Tìm bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông suốt 21 ngày: Cảm ơn đội cứu hộ - những người hùng thầm lặng!

Thứ sáu, 20/01/2023 - 09:17

Với sự nỗ lực ngày đêm của lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp, bé trai Hạo Nam đã được đưa về an táng. Thế nhưng, lực lượng cứu hộ phải nhận được lời cảm ơn thay vì chỉ trích do thời gian đưa bé trai trở về dài hơn dự kiến.

Tai nạn hy hữu tại tỉnh Đồng Tháp đã khiến dư luận bàng hoàng xót thương. Hơn 20 ngày tìm kiếm với rất nhiều phương pháp được đưa ra, nhiều sự khó khăn trong công tác cứu hộ về mặt phương tiện, thiết bị cứu hộ và kể cả nhân lực. Lực lượng chức năng liên tục đổi phương pháp vì kết cấu địa chất phức tạp tại hiện trường. Không chỉ thế, hàng trăm “người hùng” cùng nhau làm việc với cùng một mục tiêu chính là đưa bé trai Thái Lý Hạo Nam về với gia đình càng sớm càng tốt. 

Lực lượng cứu hộ phải làm việc liên tục để đưa bé trai về với gia đình.

Ngày 31/12, bé trai Thái Lý Hạo Nam - 10 tuổi, khi đi nhặt sắt vụn đã trượt chân rơi xuống trụ bê tông tại công trường Rọc Sen. Đến rạng sáng 20/1, thi thể bé trai đã được về nhà an táng. Tức là hơn 3 tuần, lực lượng chức năng, đội cứu hộ làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Đội nắng, đội mưa trong 21 ngày để đưa em trở về với gia đình trước Tết nguyên đán. 

Đôi lúc các anh chiến sĩ cứu hộ phải túc trực tại hiện trường, tranh thủ chợp mắt để nghỉ ngơi.

Cũng có một số người phủ nhận sự nỗ lực cố gắng của lực lượng chức năng. Chê trách vì thời gian cứu hộ quá lâu và rất nhiều lần dự kiến nhưng không thể hoàn thành kịp theo tiến độ. Thế nhưng, đây là tai nạn hy hữu và trước đây chưa từng có tiền lệ kéo trụ bê tông nhồi sâu 35m lên mặt đất. Vì thế, những người hùng trong vụ giải cứu bé trai Hạo Nam chính là đội cứu hộ luôn túc trực tại công trường. 

Vụ việc xảy ra trước 1 ngày của Tết Tây 2023 và kéo dài đến tận ngày 29 Tết, khi ấy nhiều người đã được về quê đoàn tụ cùng gia đình. Còn các chiến sĩ, lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm thi thể và nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa nạn nhân về với gia đình.

Nơi công trình khắc nghiệt, lắm lem bùn đất nhưng vì nhiệm vụ cứu người nên các anh phải vượt qua tất cả khó khăn.

Sau tất cả, một lời cảm ơn phải được gửi tặng đến lực lượng chức năng, đội ngũ cứu hộ, cứu nạn vì quên đi lợi ích cá nhân, làm việc liên tục 24/24 để giải cứu bé trai. Cảm ơn các anh chiến sĩ đã không ngại bùn đất, làm việc trong môi trường khắc nghiệt nhất để bé Hạo Nam được gặp gia đình lần cuối trước Tết Quý Mão 2023.

Cảm ơn lực lượng cứu hộ đã quên thân mình để đưa bé trai xấu số về với gia trước Tết nguyên đán.