“Tổ quốc trong tim”: Bản hòa ca tự hào và sức sống của lòng yêu nước

Thứ hai, 24/08/2026 - 10:16

Tối 23/8/2026, tại Khu đô thị Vạn Phúc City, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” đã mang đến một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi âm nhạc, lịch sử và niềm tự hào dân tộc cùng hòa quyện trong không gian văn hóa đặc biệt của TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, sự kiện còn cho thấy sức sống mạnh mẽ của tình yêu Tổ quốc trong đời sống đương đại, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

“Tổ quốc trong tim”: Bản hòa ca tự hào và sức sống của lòng yêu nước - Ảnh 1.

Ngay từ đầu tháng 8, sức hút của chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng triệu lượt người quan tâm, theo dõi và chờ đợi từng thông tin về chương trình. Việc toàn bộ 40.000 vé miễn phí được đăng ký hết chỉ sau 1 phút 27 giây, với hơn 5,7 triệu lượt truy cập cùng lúc, trở thành một hiện tượng đặc biệt. Đằng sau những con số ấy là một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu, không chỉ trong những thời khắc lịch sử hay các ngày lễ lớn, mà đang được tiếp nối bằng những cách thức rất mới trong đời sống hôm nay.

Nối dài thanh âm tự hào từ Thủ đô đến Thành phố mang tên Bác

"Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, tiếp nối thành công của chương trình lần đầu diễn ra ngày 10-8-2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với hơn 50.000 khán giả tham dự, chương trình năm 2025 đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong dòng chảy nghệ thuật chính luận đương đại.

Sau một năm, những thanh âm tự hào ấy tiếp tục được nối dài tại TP. Hồ Chí Minh với một diện mạo mới, mang đậm hơi thở phương Nam nhưng vẫn giữ trọn tinh thần xuyên suốt: "Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người".

“Tổ quốc trong tim”: Bản hòa ca tự hào và sức sống của lòng yêu nước - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh định hướng xây dựng "Tổ quốc trong tim" trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên mang tầm quốc gia, từng bước hình thành một thương hiệu văn hóa – nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa nghệ thuật chính luận với những phương thức trình diễn hiện đại. Nghi lễ hát Quốc ca quy mô lớn kết hợp Lễ Thượng cờ được tái hiện trên sân khấu, gợi lên không khí thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình giữa lòng TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh những người chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân xuất hiện trong màn diễu binh cũng tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những trang sử hào hùng không chỉ được kể lại bằng lời ca mà còn hiện hữu qua hình ảnh người chiến sĩ hôm nay – những người đang tiếp tục gìn giữ bình yên, độc lập và chủ quyền của Tổ quốc.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, chương trình được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, sân khấu và hiệu ứng trình diễn. Đêm diễn khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp, tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn giữa không gian rộng lớn.

Không chỉ giới hạn trong khu vực sân khấu chính, chương trình còn được livestream tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút khoảng 20.000 khán giả đến theo dõi, giao lưu và trải nghiệm không gian "Tổ quốc trong tim".

Khi những thế hệ nghệ sĩ cùng cất tiếng

Một trong những điểm tạo nên sức hấp dẫn của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những tên tuổi gạo cội như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách… đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu mến như Soobin, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy…

“Tổ quốc trong tim”: Bản hòa ca tự hào và sức sống của lòng yêu nước - Ảnh 3.

Sự giao thoa ấy giúp những ca khúc cách mạng quen thuộc được khoác lên một diện mạo mới, gần gũi hơn với công chúng trẻ, đồng thời vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần và chiều sâu lịch sử.

Đặc biệt, khi lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, "Tổ quốc trong tim" đã chủ động đưa những chất liệu văn hóa, âm nhạc phương Nam vào mạch chương trình. NSƯT Cao Minh – giọng ca thính phòng gạo cội, người con Long An – trở lại sân khấu với những ca khúc cách mạng gắn liền với tên tuổi như "Tiểu đoàn 307", "Giải phóng miền Nam".

Các sáng tác của những nhạc sĩ từng gắn bó với chiến trường phương Nam như Lưu Hữu Phước, Xuân Hồng, Hoàng Việt… cũng được hòa âm, phối khí theo cách mới, tạo nên sự giao thoa giữa ký ức và hiện tại.

Sự xuất hiện của diễn viên Hứa Vĩ Văn, được giữ kín đến phút chót, cũng tạo thêm một điểm nhấn bất ngờ cho chương trình.

Về tổng thể, kịch bản được chia thành ba chương.

"Non sông một dải" đưa khán giả trở về những lát cắt lịch sử quan trọng, từ mùa Thu năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ đến ngày đất nước thống nhất.

"Sắc đỏ tự hào" lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, khắc họa sự hy sinh, lòng quả cảm và ý chí bảo vệ độc lập, tự do của các thế hệ người Việt Nam.

Trong khi đó, "Tổ quốc trong tim" mang màu sắc trẻ trung, hiện đại hơn, kết nối văn hóa ba miền và hướng mạnh đến thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện Việt Nam trong tương lai.

Khi tình yêu nước trở thành một "fandom"

Có lẽ một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của "Tổ quốc trong tim" chính là cách chương trình tạo ra một cộng đồng khán giả đặc biệt – những người trẻ đến với âm nhạc bằng tình yêu lịch sử và tình yêu quê hương.

Khái niệm "Fandom yêu nước" được hình thành một cách tự nhiên từ chính sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ tự lập những "Đề cương ôn tập", tập hợp danh sách các ca khúc truyền thống, chia sẻ lời bài hát và nhắc nhau cùng học thuộc để có thể hòa giọng trong đêm diễn.

Đây là một hiện tượng đáng suy ngẫm. Bởi trong bối cảnh văn hóa số, khi giới trẻ có vô số lựa chọn giải trí, việc hàng triệu người cùng hướng về một chương trình nghệ thuật chính luận cho thấy những giá trị truyền thống hoàn toàn có thể tìm được ngôn ngữ mới để tiếp cận công chúng.

Bạn Nguyễn Trần Phương Uyên, 29 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Mỗi tấm vé đến concert thực sự mở ra một hành trình cảm xúc. Thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng háo hức khi được thưởng thức âm nhạc và học lại những câu chuyện lịch sử theo cách gần gũi, hiện đại".

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, không gian trải nghiệm "Fandom yêu nước" do Báo Nhân Dân phối hợp VCCorp triển khai cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân. Ở đó, tình yêu Tổ quốc được thể hiện qua nhiều hình thức tương tác, trải nghiệm và chia sẻ trên nền tảng số.

Từ một chương trình nghệ thuật, "Tổ quốc trong tim" vì thế đã hình thành một cộng đồng cảm xúc. Những người trẻ không chỉ đến xem mà còn chủ động tham gia, chia sẻ và lan tỏa thông điệp của chương trình.

Khẳng định vị thế công nghiệp văn hóa của TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện cũng mang một ý nghĩa rộng hơn đối với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TP. Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy khẳng định, việc phối hợp tổ chức một chương trình nghệ thuật quy mô tầm cỡ quốc gia như "Tổ quốc trong tim" nằm trong định hướng dài hạn nhằm phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

Thông qua những sự kiện lớn, TP. Hồ Chí Minh từng bước khẳng định năng lực tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật có quy mô lớn, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo và tạo thêm những sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh, lan tỏa trong khu vực.

Trong dòng chảy đó, "Tổ quốc trong tim" không chỉ là câu chuyện của một đêm diễn. Đó còn là cách nghệ thuật góp phần kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại; cách lịch sử được đưa đến gần hơn với công chúng trẻ; và cách lòng yêu nước được biểu đạt bằng âm nhạc, hình ảnh, công nghệ và sự kết nối cộng đồng.

Khi những giai điệu thiêng liêng của "Tiến quân ca", "Tiến bước dưới Quân kỳ", "Đất nước trọn niềm vui", "Tiến về Sài Gòn", "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh", "Việt Nam tinh hoa"… vang lên giữa biển người trong sắc áo đỏ sao vàng, ranh giới giữa sân khấu và khán giả dường như được xóa nhòa.

Mỗi tiếng hát, mỗi lá cờ, mỗi ánh mắt cùng hướng về sân khấu đều trở thành một phần của bản hòa ca chung.

Và trong khoảnh khắc ấy, "Tổ quốc trong tim" đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật chính luận. Đó là cuộc gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa các thế hệ, giữa ký ức và khát vọng tương lai; là lời khẳng định rằng lòng yêu nước không phải một cảm xúc nhất thời mà là dòng chảy bền bỉ trong tâm thức người Việt.

Từ Quảng trường Ba Đình đến Thành phố mang tên Bác, từ những thế hệ đã đi qua chiến tranh đến lớp trẻ đang sống trong thời đại số, những thanh âm tự hào vẫn tiếp tục được truyền đi.

Bởi Tổ quốc không ở đâu xa. Tổ quốc hiện diện trong từng ký ức, từng tiếng hát, từng lá cờ và trên hết – trong trái tim của mỗi người Việt Nam.

Tấn Tài