frontale. Đương kim vô địch Ligue 1 bố trí đội hình xuất phát mạnh mẽ với tam tấu hàng công Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappe.
Sau một số cơ hội, Messi đã mở tỷ số cho PSG ở phút 32. Sang hiệp 2, đến lượt Arnaud Kalimuendo điền tên lên bảng điện tử, nhân đôi cách biệt cho ông lớn xứ lục lăng. Đến phút 84, Kazuya Yamamura lập công cho Kawasaki Frontale, nhưng đây cũng là bàn thắng duy nhất của đại diện J1 League trong trận. Màn so tài khép lại với phần thắng 2-1 nghiêng về PSG.
"Messi Thái Lan" chạm trán Messi phiên bản gốc.
Trong ngày Kawasaki Frontale chạm trán đối thủ mạnh, tuyển thủ Thái Lan Chanathip Songkrasin được bố trí ra sân ngay từ đầu. Chanathip có 1 tình huống cứu thua ấn tượng trên vạch vôi, ngăn cản bàn thắng tưởng chừng mười mươi của Messi.
Sau trận, ngôi sao Kawasaki Frontale đã chủ động tìm gặp trụ cột PSG để xin chữ ký. Cầu thủ 28 tuổi mang theo sẵn bút và áo đấu. Sau khi gặp mặt, Messi rời đi và Chanathip chắp tay chào đồng nghiệp Argentina theo thông lệ Thái Lan.
Chanathip bày tỏ sự ngưỡng mộ với đẳng cấp khác biệt của siêu sao bên kia chiến tuyến.
Trả lời phỏng vấn ESPN Asia về trận đấu, Chanathip chia sẻ: "Nhiều lần trong trận, tôi đã cố gắng cướp bóng trong chân Messi nhưng không thể. Tôi như được nhắc nhở rằng đây là khoảng cách so với đẳng cấp thế giới, điều này tạo động lực cho tôi nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa."