Enock Mwepu là tuyển thủ Zambia, được Brighton chiêu mộ từ RB Salzburg vào năm ngoái trong một hợp đồng trị giá 18 triệu bảng, cùng sự kỳ vọng lớn. Anh mau chóng có được những màn trình diễn ấn tượng, và thậm chí còn được liên kết với Man United.
Mwepu từng được đánh giá cao.
Mwepu có 6 lần ra sân ở Premier League mùa này. Anh gặp vấn đề trong chuyến bay cùng Zambia trong đợt thi đấu quốc tế cách đây chưa lâu. Sau thời gian nằm viện ở Mali, anh đã trở lại Brighton để tiến hành thêm các cuộc kiểm tra tim. Thật không may, kết quả mới đây cho biết Mwepu bị bệnh tim di truyền, khiến anh có nguy cơ bị ngừng tim cực kỳ cao, và có thể tử vong nếu tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình.
Mwepu đã phải ra quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu.
Cuối cùng, Mwepu phải ra quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu. Anh chia sẻ: "Một cậu bé đến từ một thị trấn nhỏ ở Zambia tên là Chambishi. Cậu bé đó đã vững vàng để theo đuổi giấc mơ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, và nhờ ơn Chúa, cậu ấy hoàn thành giấc mơ của mình bằng cách vươn tới sự nghiệp bóng đá ở Premier League.
Tuy nhiên, giấc mơ giờ đã kết thúc. Tôi rất buồn khi thông báo rằng mình cần phải treo giày, vì lời khuyên y tế mà tôi đã nhận được. Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho sự gắn bó của tôi với trái bóng tròn, tôi sẽ tiếp tục với nó, theo những hướng khác.
Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong hành trình bóng đá của mình, bao gồm gia đình, người thân, người đại diện của tôi, các câu lạc bộ, đồng đội, huấn luyện viên, và đặc biệt là tất cả mọi người tại Brighton & Hove Albion."