Từ sân trường Hà Nội, tình yêu biển đảo vươn ra khơi xa

Thứ hai, 15/12/2025 - 15:15

Không cần đứng trước biển xanh hay nghe sóng vỗ, chỉ bằng sắc màu, con chữ và những rung động trong trẻo của tuổi học trò, hàng nghìn học sinh phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã gửi trọn tình yêu quê hương đến biển, đảo Tổ quốc. Cuộc thi “Sáng tác văn học nghệ thuật về biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” đã trở thành nhịp cầu cảm xúc, nơi những ước mơ non trẻ gặp gỡ hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Quá trình tổ chức Cuộc thi "Sáng tác văn học nghệ thuật về biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam" trên địa bàn phường Yên Nghĩa, Ban Tổ chức đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để lựa chọn kỹ lưỡng những tác phẩm tiêu biểu trong số hàng nghìn tác phẩm đạt chất lượng. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, mỗi mảng màu, mỗi vần thơ là một xúc cảm trong veo, là tấm lòng chân thành của các em học sinh hướng về biển, đảo quê hương và những người chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Từ sân trường Hà Nội, tình yêu biển đảo vươn ra khơi xa- Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Đồng Mai và Trường THCS Yên Nghĩa sôi nổi tham gia vẽ tranh

Khi sương sớm còn vương trên mái trường, sân trường THCS Đồng Mai và THCS Yên Nghĩa đã rộn ràng bước chân học trò. Các em háo hức chờ đón buổi trao giải, nơi những nỗ lực sáng tạo được gọi tên. Giữa không khí náo nức ấy, nụ cười rạng rỡ của em Đỗ Quang Tuấn Sơn, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Yên Nghĩa, như lan tỏa thêm niềm vui. Lần đầu tham gia một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về biển, đảo, Tuấn Sơn mang đến bài thơ "Lính đảo" với mong muốn gửi gắm niềm tự hào về vẻ đẹp biển quê hương và lời tri ân sâu sắc tới những người lính biển đang làm nhiệm vụ ngoài khơi xa.

Cuộc thi do Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu các trường THCS trên địa bàn tổ chức từ ngày 15/11 đến 5/12/2025. Chỉ sau hơn 20 ngày phát động, Cuộc thi đã thu hút hơn 3.000 học sinh tham gia vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện ngắn về biển, đảo quê hương và hình ảnh người lính Cảnh sát biển Việt Nam. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, Cuộc thi còn góp phần khắc họa sinh động vẻ đẹp biển đảo, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển tận tụy trong bảo vệ chủ quyền, cứu hộ cứu nạn, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Mỗi tác phẩm mang một ý tưởng riêng, không trùng lặp, nhưng lại gặp nhau ở điểm chung là cảm xúc chân thành gửi tới những người lính nơi tiền tiêu Tổ quốc. Điều đó cho thấy sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của học sinh. Nhiều bức tranh được ghép từ những chất liệu mộc mạc như gạo rang, hạt đỗ, cát biển; có tác phẩm được thể hiện theo phong cách 3D độc đáo, đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu, tạo nên những điểm nhấn đặc biệt cho Cuộc thi.

Từ sân trường Hà Nội, tình yêu biển đảo vươn ra khơi xa- Ảnh 2.

Các em sáng tác thơ, truyện ngắn về chủ đề biển, đảo và người lính Cảnh sát biển Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở hội họa, những tâm tình, lời tri ân dành cho biển đảo và người lính Cảnh sát biển còn được gửi gắm trọn vẹn trong từng câu chuyện, từng vần thơ. Dù thể lệ giới hạn số chữ với truyện ngắn và thơ, nhưng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi tác phẩm lại không hề có giới hạn.

Em Bùi Thị Vân Anh, học sinh lớp 8A8, Trường THCS Đồng Mai, mang đến bài thơ "Người chiến sĩ Cảnh sát biển" với những câu thơ giàu hình ảnh và cảm xúc:

"Giữa phong ba, tàu anh là bến đỗ.

Cho ngư dân vững vàng bám khơi xa.

San sẻ ngọt bùi chút tình nước ngọt.

Nghĩa đồng bào thắm thiết một mái nhà…"

Lời thơ giản dị mà sâu lắng, thể hiện sự cảm nhận tinh tế của em về quê hương, đất nước và những người lính biển.

Với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng bay bổng, các em đã "biến" sân trường thành một phòng triển lãm ngoài trời đầy sắc màu. Dù sinh sống ở địa bàn không có biển, nhưng mỗi học sinh lại yêu biển theo cách rất riêng, bằng hiểu biết, cảm xúc và lòng tự hào dân tộc. Từ đó, những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và ý nghĩa giáo dục đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt em Nguyễn Đặng Ngọc Linh, lớp 9A0, Trường THCS Đồng Mai - giải Nhất thể loại văn học với truyện ngắn "Màu biển xanh" và em Nguyễn Khánh Vân, lớp 8A1, Trường THCS Yên Nghĩa - giải Nhất thể loại hội họa. Các em chia sẻ đã tham gia Cuộc thi với tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo cao nhất, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp biển Việt Nam, mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu biển, đảo trong học sinh cả nước.

Từ sân trường Hà Nội, tình yêu biển đảo vươn ra khơi xa- Ảnh 3.

Ban Tổ chức trao thưởng tặng các học sinh có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi các em sáng tác thơ, truyện ngắn về chủ đề biển, đảo và người lính Cảnh sát biển Việt Nam

Theo thầy Nguyễn Liên Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Mai, Cuộc thi thực sự là một sân chơi giáo dục trực quan, sâu sắc. Mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp yêu thương, là lời động viên vô giá từ hậu phương gửi tới cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Thành công lớn nhất của Cuộc thi không nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở sự trưởng thành trong nhận thức và tình cảm của học sinh đối với biển, đảo quê hương và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Sau Cuộc thi, các tác phẩm đạt chất lượng sẽ tiếp tục được trưng bày tại Nhà Truyền thống phường Yên Nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và trách nhiệm công dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc thi khép lại, nhưng những gam màu, con chữ và cảm xúc của tuổi học trò vẫn tiếp tục lan xa như sóng biển. Từ sân trường Hà Nội, tình yêu biển đảo đã vượt trùng khơi, chạm tới trái tim những người lính biển. Mỗi bức tranh, mỗi vần thơ không chỉ là lời tri ân, mà còn là bản tuyên ngôn lặng lẽ mà mạnh mẽ về chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, được viết nên bằng trái tim trong trẻo của thế hệ hôm nay.

Đức Minh