Trước trận đấu này, Alex Caceres đã có 19 trận thắng sau 32 lần thượng đài. Trong khi đó, thành tích thi đấu của Julian Erosa lại nhỉnh hơn đôi chút với 28 thắng, 9 thua.
Khi hiệp 1 diễn ra được gần 3 phút, võ sĩ có biệt danh “Lý Tiểu Long” đã có một cú đá chính xác vào đầu và khiến Julian ngã ngửa ra sàn đấu.

Sau đó, Alex Caceres tiếp tục lao tới bồi thêm vài cú đấm bồi khác buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho anh. Đồng thời, cú đá đẹp mắt này cũng giúp võ sĩ Mỹ giành 50.000 USD tiền thưởng cho pha ra đòn ấn tượng nhất tại sự kiện UFC Fight Night 216.
Chung cuộc, Alex Caceres đã giành chiến thắng knockout ở thời điểm 3:04 ngay hiệp đầu tiên sau một loạt đòn đánh kỹ thuật và hiệu quả. Trong phòng họp báo sau trận, võ sĩ 34 tuổi người Mỹ đã bày tỏ sự phấn khích về màn trình diễn của bản thân. “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy đây là màn trình diễn tốt nhất có thể, tôi rời lồng mà không chịu tổn thương nào, tôi đã phòng thủ thành công gần như mọi đòn đánh, và tôi đã knockout đối thủ ngay hiệp đầu tiên, vì vậy tôi nghĩ mình không thể làm tốt hơn được nữa?”, Alex Caceres chia sẻ.