Rạng sáng ngày 30/11, Nguyễn Vũ Linh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng lịch trình công bố trước đó. Đây là lần đầu tiên anh về nước sau khi đăng quang á vương và cùng Top 5 có hơn 3 ngày thực hiện các công việc tại Cộng hòa Trinidad và Tobago.



Vũ Linh cho biết, vì phải trả lời phỏng vấn truyền thông và tham gia một số hoạt động sau đăng quang tại Trinidad và Tobago nên anh mới về nước muộn.
Á vương Vũ Linh xuất hiện giản dị tại sân bay Tân Sơn Nhất trong trang phục vest lịch lãm. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng khi gặp lại người thân, bạn bè sau hơn nửa tháng chinh chiến nơi xứ người.

Tuy khá bận rộn vì lịch trình dày đặc, nhưng Vũ Linh vẫn giữ nụ cười rạng ngời đầy sức sống sau chuyến bay dài. "Lúc ngồi trên máy bay, tôi thấm mệt sau gần 48 giờ bay, chỉ ước sẽ được ngủ bù thật nhiều sau một ngày hoạt động kín lịch từ sáng sớm cho tới khi lên máy bay. Tại cuộc thi, tôi ngủ mỗi ngày chỉ vỏn vẹn hơn 4 tiếng, 3 ngày đầu tiên tôi khá vất vả khi phải lệch múi giờ. Tuy nhiên tôi đã có hơn 2 tuần với rất nhiều hoạt động ý nghĩa và có thêm những người bạn mới. Khi có mặt tại sân bay, tôi đã rất bất ngờ và hạnh phúc, quên hết cả mệt mỏi bởi mọi người vất vả ra đón lúc nửa đêm". Vũ Linh chia sẻ.


Có mặt tại sân bay, Mister Tourism Vietnam 2022 Phùng Phước Thịnh (bên phải) cũng ra đón và tặng hoa cho Vũ Linh.

Song song với hoạt động người mẫu, diễn viên quảng cáo, á vương Vũ Linh vẫn luôn nỗ lực thể hiện mình ở vai trò đại sứ thể thao, truyền cảm hứng cho cộng đồng trong việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Vũ Linh khẳng định anh không muốn dừng lại ở danh hiệu hiện tại mà muốn khám phá bản thân, từ đó phát triển tốt hơn ở nhiều vai trò.