Trong 4 ngày tại Điện Biên, Thúy Ngân đồng hành cùng chương trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương, mang Trung thu sớm đến học sinh tại các điểm trường thuộc 3 xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà. Chuyến đi cũng giúp nữ diễn viên có những trải nghiệm lần đầu khi trực tiếp đến các điểm trường vùng cao.

Để tiếp cận một số điểm trường, đoàn phải di chuyển qua đường đất, những đoạn dốc quanh co và lội qua suối. Với Thúy Ngân, đây là trải nghiệm khác xa nhịp sống và công việc thường ngày. 'Tôi mới đi một lần đã thấy con đường này rất khó di chuyển, vậy mà các em đi mỗi ngày để đến lớp', nữ diễn viên chia sẻ.
Bên cạnh các hoạt động trao quà, Thúy Ngân còn tham gia chuẩn bị cho đêm hội Trung thu cùng học sinh. Cô tự tay trang điểm, chỉnh tóc cho các em trước giờ biểu diễn văn nghệ. Nhiều em nhỏ lần đầu được trang điểm và thích thú khi nhìn mình trong gương. Trong đêm hội, nữ diễn viên cùng các em rước đèn, chơi trò chơi và phá cỗ.


Theo chương trình, hơn 1.300 phần quà Trung thu cùng áo ấm, chăn mùa đông, vở viết, bàn ghế, máy tính và học bổng được trao đến học sinh tại ba xã. Chương trình cũng thực hiện công trình làm đường và mái hiên tại điểm trường Huổi Tang thuộc Trường Mầm non Nậm Tin, xã Mường Chà, đồng thời trao tặng một thư viện sinh hoạt tại trường trung tâm.


Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương hướng đến học sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Đến nay, chương trình đã thực hiện các hoạt động tại khoảng 24 xã biên giới. Chuyến đi tại Điện Biên tiếp tục kết hợp giữa các hoạt động vui chơi, đón Trung thu với những hỗ trợ phục vụ việc học tập và sinh hoạt của học sinh địa phương.
Sau chuyến đi, Thúy Ngân cho biết điều cô nhớ nhất là những khoảnh khắc sinh hoạt cùng các em. Với nữ diễn viên, việc được trực tiếp chứng kiến hành trình đến lớp của học sinh vùng cao giúp cô có thêm góc nhìn về cuộc sống và những điều tưởng như quen thuộc như một đêm Trung thu.