Ngày thứ năm của tuần cuối cùng của tháng đã đến, không gian Khoa Ung bướu trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Người bệnh từ các phòng điều trị được dìu ra, có người tự đi được, có người ngồi xe lăn - ai cũng cố gắng có mặt thật sớm. Khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân, gương mặt ánh lên vẻ háo hức. Dường như trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là những người đang chiến đấu với bệnh tật mà là những con người bình thường, đến để gặp nhau, để cùng sẻ chia và lan tỏa yêu thương.
Khi
dân vận không chỉ là lời nói, mà là hành động cụ thể
“Tiếng hát yêu thương” là một minh
chứng sinh động cho phương châm “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Trong khung cảnh đặc thù của một khoa điều trị ung bướu - nơi gần như là chặng
cuối trong công cuộc chạy đua với bệnh tật và tử thần, nơi bệnh tật kéo dài và
đầy đau đớn - việc tạo dựng một không gian văn hóa tinh thần là điều không dễ
dàng. Tuy nhiên, bằng sự tâm huyết, sáng tạo và gắn kết với người bệnh, đội ngũ
y bác sĩ nơi đây đã biến ý tưởng thành hành động, biến yêu thương thành liều
thuốc tinh thần quý giá cho người bệnh. Để trái tim con người tìm thấy sự đồng
cảm và sẻ chia.

Người dẫn chương trình chính là bác sĩ và điều dưỡng của khoa Ung bướu
Giao
tiếp bằng trái tim – kết nối bằng âm nhạc
Tại chương trình, hình ảnh người bác sĩ
khoác áo blouse trắng nhưng tay cầm micro, hòa giọng trong những ca khúc với
người bệnh và các ca nghệ sĩ tạị thành phố Đà Nẵng không còn là điều hiếm gặp.
Đó là lúc khoảng cách giữa “thầy thuốc” và “người bệnh” được rút ngắn, để lại
phía sau danh xưng, địa vị, chỉ còn lại sự đồng cảm chân thành giữa những con
người với nhau.
Không ít người bệnh dù đang điều trị
hóa trị, tay truyền dịch, hay trên người còn mang vết thương sau phẫu thuật,
vẫn nở nụ cười, vẫn cất cao giọng hát cùng bác sĩ - không phải để biểu diễn
trên một sân khấu với ánh đèn rạng ngời mà tại khuôn viên của khoa điều trị,
nơi có ánh sáng cuối con đường để khẳng định họ vẫn còn sức sống, vẫn được lắng
nghe và yêu thương. Họ sẽ luôn chiến đấu như đoá hoa toả ngát hương cho đời vì
bên cạnh họ có một điểm tựa tinh thần quý giá chính là đội ngũ y, bác sĩ của
khoa Ung bướu- Bệnh viện Đà Nẵng.
Một người bệnh lớn tuổi chia sẻ xúc động: “tôi điều trị ở khoa Ung bướu đã nhiều năm, ở đây điều dưỡng và bác sĩ rất dễ thương và đặc biệt khi đến ngày diễn ra chương trình “Tiếng hát yêu thương” tôi và các bệnh nhân ở đây cảm thấy rất vui, không còn lo sợ, không cần phải cố gồng mình. Chỉ cần lắng nghe và cảm nhận những giai điệu yêu thương. Được nghe ca hát, được cùng y, bác sĩ và mạnh thường quân mỉm cười và bước ra khỏi phòng khám để hòa mình vào đời sống tinh thần của người bệnh, tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.”

Hình ảnh người bệnh hoà mình vào những lời ca tiếng hát để quên đi bệnh tật
Mạnh
thường quân – những “cánh tay nối dài” của công tác dân vận
Một điểm đặc biệt khiến mô hình này trở
nên toàn diện và có chiều sâu chính là sự kết nối hiệu quả với các tổ chức, cá
nhân ngoài bệnh viện. Thông qua chương trình, các mạnh thường quân đã được
truyền cảm hứng, từ đó tích cực đồng hành, đóng góp vật chất và tinh thần, trao
hàng trăm suất quà cho người bệnh khó khăn và những cái bánh, bịch sữa tại mỗi
chương trình. Đây chính là biểu hiện rõ nét của dân vận trong thời kỳ mới: tạo
sự đồng thuận, huy động sức dân, nguồn lực xã hội hóa để phục vụ cho nhân dân.

Mạnh thường quân luôn đồng hành trong mỗi chương trình để mang lại những món quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
Dân
vận khéo trong ngành y – đổi mới từ tư duy đến cách làm
Điều đáng quý trong mô hình “Tiếng hát
yêu thương” là sự đổi mới trong tư duy làm công tác dân vận của cán bộ ngành y.
Không chờ đợi người bệnh tìm đến chia sẻ, họ chủ động bước tới gần người bệnh,
bằng tiếng nói nhẹ nhàng, bằng âm nhạc, bằng những hoạt động văn hóa tinh thần
phù hợp với đặc thù đối tượng.
Đây chính là dân vận khéo trong ngành y
tế: dùng cái tâm để xoa dịu nỗi đau thể xác, dùng nghệ thuật để chữa lành tinh
thần, dùng hành động cụ thể để xây dựng niềm tin giữa thầy thuốc và nhân dân.
Ts.Bs Lê Quốc Tuấn – Trưởng khoa Ung
bướu và cũng là người khởi xướng chương trình - chia sẻ đầy tâm huyết: “Chúng
tôi tin rằng, chữa bệnh không chỉ là việc kê đơn thuốc mà còn là việc xoa dịu
tinh thần người bệnh. Chúng tôi muốn người bệnh cảm thấy rằng họ không lẻ loi.
Ở đây, họ có chúng tôi – những người bác sĩ không chỉ chữa trị bằng y học mà
còn bằng cả tình người.”
“Tiếng hát yêu thương” là một minh
chứng cho sức mạnh của sự nhân văn trong ngành y. Những nụ cười, những giọt
nước mắt xúc động, và những cái nắm tay siết chặt trong từng buổi biểu diễn đã
và đang góp phần xua tan mệt mỏi, thắp lên hy vọng, tiếp thêm nghị lực cho hàng
trăm con người nơi đây.

Chương trình còn được góp vui bằng những tiết mục xiếc ảo thuật đến từ mạnh thường quân
Cần
được nhân rộng, lan tỏa
Với hiệu quả thiết thực và ý nghĩa sâu
sắc, “Tiếng hát yêu thương” xứng đáng là mô hình dân vận khéo tiêu biểu. Mô
hình không chỉ tạo sự gắn kết nội bộ trong đơn vị mà còn xây dựng được hình ảnh
người cán bộ y tế tận tụy, giàu lòng nhân ái, đúng với lời dạy của Bác Hồ:
“Lương y như từ mẫu.”
Đây cũng là hướng đi cần được nhân rộng
tại các cơ sở y tế trên toàn quốc - nơi công tác dân vận cần sự đổi mới, linh
hoạt, gần gũi và hiệu quả hơn trong tình hình mới.
Từ năm 2016 đến nay với hơn 60 đêm nhạc,
Chương trình “Tiếng hát yêu thương” tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng là
minh chứng cụ thể cho việc lồng ghép khéo léo, hiệu quả giữa công tác chuyên
môn và công tác dân vận. Bằng sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm và sáng tạo
không ngừng, các y bác sĩ đã và đang lan tỏa những thông điệp yêu thương, tiếp
thêm hy vọng cho người bệnh, và hơn hết, đóng góp vào công cuộc xây dựng nền y
tế nhân văn, gần dân, vì dân. Cứ thế âm nhạc đồng điệu, chia sẻ và lan tỏa yêu
thương. Những giai điệu đưa người bệnh đến với niềm vui, lạc quan và chữa lành
những vết thương. Sau cùng những trái tim chữa lành những trái tim - một liệu
pháp tinh thần vô cùng hiệu quả.
Hải Yến