TP.HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ: “Khoảng lặng xanh” tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Thứ năm, 12/02/2026 - 23:06

Ngày 12/2/2026, TP.HCM chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ – công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 rộng 4,3 ha tại trung tâm thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành chỉ sau hơn 90 ngày thi công thần tốc, kịp đón Xuân Bính Ngọ.

TP.HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ: “Khoảng lặng xanh” tưởng niệm nạn nhân Covid-19- Ảnh 1.

Đây là một trong 9 dự án trọng điểm thực hiện chủ trương của Thành ủy và UBND TP.HCM, nhằm tăng cường mảng xanh và không gian cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống trong giai đoạn phát triển siêu đô thị.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của công trình: “Công viên số 1 Lý Thái Tổ mang tính nhân văn sâu sắc, là nơi mỗi người dân có thể tìm về để nhớ, để thương và sống chậm lại trong dòng đời hối hả”. Ông Được khẳng định công viên gửi gắm ba thông điệp lớn: Sự hồi sinh từ đau thương, lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết đã giúp thành phố vượt qua đại dịch, cùng tầm nhìn hướng tới tương lai – nơi thế hệ sau hiểu rằng thành phố không chỉ được xây bằng bê tông mà còn bằng sự sẻ chia.

Dự án được tài trợ toàn bộ kinh phí và thi công bởi Tập đoàn Sun Group, với sự tham gia tư vấn của nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Trong hơn 90 ngày đêm, công trường hoạt động 3 ca 4 kíp, huy động hàng trăm công nhân và kỹ sư để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Điểm nhấn trung tâm công viên là quảng trường tròn rộng 1.800 m², lấy cảm hứng từ hình ảnh “giọt nước rơi”. Tượng đài Giọt nước cao 6 m, chu vi 13 m, làm từ inox gương với trái tim bên trong, phản chiếu hình ảnh người thăm quan – gửi gắm thông điệp nỗi đau là ký ức chung của cộng đồng. Quảng trường được đào sâu 4 m, phần đất thừa bồi đắp thành vườn đồi bên cạnh, tạo sự cân bằng âm – dương.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp chia ba tầng, tượng trưng hành trình cuộc đời: tầng dưới khắc 12 con giáp, tầng giữa in dấu chân đá, tầng trên khảm hoa sen, sứ, cúc bằng đồng – biểu tượng của sự hóa thân và hy vọng. 360 ngọn nến nước và gần 1.000 điểm sáng tạo không gian lung linh, trang nghiêm vào ban đêm. 

TP.HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ: “Khoảng lặng xanh” tưởng niệm nạn nhân Covid-19- Ảnh 2.

Công viên giữ nguyên hệ cây xanh cổ thụ, tôn tạo các biệt thự cũ thành không gian triển lãm, thư viện, đồng thời bố trí khu vui chơi thể thao, vườn tượng và sân khấu ngoài trời. Nơi đây không chỉ là khu tưởng niệm mà còn là điểm đến thư giãn, chữa lành và tổ chức sự kiện văn hóa cho nhiều thế hệ.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Sun Group tặng thêm hội hoa xuân trên toàn bộ hơn 4 ha với gần 30.000 cây, chậu hoa và trái. 12 tiểu cảnh tái hiện vườn đào miền Bắc, vườn quất miền Trung, vườn mai miền Nam, cùng đại cảnh Song Mã và vườn cây trái sum suê, mang đến hành trình du xuân ba miền ngay giữa lòng TP.HCM.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là dự án chỉnh trang đô thị mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố: hiện đại hóa song hành với mở rộng không gian công cộng, bảo tồn ký ức và củng cố bản sắc “thành phố nghĩa tình”. Cùng với các công viên nổi tiếng thế giới như Central Park hay Gardens by the Bay, công trình này khẳng định mảng xanh chính là “hạ tầng mềm” quyết định chất lượng sống của một siêu đô thị.

Đăng Thy