Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu trước mùa giải trước CLB America. Timo Werner mở tỉ số cho The Blues trước khi Reece James đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, Mason Mount đã cứu rỗi trận đấu của đoàn quân Thomas Tuchel bằng cú đá phạt đẹp mắt. Sau trận đấu, nhà báo Mike Keegan của tờ Daily Mail đã phân tích 5 điểm đáng chú ý sau cuộc chạm trán này.
1. Đêm "hài kịch" ở Las Vegas
Mặc dù trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải không mang ý nghĩa cạnh tranh điểm số cho Chelsea, tuy nhiên khán giả vẫn rất kỳ vọng các cầu thủ của đội bóng áo xanh trình diễn một bộ mặt mới tích cực sau khoảng thời gian vắng mặt trên sân cỏ. Tuy nhiên, Reece James đã phần nào "tạt" một gáo nước lạnh vào tất cả những người đang chờ đợi được xem đội bóng thành London thi đấu thăng hoa.
James vừa sút tung lưới... Chelsea trong trận đấu vừa rồi.
Sau khi đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0, hậu vệ cánh người Anh có nhiều thời gian kiểm soát bóng và không bị áp lực từ phía đối thủ. James đã chuyền bóng trở lại vị trí mà anh nghĩ rằng thủ môn Marcus Bettinelli sẽ đón được đường chuyền của mình. Nhưng không, quả bóng đi thẳng vào khung thành trống và mang lại bàn san bằng cách biệt cho America một cách không thể hài hước hơn.
2. Sterling vắng mặt
Rất nhiều người mong đợi bản hợp đồng trị giá 47,5 triệu bảng của Chelsea sẽ có lần đầu tiên chính thức ra mắt trên sân. Nhưng họ sớm phải thất vọng khi Sterling không có tên trong đội hình đăng ký. Tuchel nói rằng cựu sao của Man City đang tham gia một chương trình tập luyện cá nhân và sẽ ra sân trong thời gian tới. Có một chút hụt hẫng với fan Chelsea khi nghe được thông tin này.
NHM Chelsea cần chờ ít nhất đến trận đấu tiếp theo để được thấy Sterling và Koulibaly ra mắt.
Ngoài ra, Kalidou Koulibaly cũng không có mặt trong trận đấu này. Cũng dễ hiểu vì bản hợp đồng 43 triệu bảng từ Napoli chỉ mới đến Mỹ cách đây chưa đến 3 ngày. Nhưng cả anh lẫn Sterling khả năng cao sẽ ra sân thi đấu giao hữu cùng Chelsea ngay trong tuần này.
3. Batshuayi đỡ bóng, người xem "mù mắt"
Cầu thủ người Bỉ chưa bao giờ chơi bóng với đẳng cấp của một trung phong xuất sắc kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2016. Lối chơi của anh vẫn tối tăm trong 45 phút thi đấu trên sân Allegiant Stadium. Khả năng chọn vị trí, một đấu một hay dứt điểm của Batshuayi đều tệ như nhau. Nhưng thứ khiến khán giả "cạn lời" nhất có lẽ chính là khả năng bắt bước một "văng cả chục mét" của chân sút 28 tuổi. Nhiều người còn ngán ngẩm bảo rằng anh chính là phiên bản lỗi của... Romelu Lukaku.
4. Chelsea "lên mây" ở Nevada
Todd Boehly cùng những người chủ mới của Chelsea tin rằng CLB có tiềm năng phát triển thương mại trên toàn cầu, tiềm năng này rộng lớn đến mức chưa thể nào được khai thác hết. Nhìn vào mọi thứ ở Allegiant Stadium, không khó để nhận ra dù nơi đây có vị trí tương đối gần với Mexico nhưng số lượng CĐV ủng hộ Chelsea nhiều không kém những khán giả của CLB America.
Không khí cuồng nhiệt ở Mỹ khiến các cầu thủ Chelsea cảm thấy như được thi đấu tại sân nhà.
Khách sạn Luxor gần đó (khách sạn trông giống như một kim tự tháp) tràn ngập những chiếc áo đấu của Chelsea. Nhiều chiếc áo được ghép tên fan với biệt danh CLB, chẳng hạn như "Iowa Blues". Hình ảnh màu xanh tràn ngập SVĐ dễ khiến người ta liên tưởng đến một không gian đang phát ra bản nhạc mang âm hưởng của London. Sẽ không ngoa khi nói rằng Chelsea sẽ còn phát triển vô hạn tại nước Mỹ, trước hết là về mặt truyền thông.
5. Ai cần Raphinha?
Nếu ngày xưa fan Real Madrid hùng hổ giơ biểu ngữ: "Who needs Ronaldo?" (Ai cần Ronaldo?) thì giờ đây, fan Chelsea cũng có thể tự tin phát biểu rằng "Who needs Raphinha?". Quả thật, Tuchel rất muốn chiêu mộ cựu sao Leeds United để mang anh về vị trí wing-back phải tại Stamford Bridge, tuy nhiên Robert Kenedy đã xuất hiện trên sân như một giải pháp dành cho chiến lược gia người Đức.
Kenedy (phải) có thể được Tuchel trọng dụng nếu tiếp tục chơi tròn vai như trong trận vừa rồi.
Cầu thủ người Brazil băng lên và xuống biên đầy dũng mạnh, phòng ngự tốt và mang đến sức mạnh thể lực dồi dào cho cánh phải The Blues. Tuchel có vẻ hài lòng và không loại trừ khả năng ông sẽ tiếp tục thử nghiệm Kenedy ở trận Chelsea gặp Charlotte. Tuy nhiên, Reece James vẫn là lựa chọn số một của nhà cầm quân 48 tuổi ở vị trí này.