Top 7 "Vietnam’s Next Top Model 2025" bước vào thử thách chụp hình đôi "đỏ mặt tía tai": Mai Hoa tỏa sáng, Mi Lan phải tiếc nuối ra về

Thứ ba, 23/09/2025 - 18:18

Mai Hoa một lần nữa tỏa sáng với chiến thắng thứ hai, trong khi Mi Lan – cô nàng mang nhiều nỗ lực và tiến bộ đã phải khép lại hành trình đầy cảm xúc tại Top 7, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Sau tập 7 rực rỡ sắc màu Trung thu, chương trình tiếp tục mang đến một thử thách đòi hỏi sự tinh tế và uyển chuyển: chụp hình đôi với bạn diễn nam. Vietnam’s Next Top Model vốn nổi tiếng với những thử thách cặp đôi “dở khóc dở cười”, và lần này cũng không ngoại lệ. Tập 8 đã mang đến vô vàn khoảnh khắc “đỏ mặt tía tai” vừa ngượng ngùng, vừa hài hước khiến khán giả “ngồi không yên” đến phút cuối. 

Top 7 "Vietnam’s Next Top Model 2025" bước vào thử thách chụp hình đôi "đỏ mặt tía tai": Mai Hoa tỏa sáng, Mi Lan phải tiếc nuối ra về- Ảnh 1.

Mở đầu tập 8, top 7 thí sinh có cơ hội trải nghiệm một lớp học đặc biệt với sự góp mặt của kiện tướng dancesport – ca sĩ Hoàng Mỹ An. Không chỉ là một ca sĩ trẻ đầy năng lượng, Hoàng Mỹ An còn là gương mặt từng chinh chiến ở nhiều sàn đấu dancesport quốc tế. Chính vì thế, sự xuất hiện của cô đã mang lại một bầu không khí sôi động và mới mẻ.

Thử thách chụp hình tuần này mang tên “Dance of the Muse”, lấy cảm hứng từ những điệu nhảy cổ điển thập niên 20s – 30s nhưng được làm mới với tinh thần trẻ trung, hiện đại. Dưới bàn tay sáng tạo của Giám đốc Thời trang Trần Đạt và ê-kíp D2 Styling, các thí sinh hóa thân thành những quý cô kiêu kỳ trong không gian đêm nhạc lãng mạn, khoác lên mình những trang phục lộng lẫy, gợi cảm hứng của thời kỳ hoàng kim.

Top 7 "Vietnam’s Next Top Model 2025" bước vào thử thách chụp hình đôi "đỏ mặt tía tai": Mai Hoa tỏa sáng, Mi Lan phải tiếc nuối ra về- Ảnh 2.

Yêu cầu của thử thách không hề đơn giản: thí sinh phải vừa giữ được thần thái thời trang, vừa kết hợp ăn ý cùng bạn diễn nam để tạo nên bố cục hình ảnh đẹp, đúng tinh thần khiêu vũ cổ điển nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Với nhiều thí sinh lần đầu chụp đôi, đây thực sự là “cửa ải” đầy thử thách.

Sau những phần thể hiện đầy cung bậc cảm xúc, Mai Hoa một lần nữa tỏa sáng. Với sự nhập vai trọn vẹn và khả năng làm chủ khung hình, cô chinh phục Ban giám khảo để giành về cho mình First Call Out (FCO), khẳng định vị thế nổi bật trong top 7. 

Top 7 "Vietnam’s Next Top Model 2025" bước vào thử thách chụp hình đôi "đỏ mặt tía tai": Mai Hoa tỏa sáng, Mi Lan phải tiếc nuối ra về- Ảnh 3.

Ngược lại, sự thiếu bứt phá đã khiến Mi Lan phải dừng chân. Lần này, không còn phép màu nào giữ cô ở lại. Dẫu vậy, hành trình đi đến tập 8 đã cho thấy một Mi Lan hoàn toàn khác so với ngày đầu đến với Vietnam’s Next Top Model. Từ một “trang giấy trắng” không biết gì về nghề người mẫu, cô đã dần trở nên tự tin hơn trên sàn catwalk, bản lĩnh hơn trong các thử thách, và qua mỗi tập đều ghi dấu sự tiến bộ rõ rệt. Chính điều này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối khi phải nói lời chia tay. 

Top 7 "Vietnam’s Next Top Model 2025" bước vào thử thách chụp hình đôi "đỏ mặt tía tai": Mai Hoa tỏa sáng, Mi Lan phải tiếc nuối ra về- Ảnh 4.

Như Host Thanh Hằng chia sẻ, những nỗ lực và sự thay đổi của Mi Lan là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Phong độ của cô có thể thất thường, khi thăng khi trầm, nhưng đó không phải là sự may mắn nhất thời mà bởi Mi Lan vẫn còn quá non trẻ trong nghề. Tiềm năng của cô là điều Ban giám khảo đều công nhận – và đó sẽ là nền tảng quý giá cho hành trình phía trước, ngay cả khi phải tạm dừng cuộc chơi tại Vietnam’s Next Top Model 2025

Top 7 "Vietnam’s Next Top Model 2025" bước vào thử thách chụp hình đôi "đỏ mặt tía tai": Mai Hoa tỏa sáng, Mi Lan phải tiếc nuối ra về- Ảnh 5.

Tập 8 khép lại với nhiều dư âm: từ những khoảnh khắc ngượng ngùng, hài hước đến giây phút nghẹt thở nơi vòng loại. Cuộc đua chỉ còn lại 6 gương mặt sáng giá, và chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn gay cấn hơn, đặc biệt khi đêm Chung kết trực tiếp đang đến rất gần. 

Lan Anh