TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ

Thứ hai, 24/11/2025 - 11:21

(TP.HCM) - Chiều ngày 23/11, không khí tại Thành Đoàn TP.HCM trở nên "nóng" hơn bao giờ hết, không phải bởi thời tiết, mà bởi tinh thần sục sôi của 150 thanh niên tình nguyện. Họ là những người trẻ ưu tú, mang theo mệnh lệnh từ trái tim, sẵn sàng lên đường lao vào tâm bão, vùng lũ để hỗ trợ đồng bào ruột thịt.

TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 1.

Trong bối cảnh thiên tai đang gây ra những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và vùng chịu ảnh hưởng, tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước" lại một lần nữa được thắp sáng. Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tổ chức buổi triển khai nhiệm vụ và tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội hình đặc biệt này.

Kỷ luật thép và kỹ năng chuyên nghiệp

Khác với những chuyến đi thiện nguyện thông thường, đợt ra quân lần này mang tính chất của một "chiến dịch" phản ứng nhanh, đòi hỏi tính chuyên môn cao và sự an toàn tuyệt đối. Tại buổi tập huấn chiều 23/11, không khí diễn ra vô cùng nghiêm túc. Ban Tổ chức đã quán triệt rõ ràng về kế hoạch tổ chức lực lượng, nhấn mạnh rằng lòng nhiệt huyết là chưa đủ, mà còn cần phải có "cái đầu lạnh" và kỹ năng vững vàng.

TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 2.
TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 3.

Các chuyên gia cứu hộ - cứu nạn hàng đầu đã trực tiếp trang bị cho 150 tình nguyện viên những kiến thức sinh tồn và ứng phó khẩn cấp. Từ kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước, xử lý vết thương trong điều kiện thiếu thốn y tế, cho đến việc vận hành các thiết bị chuyên dụng để di chuyển trong vùng ngập lụt, bị chia cắt... tất cả đều được thực hành kỹ lưỡng. Mục tiêu tối thượng là đảm bảo mỗi chiến sĩ áo xanh không chỉ giúp dân hiệu quả mà còn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính bản thân và đồng đội trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đội hình "tinh nhuệ" đa năng

Nhìn vào cơ cấu của 150 tình nguyện viên lần này, có thể thấy sự chuẩn bị bài bản và kỹ lưỡng của Thành Đoàn TP.HCM. Đây là một đội hình "tinh nhuệ" được tuyển chọn gắt gao, bao gồm:

- 50 y bác sĩ trẻ và chuyên gia cứu hộ: Đây là lực lượng nòng cốt nắm giữ vai trò chăm sóc sức khỏe, xử lý các tình huống y tế khẩn cấp và phòng chống dịch bệnh sau lũ cho bà con.

TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 4.

- 20 Huấn luyện viên Cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Những người có kinh nghiệm dày dặn trong công tác kỹ năng, tổ chức và điều phối đám đông.

- 80 đoàn viên, thanh niên, sinh viên: Lực lượng xung kích trẻ, khỏe, sẵn sàng đảm nhận các phần việc nặng nhọc như dọn bùn non, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, đội hình còn có sự tham gia hỗ trợ đắc lực từ Câu lạc bộ xe địa hình. Những chiếc xe bán tải gầm cao, được trang bị chuyên dụng sẽ là "đôi chân" đưa các đội hình và hàng hóa tiếp cận những vùng sâu, vùng xa, nơi các phương tiện thông thường không thể tới được.

Mệnh lệnh từ trái tim người trẻ

Có mặt tại buổi lễ xuất quân và tập huấn, đồng chí Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã không giấu được sự xúc động.

TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 5.

Gặp gỡ và động viên các tình nguyện viên, đồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh vai trò tiên phong của tuổi trẻ Thành phố. Đồng chí gửi gắm niềm tin tuyệt đối vào tinh thần trách nhiệm, sự bản lĩnh và lòng nhân ái của mỗi thành viên. "Khi đồng bào cần, thanh niên Thành phố có mặt. Chúng ta đi không chỉ để giúp đỡ vật chất, mà còn mang theo tình cảm, sự sẻ chia ấm áp của người dân Thành phố Hồ Chí Minh đến với bà con đang gặp hoạn nạn," đồng chí chia sẻ.

Hành trình phía trước: Gian nan nhưng đầy tự hào

Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, 150 "chiến sĩ" này sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương. Khối lượng công việc dự kiến là rất lớn: từ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, trường học, cho đến việc sửa chữa xe máy, máy móc bị hư hỏng do ngập nước. Song song đó, họ cũng sẽ là những "cánh tay nối dài" tiếp nhận, điều phối và trao tận tay những phần quà, hàng hóa cứu trợ nghĩa tình của người dân TP.HCM gửi đến đồng bào.

TP.HCM: 150 "trái tim" tình nguyện sẵn sàng chi viện, "chia lửa" cùng đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 6.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan, thử thách với mưa lũ và bùn lầy. Nhưng với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chứng minh rằng: Ở đâu có khó khăn, ở đó có màu áo xanh tình nguyện. Họ lên đường mang theo sức trẻ, sự nhiệt huyết và trên hết là nghĩa đồng bào thiêng liêng.

Tấn Tài