Thương vụ 19 triệu bảng của Mourinho đang là 'cứu cánh' của Ten Hag

Thứ bảy, 10/09/2022 - 23:17

Chính nhờ thương vụ trị giá 19 triệu bảng của HLV Jose Mourinho dành cho M.U vào năm 2018 đã giúp cho HLV Erik ten Hag tránh được "một bàn thua trông thấy" tại Old Trafford.

Ngay từ khi trước khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt Man United, HLV Erik ten Hag đã xác định rõ những vấn đề nhức nhối về mặt nhân sự của đội chủ sân Old Trafford sau một mùa giải 2021/22 cực kỳ đáng quên.

Và đến khi chính thức bắt tay vào nhiệm vụ vực dậy Quỷ đỏ, vị chiến lược gia người Hà Lan đã hạ quyết tâm đại tu đội hình của M.U bằng cách mang về nhiều tân binh chất lượng ở nhiều vị trí khác nhau.

Hàng phòng ngự là vị trí được HLV Ten Hag đặc biệt quan tâm và điều đó đã được thể hiện qua hai bản hợp đồng đến từ Hà Lan mang tên Lisandro Martinez và Tyrell Malacia.

Malacia và Martinez đang mang lại một sức sống mới cho hàng thủ của Man United

Nhưng trước đó, M.U đã nỗ lực liên hệ chiêu mộ Jurrien Timber nhưng bất thành. HLV Ten Hag xem hậu vệ đa năng của Ajax là cái tên có thể giúp ông giải quyết bài toán gây đau đầu ở vị trí hậu vệ phải.

Cuối cùng, ông thầy 52 tuổi phải tận dụng những cái tên hiện có trong đội hình của Man United. Và tại đây, Diogo Dalot đã trở thành giải pháp ưng ý nhất của HLV Ten Hag nơi cánh phải từ giai đoạn tiền mùa giải cho đến thời điểm hiện tại.

Xuyên suốt mọi trận đấu của M.U dưới thời HLV Ten Hag, hậu vệ người Bồ Đào Nha luôn là cầu thủ được ra sân đá chính ngay từ đầu. Và tất nhiên, phong độ của Dalot trong những trận đấu này thực sự là rất thuyết phục. 

"Như cá gặp nước", tốc độ và sự xông xáo của ngôi sao 23 tuổi đã được phát huy tối đa nhờ vào lối đá thiên về tấn công của ông thầy người Hà Lan cho đội chủ sân Old Trafford.

Diogo Dalot đang trên đường trở thành "quái thú" mới của M.U nơi hành lang cánh phải

Sự tiến bộ và vươn lên mạnh mẽ của Diogo Dalot giúp HLV Erik ten Hag tạm thời giải quyết được nỗi lo ở vị trí hậu vệ phải - nơi từng được "độc quyền" bởi Aaron Wan-Bissaka dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Ten Hag đã làm rõ ràng quan điểm rằng "di sản 50 triệu bảng" của Solsa không nằm trong kế hoạch lâu dài của ông tại Old Trafford. Thậm chí, Ten Hag đã rất nỗ lực để thanh lý Wan-Bissaka trong mùa Hè vừa qua nhưng đã không có một đội bóng nào sẵn sàng mua đứt "thánh xoạc" của Quỷ đỏ.

Nếu không có Diogo Dalot, rất có thể HLV Erik ten Hag đã phải rơi vào tình cảnh éo le khi ông buộc phải tìm cách tận dụng Aaron Wan-Bissaka - một mẫu hậu vệ không giỏi tấn công và sở hữu tư duy chơi bóng rất đơn điệu và thiếu tính đột biến cần thiết.

Hậu vệ phải người Bồ Đào Nha đã trở thành "trò cưng" của HLV Ten Hag khi đã ra sân đá chính không sót một trận đấu nào ở mùa giải năm nay

Nhưng may mắn cho ông thầy 52 tuổi là HLV Jose Mourinho đã mang về Diogo Dalot trước khi phải ngậm ngùi nói lời chia tay M.U vào cuối năm 2018.

Chia sẻ trước giới truyền thông sau khi chiêu mộ thành công tân binh đồng hương trị giá 19 triệu bảng từ FC Porto, "Người Đặc biệt" đã đánh giá rất cao tố chất của hậu vệ sau này đã trở thành "quái thú" của HLV Ten Hag:

"Cậu ấy có đầy đủ những tố chất cần thiết ở một hậu vệ cánh - thể chất, tư duy chiến thuật thông minh và kỹ thuật cá nhân. Bên cạnh đó, cậu ấy còn được trang bị tinh thần thi đấu của học viện FC Porto giúp các cầu thủ có tâm lý trưởng thành khi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp.

"Ở độ tuổi của mình, Dalot chính là hậu vệ cánh xuất sắc nhất ở châu Âu và chúng tôi tin rằng cậu ấy đang có một tương lai rất tươi sáng ở phía trước."

Jose Mourinho đã giúp Erik ten hag "hái quả ngọt" với bản hợp đồng trị giá 19 triệu bảng mang tên Diogo Dalot

Phải mất đến 4 năm, những tháng ngày dự bị cho Aaron Wan-Bissaka dưới thời Solsa và quãng thời gian đi "du học" không thành công tại AC Milan để Diogo Dalot có thể chiếm được một suất đá chính trong đội hình của Quỷ đỏ và chứng minh Mourinho đã đúng khi mang anh về Old Trafford.

Sau tất cả, HLV Erik ten Hag đã chọn bản hợp đồng 19 triệu bảng của Mourinho thay vì nối tiếp "di sản 50 triệu bảng" của Solsa tại Man United để tìm ra hậu vệ phải số 1 của Quỷ đỏ trong mùa giải 2022/23.