Trao yêu thương, tiếp sức những “chiến binh nhí” tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Thứ bảy, 01/08/2026 - 18:13

Chương trình đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã trao 170 phần quà, khánh thành không gian vui chơi và lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho các bệnh nhi cùng gia đình trên hành trình vượt qua bệnh tật.

Trước đây, những hành lang bệnh viện vốn gắn với tiếng máy theo dõi nhịp tim, những bước chân vội vã của đội ngũ y tế và nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh. Thế nhưng, chiều 30/7/2026, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), không gian ấy bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng cười trẻ thơ, những ánh mắt hạnh phúc xen lẫn xúc động. “Chương trình đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” đã mang đến một ngày hội đặc biệt, nơi những trái tim nhân ái cùng hội tụ để tiếp thêm hy vọng cho các bệnh nhi đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Chung tay vì những mầm non cần được chở che

Với mong muốn chăm lo, hỗ trợ và huy động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp tổ chức “Chương trình đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1”.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Tham dự chương trình còn có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành.

Về phía Bệnh viện Nhi đồng 1 có TS.BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện; TS.BS.CKII Phạm Đình Nguyên, ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, ThS.BS.CKII Nguyễn Kiến Mậu - các Phó Giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị.

Sự hiện diện của lãnh đạo Thành phố cùng đội ngũ y bác sĩ, các nhà hảo tâm và tình nguyện viên đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với những trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo, những em nhỏ đang phải trải qua tuổi thơ với nhiều thiệt thòi.

Lan tỏa yêu thương từ những hành động thiết thực

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã ngày đêm tận tụy cứu chữa, chăm sóc các bệnh nhi. Đồng chí cũng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các tình nguyện viên đã đồng hành cùng bệnh viện trong công tác an sinh xã hội.

Theo đồng chí, chăm lo sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam hay phải điều trị dài ngày không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Đồng chí nhấn mạnh rằng việc điều trị không chỉ dừng lại ở chữa lành thể chất mà còn cần quan tâm đến đời sống tinh thần và việc học tập của các em. Những bệnh nhi phải nằm viện trong thời gian dài rất dễ bị gián đoạn việc học, thiếu cơ hội giao tiếp và vui chơi. Vì vậy, cần có thêm sự đồng hành của các thầy cô giáo, các tình nguyện viên có chuyên môn để tổ chức các lớp học, các hoạt động giáo dục phù hợp ngay trong bệnh viện, giúp các em không bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các bệnh viện thường xuyên rà soát những trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời kết nối với các chương trình an sinh xã hội, các quỹ hỗ trợ, giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng trong quá trình điều trị.

Đó không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là cách để mỗi em nhỏ luôn cảm nhận được rằng mình không hề đơn độc trên hành trình chiến thắng bệnh tật.

Những “chiến binh nhí” luôn có cả cộng đồng ở phía sau

Chia sẻ tại chương trình, TS.BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, không giấu được sự xúc động khi nói về những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Ông cho biết, tuổi thơ của các em vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được vui chơi, đến trường thì nhiều em phải gắn bó với giường bệnh, kim tiêm, thuốc men và những cuộc phẫu thuật kéo dài.

Ẩn sau những cơ thể nhỏ bé đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo là những ánh mắt vẫn trong trẻo, những ước mơ rất giản dị: được chạy nhảy, được ăn món mình thích, được đến trường cùng bạn bè hay đơn giản chỉ là được khỏe mạnh để trở về nhà.

Theo Giám đốc bệnh viện, nhiều năm qua Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn chú trọng phát triển công tác xã hội với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ viện phí, trao học bổng, tổ chức sinh nhật cho bệnh nhi, các chương trình văn nghệ, vui chơi và kết nối mạnh thường quân nhằm chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông khẳng định, hành trình điều trị bệnh hiểm nghèo luôn đầy thử thách, nhưng các em không hề cô đơn bởi phía sau luôn có cha mẹ, đội ngũ y bác sĩ, các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng xã hội đang dõi theo, tiếp sức.

170 phần quà - 170 lời động viên đầy yêu thương

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là lễ trao 170 phần quà dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Những món quà tuy không quá lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của cộng đồng. Từ những hộp bánh, sữa, đồ chơi, sách truyện đến những nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày đều được chuẩn bị chu đáo.

Đối với nhiều em nhỏ, đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất trong quãng thời gian điều trị dài ngày.

Có những em vừa nhận quà vừa nở nụ cười rạng rỡ sau nhiều ngày mệt mỏi. Có em ôm chặt món đồ chơi mới vào lòng như giữ lấy một niềm vui nhỏ giữa hành trình điều trị đầy gian nan. Nhiều phụ huynh cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và cộng đồng dành cho con mình.

Mỗi phần quà được trao không chỉ tiếp thêm động lực cho bệnh nhi mà còn tiếp thêm niềm tin cho các bậc cha mẹ đang ngày đêm đồng hành cùng con.

Không gian vui chơi - khoảng trời tuổi thơ giữa bệnh viện

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lễ khánh thành “Không gian vui chơi cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1”.

Ngay sau chương trình chính, đoàn công tác đã đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết và trực tiếp cắt băng khánh thành khu vui chơi mới.

Không gian được thiết kế với nhiều gam màu tươi sáng, trang bị sách thiếu nhi, truyện tranh, bàn ghế, đồ chơi an toàn cùng nhiều góc trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi.

Giữa mùi thuốc sát khuẩn và những phòng bệnh khép kín, khu vui chơi trở thành một khoảng trời đầy sắc màu, nơi các em có thể tạm quên đi những cơn đau, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, vẽ tranh hay đơn giản là cười đùa đúng với lứa tuổi của mình.

Đối với trẻ em, vui chơi là một quyền cơ bản và cũng là một “liều thuốc tinh thần” vô cùng quý giá. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tâm lý tích cực góp phần hỗ trợ quá trình điều trị, giúp bệnh nhi hợp tác tốt hơn với bác sĩ và nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian nằm viện.

Không chỉ dành cho các em nhỏ, không gian này còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với các bậc phụ huynh. Sau nhiều ngày tháng căng thẳng chăm sóc con, việc nhìn thấy con nở nụ cười, hòa mình vào các hoạt động vui chơi cũng chính là nguồn động viên lớn lao giúp họ thêm vững vàng vượt qua khó khăn.

Thắp sáng niềm tin bằng sức mạnh của cộng đồng

Bệnh hiểm nghèo không chỉ là cuộc chiến của riêng bệnh nhi hay gia đình các em mà còn là thước đo của tinh thần nhân ái trong xã hội. Mỗi sự sẻ chia, dù là một món quà nhỏ, một lời động viên hay một chương trình ý nghĩa đều góp phần thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời còn nhiều gian khó.

“Chương trình đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1” khép lại trong bầu không khí ấm áp nhưng dư âm vẫn còn đọng lại qua từng ánh mắt, từng nụ cười và những cái nắm tay đầy yêu thương.

Sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và toàn xã hội đã tạo nên một mạng lưới yêu thương bền chặt, tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến binh nhí” trên hành trình giành lại sự sống.

Phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhiều ca bệnh cần điều trị lâu dài, nhiều gia đình còn bộn bề khó khăn. Nhưng với những nghĩa cử nhân văn được lan tỏa từ chương trình, niềm tin về một cộng đồng luôn biết yêu thương, sẻ chia sẽ tiếp tục được bồi đắp. Đó cũng chính là nguồn động lực quý giá để các em nhỏ kiên cường vượt qua bệnh tật, sớm trở về với mái ấm gia đình, tiếp tục đến trường và viết tiếp những ước mơ còn dang dở của tuổi thơ.

Tấn Tài