Khác với sự ồn ào của các đội tham dự, những VĐV đến từ Timor Leste lại cảm thấy cô đơn khi thi đấu tại SEA Games 32. Đại diện cho đội tuyển, Felis đã không thể xếp vào top 3 ở hai nội dung anh thi đấu và phải trở về quê nhà mà không có được bất kỳ chiến tích nào như thỏ bông Borey hay Ramdoul. Tuy nhiên, Felis đã rất xúc động khi được Hoàng Nguyên Thanh của Việt Nam tặng áo, và động viên. Chân chạy Timor Leste cảm nhận được tình người của các VĐV Việt Nam.
Nhưng giống như khoảnh khắc tại Mỹ Đình năm ngoái, khi Felisberto de Deus chạy trên đường đua 10.000m tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo, Campuchia, anh ta đã nhận được sự cổ vũ từ HLV đội điền kinh Timor Leste - bà Cesaltina Da Silva, người ngồi lặng lẽ trên khán đài hy vọng rằng Felis sẽ nghe thấy tiếng hét của bà giữa những tiếng reo của các VĐV chủ nhà "Cambodia". Những khoảnh khắc như vậy có lẽ là niềm vui duy nhất của đội tuyển Timor Leste tại SEA Games 32.