Ngày nghỉ làm việc nghĩa
Trong khu vực tổ chức, từ sáng sớm hàng dài người đã kiên nhẫn chờ đến lượt. Không khí vừa nhộn nhịp, vừa chan chứa sự sẻ chia. Người lớn dắt theo con nhỏ, những cặp vợ chồng cùng nhau đăng ký, các bạn trẻ hồ hởi ghi danh. Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng mỗi người đều chọn dành lại vài tiếng đồng hồ để trao tặng những giọt máu hồng cho sự sống.

Quang cảnh buổi hiến máu nhân đạo sáng ngày 31/8, tại chung cư 4S, P.Hiệp Bình (TP.HCM).
Dắt theo cậu con trai 4 tuổi, chị Trần Thị Hồng Minh chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người xúc động: "Lúc đầu gia đình tôi dự định đi Nha Trang bốn ngày, nhưng nghe tin có buổi hiến máu tổ chức vào sáng nay nên liền thay đổi chương trình, chỉ đi Vũng Tàu hai ngày. Cuộc sống luôn còn nhiều dịp để du lịch, giảm bớt một chút thời gian để hiến máu cứu người sẽ có ý nghĩa hơn".
Điều đáng trân quý, đây đã là lần thứ 24 chị Minh tham gia HMNĐ. Với chị, hiến máu không phải chỉ là trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành niềm vui sống. Câu nói mộc mạc của chị dường như cũng chính là suy nghĩ chung của rất nhiều “trái tim hồng” có mặt sáng hôm ấy.
Giữa dòng người đến hiến máu, dáng vẻ nhanh nhẹn của thầy Lê Trọng Duy – Hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai – thu hút sự chú ý. Dù cư trú ở phường Tăng Nhơn Phú, cách nơi tổ chức gần 7 km, thầy vẫn tự lái xe đến đăng ký. Thầy chia sẻ: "Trường của tôi cũng thường xuyên tổ chức HMNĐ tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh tham gia. Hôm nay vừa đủ 3 tháng từ lần hiến máu trước, nên tranh thủ ngày nghỉ đến đây chung sức cùng mọi người".
Thầy Duy đã có hơn 20 lần hiến máu, từng được UBND TP.HCM trao bằng khen. Anh hào hứng nói thêm rằng chỉ cần ba lần nữa là “chạm” mốc 30 lần hiến máu – con số mà nhiều người coi là đáng mơ ước. Ở tuổi 35, người thầy được mệnh danh “ghiền” công tác xã hội này chắc chắn sẽ còn nối dài hành trình thiện nguyện.
Ấn tượng không kém là sự góp mặt của đôi vợ chồng bác sĩ – lương y: bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy. Chỉ mới một ngày trước, họ còn tất bật với chuyến đi khám bệnh, phát thuốc từ thiện cho người dân Gia Lai. Vậy mà sáng nay, cả hai lại kịp có mặt để trao đi giọt máu hồng. Đặc biệt, cách đây sáu năm, vợ chồng bác sĩ – lương y này đã tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Với họ, quan niệm sống luôn giản dị mà cao quý: “Hạnh phúc là cho đi”.
Chung cư 4S – “điểm hẹn” của lòng nhân ái
Chung cư 4S, với 4 block nhà, 1.156 căn hộ và hơn 5.000 cư dân, đã trở thành một “điểm hẹn hiến máu” quen thuộc. Đây là lần thứ ba trong năm 2025, hoạt động HMNĐ được tổ chức tại đây.

Thầy Lê Trọng Duy - hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai hiến máu nhân đạo.
Không chỉ dừng lại ở những buổi hiến máu, cộng đồng dân cư nơi đây còn thường xuyên triển khai nhiều hoạt động nhân đạo khác. Chỉ mới tháng trước, đoàn thiện nguyện của chung cư đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho 400 hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng, với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Những chương trình hỗ trợ người nghèo, chăm lo người bệnh nan y, trao thẻ bảo hiểm y tế… vẫn được duy trì bền bỉ.
Ông Phạm Thế Hưng, Trưởng khu phố 79, nơi chung cư tọa lạc, khi được hỏi, chỉ khiêm tốn kể ngắn gọn: "Chúng tôi vừa tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hai người dân bị bệnh nặng, gia cảnh ngặt nghèo".
Lời kể mộc mạc nhưng lại toát lên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vốn đã ăn sâu trong nếp nghĩ và hành động của cư dân nơi đây. Với họ, mỗi việc nghĩa dù nhỏ bé cũng đều góp phần lan tỏa sự sẻ chia.
Giọt máu trao đi – sự sống ở lại
Một điểm đáng chú ý trong đợt HMNĐ này là tấm bảng cảnh báo lừa đảo đặt ngay tại lối ra vào. Ban tổ chức nhắc nhở người dân cảnh giác trước thủ đoạn giả danh nhân viên y tế, gọi điện lừa đảo người đã từng hiến máu. Động thái này không chỉ bảo vệ quyền lợi người hiến máu, mà còn giúp củng cố niềm tin để mọi người yên tâm tiếp tục tham gia.

Bác sĩ Lê Thanh Nga có hơn 30 lần hiến máu nhân đạo.
Theo ghi nhận, chỉ trong buổi sáng 31/8, chương trình đã tiếp nhận hơn 120 đơn vị máu. Con số ấy, dù không quá lớn so với nhu cầu thực tế, nhưng lại có giá trị to lớn trong việc bù đắp tình trạng khan hiếm máu hiện nay. Thời gian gần đây, báo đài liên tục đưa tin về nguy cơ thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện lớn. Trong bối cảnh đó, những chương trình như ở chung cư 4S không chỉ góp phần giải quyết trước mắt, mà còn khơi dậy tinh thần tự nguyện trong cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Toàn, đại diện Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, đánh giá cao tinh thần của cư dân: "Việc lựa chọn hiến máu ngay trong kỳ nghỉ lễ cho thấy ý thức cộng đồng rất lớn. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều khu dân cư, chung cư khác noi theo mô hình này, để ngân hàng máu luôn được tiếp thêm nguồn lực".
Hành động nhỏ – ý nghĩa lớn
Ở chung cư 4S sáng hôm đó, có người hoãn chuyến du lịch, có người mang theo con nhỏ để dạy bài học đầu đời về sẻ chia, có cả những người đã lặp đi lặp lại hành động thiện nguyện hàng chục lần. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: dành một phần ngày nghỉ lễ để làm việc nghĩa.
Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống bận rộn dễ khiến con người thu mình vào guồng quay riêng, thì những buổi hiến máu tập thể như thế này chính là khoảng lặng ý nghĩa để mọi người xích lại gần nhau hơn. Ở đó, không có sự phân biệt giàu – nghèo, chức vụ, địa vị. Mỗi người đều bình đẳng khi hiến đi một phần máu của mình để cứu lấy một sự sống.
Một giọt máu cho đi có thể cứu sống ba người bệnh. Một buổi sáng của hàng trăm cư dân có thể giúp nhiều ca cấp cứu vượt qua ranh giới sinh tử. Và xa hơn, mỗi hành động còn gieo thêm mầm thiện lành, khuyến khích thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống tương thân tương ái.
Lan tỏa tinh thần “hiến máu xong rồi đi chơi lễ”
Buổi HMNĐ tại chung cư 4S khép lại trong không khí hân hoan. Ai nấy đều rạng rỡ khi nhận chứng nhận, phần quà nhỏ và đặc biệt là cảm giác nhẹ nhõm, tự hào vì đã làm điều ý nghĩa. Nhiều nhóm bạn trẻ còn tranh thủ cùng nhau đi chơi, ăn uống sau khi hiến máu, đúng như câu khẩu hiệu hài hước mà chân thành: “Hiến máu xong rồi đi chơi lễ”.
Điều đáng nói là, từ một ý tưởng tưởng chừng nhỏ bé, hoạt động này đã biến kỳ nghỉ lễ thành dịp để gắn kết cộng đồng, biến niềm vui cá nhân thành hạnh phúc chung. Trong ánh mắt lấp lánh của cư dân rời khu vực hiến máu, có thể thấy rõ một thông điệp giản dị: niềm vui lớn nhất không nằm ở chuyến du lịch xa hoa, mà ở việc biết trao đi để giữ lại sự sống cho người khác.
Từ câu chuyện ở chung cư 4S, có thể khẳng định rằng TP.HCM – đô thị năng động bậc nhất cả nước – không chỉ nổi bật bởi nhịp sống hiện đại, mà còn bởi tấm lòng nghĩa tình của người dân. Giữa kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hàng trăm cư dân đã lựa chọn hiến máu trước khi đi chơi, coi đó như một “nghi thức” đẹp để khởi đầu ngày nghỉ.
Hình ảnh ấy xứng đáng được nhân rộng, trở thành một nét đẹp văn hóa đô thị. Bởi mỗi giọt máu hồng trao đi, chính là thêm một cơ hội sống được trao lại. Và giữa không khí rộn ràng của ngày lễ lớn, thông điệp “Hiến máu xong rồi đi chơi lễ” chắc chắn sẽ còn vang xa, như lời nhắc nhở đầy yêu thương rằng: cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi ta biết cho đi.
Thanh Bình