Tân chủ tịch Todd Boehly đang giám sát kỳ chuyển nhượng mùa hè này của Chelsea. Tuy nhiên, công việc của ông không mấy hiệu quả lắm khi HLV Thomas Tuchel rất âu sầu vì đã để mất Jules Kounde vào tay Barcelona. Boehly vẫn cần mang những bản hợp đồng mới chất lượng cập bến Stamford Bridge trước thềm mùa giải mới của Ngoại hạng Anh, đặc biệt là ở vị trí hàng phòng ngự.
Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải trước và để lại khoảng trống lớn nơi tuyến sau Chelsea. Dù đã sở hữu Kalidou Koulibaly từ Napoli nhưng Tuchel chắc chắn vẫn không an tâm. Bởi sau những trận thua bạc nhược ở chuyến du đấu tại Mỹ, chiến lược gia người Đức biết mình còn rất nhiều việc phải làm ở phía sau.
Tuchel không hài lòng với kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra của Chelsea.
Presnel Kimpembe - học trò cũ của Tuchel - từng là một cái tên được Chelsea theo đuổi sát sao. Tuy nhiên theo L’Equipe, trung vệ này không quan tâm đến việc sang nước Anh thi đấu. Tuy nhiên, Boehly đã tìm được "món quà" khác dỗ dành Tuchel ngay lập tức. Đó chính là Pau Torres - ngôi sao đang khoác áo Villarreal. "Tàu ngầm vàng" yêu cầu 42 triệu bảng để chia tay công thần của mình. Đây là mức phí Chelsea hoàn toàn có thể chi trả.
Torres là một trong những tài năng phòng ngự được đánh giá cao nhất châu Âu trong thời gian qua. Dễ hiểu tại sao Boehly lại tìm đến cầu thủ này, bởi lẽ hàng phòng ngự chắp vá của Chelsea chắn chắn sẽ được củng cố ngay lập tức nếu Torres cập bến Stamford Bridge.
Torres được Boehly nhắm đến để "dỗ dành" Tuchel sau thương vụ hụt Kounde.
Trưởng thành tại học viện Villarreal, cầu thủ 25 tuổi đã trở thành trụ cột trong đội một của "Tàu ngầm vàng" cũng như thường xuyên góp mặt tại tuyển Tây Ban Nha của Luis Enrique. Torres kiểm soát bóng trong chân rất cừ khôi, đạt tỉ lệ chuyền chính xác 85% ở La Liga mùa trước. Với việc thuận chân trái, trung vệ này sẽ cho phép Tuchel có thêm sự lựa chọn nơi tuyến sau của Chelsea.