Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình

Thứ tư, 28/01/2026 - 14:30

Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” mở chuỗi school tour về gia đình và cảm xúc.

Trong hành trình quảng bá cho dự án điện ảnh Nhà mình đi thôi, dàn diễn viên đã trực tiếp gặp gỡ sinh viên tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Hai điểm dừng được lựa chọn như những không gian đối thoại mở, nơi bộ phim tiếp cận khán giả trẻ bằng các chủ đề gần gũi với đời sống sinh viên: quản lý cảm xúc, áp lực gia đình và cách ứng xử trong những mối quan hệ thân thuộc nhất. 

Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình- Ảnh 1.

Chuỗi school tour của dàn cast phim điện ảnh Nhà mình đi thôi kết hợp cùng dự án sức khỏe tinh thần Hopeful Horizon được triển khai như một hoạt động giao lưu trọng tâm, nhằm đưa dàn cast phim đến gần hơn với đời sống tinh thần của sinh viên. 

Tại các điểm dừng chân, dàn cast không đứng ở vị trí người quảng bá mà nhập vai trở lại chính các nhân vật trong phim, đặt họ vào những tình huống quen thuộc trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh: Áp lực phải thành công sớm. Mâu thuẫn giữa anh chị em. Sự khác biệt trong cách nghĩ của các thế hệ. Những cảm xúc bị dồn nén nhưng khó nói thành lời.

Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình- Ảnh 2.

Thông qua hình thức tương tác trực tiếp và phương pháp quản trị cảm xúc được lồng ghép tự nhiên, school tour của Nhà mình đi thôi không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu phim, mà trở thành một trải nghiệm cảm xúc. Nơi người trẻ được khuyến khích gọi tên cảm xúc của mình, lắng nghe người khác và học cách đối thoại lành mạnh hơn với chính gia đình mình.

Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), Đoàn Thế Vinh và Uyển Ân lựa chọn tái hiện một lát cắt quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Mối quan hệ chị em ruột, nơi một người đã ổn định sự nghiệp và vô thức đặt áp lực lên người còn lại.

Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình- Ảnh 3.

Trong tình huống giả định, nhân vật Phương (Uyển Ân) liên tục chất vấn về thời gian, trách nhiệm và hướng đi tương lai. Nhân vật Bin (Đoàn Thế Vinh), thay vì im lặng hay phản ứng phòng thủ, chủ động sử dụng phương pháp EQ5 để gọi tên cảm xúc của mình: Buồn - Bất lực - áp lực - nhu cầu được tin tưởng và cho thời gian.

Với nhiều sinh viên theo dõi, đây không chỉ là một màn nhập vai, mà là kịch bản rất quen thuộc trong chính gia đình mình, dù ở vai người em chưa kịp “ổn định”, hay người thân luôn lo lắng nhưng thiếu cách diễn đạt phù hợp.

Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình- Ảnh 4.

Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cặp đôi tiếp tục nhập vai trong một bối cảnh khác: mối quan hệ tình cảm với sự xuất hiện của người thứ ba. Thay vì xoáy sâu vào đúng hay sai, tình huống được xử lý theo hướng quản lý cảm xúc: gọi tên tổn thương, thừa nhận hoài nghi và đặt câu hỏi về nhu cầu thật sự của mỗi người trong mối quan hệ.

Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình- Ảnh 5.

Bên cạnh các hoạt động đối thoại và nhập vai, âm nhạc tại chuỗi school tour của Nhà mình đi thôi đóng vai trò như một lớp cảm xúc song song với câu chuyện phim. Không phải phần biểu diễn để khuấy động không khí, mà là những ca khúc được đặt đúng bối cảnh, đúng chủ đề và đúng trạng thái tinh thần của người trẻ.

Uyển Ân - Đoàn Thế Vinh cùng dàn cast “Nhà mình đi thôi” đối thoại với sinh viên về cảm xúc và gia đình- Ảnh 6.

Sự xuất hiện của Kai Đinh cùng VinaHuy, Pia Linh với ca khúc chủ đề Nhà mình đi thôi mang lại một không gian lắng dịu giữa buổi giao lưu. Giai điệu nhẹ, ca từ gần gũi, không kể một câu chuyện cụ thể mà gợi mở cảm giác quen thuộc. Cảm giác của những người từng im lặng trong bữa cơm gia đình. Từng muốn nói điều gì đó nhưng lại chọn giữ lại.

Điểm nhấn đặc biệt đến từ phần trình diễn “Chuyện nhà mình cuối năm” trong một phiên bản mới. Kai Đinh đã viết lại phần Xpart để phù hợp với tinh thần nhạc phim, khiến ca khúc không còn là một bản nhạc độc lập, mà trở thành một mảnh ghép cảm xúc của Nhà mình đi thôi

Lan Anh