Những câu chuyện rung động trái tim trong quyển sách “‘Người cha vĩ đại’ của chúng tôi”
TNV – Thời gian qua, có nhiều quyển sách viết về cha, về tình yêu thương của người cha dành cho con, về hình ảnh người cha với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trong đó, có thể kể đến sách “‘Người cha vĩ đại’ của chúng tôi” của Nhà báo Nguyễn Minh Hải, vừa xuất bản gần đây, khiến nhiều độc giả rung cảm, xúc động về tình phụ tử thiêng liêng, qua những câu chuyện kể dung dị, chân thật, đời thường, nhưng thực sự đã chạm đến trái tim người đọc.
Sách “‘Người cha vĩ đại’ của chúng tôi” của Nhà báo Nguyễn Minh Hải (hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh) gồm những mẫu chuyện kể chân thật về người cha vừa quá cố của mình. Sách dày 223 trang, gồm 40 câu chuyện kể và các phụ lục liên quan.
Bìa sách “‘Người cha vĩ đại’ của chúng tôi” của Nhà báo Nguyễn Minh Hải
Khi được hỏi về lý do đặt tên sách là “người cha vĩ đại”, nhà báo Nguyễn Minh Hải chia sẻ: “Một số người khuyên tôi nên dùng cụm từ khác để phù hợphơn, nhưng đối với chúng tôi, người cha ấy quả thật vĩ đại, có kiến thức rộng, tầm nhìn xa và cách dạy con khoa học, nhờ “gene” đam mê đọc sách và ham học hỏi, dù chỉ mới tốt nghiệp lớp 3 trường làng”.
Tác giả cho biết thêm, mục đích của việc xuất bản quyển sách này cũng nhằm để các con của anh sẽ xem, đọng lại và biến những tình cảm thành động lực, thành hành động cụ thể theo tấm gương đáng kính của ông nội.
Với ý nghĩa đó, thông qua các câu chuyện kể, tác giả đã khắc họa hình ảnh người cha của mình dù rất đỗi bình thường, không là nhà lãnh đạo, không thuộc giới tri thức hay người nổi tiếng, nhưng rất phương phi, cứng rắn, mạnh khỏe, hào sảng, hiểu biết, siêng làm, bên ngoài thì rộng rãi với mọi người, nhưng bản thânthì rất mực tiết kiệm, trên cơ sở hết lòng yêu thương, bảo bọc con cháu.
Với mạch cảm xúc đó, từng bài viết sẽ đưa người đọc tiếp cận ở nhiều góc độc, cung bậc khác nhau, nhưng theo mong muốn sâu thẳm của tác giả, sau khi chúng ta gấp cuốn sách lại, sẽ hình thành lòng yêu kính cha, mẹ của mình hơn; đặc biệt, điều đáng trân quý là sau thời gian cân nhắc, anh đã quyết định mời gọi bạn bè mua sách để gây quỹ học bổng, tặng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, như là cách mà anh đã làmtừ tiền phúng viếng trong tang lễ của cha mình vừa qua.
Trên trang facebook cá nhân, Nhà báo Nguyễn Minh Hải xúc động chia sẻ: “Gần tròn một năm kể từ ngày ba mình tạ thế, sau nhiều nỗ lực trong điều kiện khá khó khăn, với sự hỗ trợ của Nhà xuất bản Tổng hợp, sự động viên của bạn bè, người thân, mình và gia đình đã hoàn tất bản thảo cuốn sách “‘Người cha vĩ đại’ của chúng tôi”. Cuốn sách ghi lại những câu chuyện, những ký ức về người cha của mấy anh em mình, như là một cách tưởng nhớ sâu sắc đến người. Lẽ ra, nếu mình tích cực hơn và may mắn hơn, thì cuốn sách này có thể được ba mình đọc chứ không phải như hoàn cảnh bây giờ…
Cuốn sách tuy chủ yếu nói ba của mình, nhưng thông qua đó ít nhiều phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội trong khoảng 40 năm qua, gắn với 2 địa phương mà mình đều xem là quê hương Bến Tre và Đồng Nai. Cuốn sách có thể gợi cho người đọc những tình cảm gia đình ấm áp, trong đó có tình cảm cha con, để rồi khi gấp cuốn sách lại, mỗi người có thể thấy yêu kính người cha, người mẹ của mình hơn…
Nối tiếp di nguyện của ba mình về sự quan tâm đến việc học của con cháu, sau lần dùng tiền phúng viếng để tặng học bổng cho học sinh nghèo khi ông vừa qua đời, lần này, mình xin phép được gây quỹ để tặng học bổng cho một số học sinh hiếu học thông qua việc mời gọi quý anh chị, bạn bè ủng hộ và mua sách.
Sách có giá bìa là 80.000 đồng. Sách khi được gửi đến người đặt sẽ có chữ ký của tác giả.
Trân trọng cảm ơn quý anh chị, bạn bè đã đọc status này!
Nguyễn Minh Hải”.
Nhà báo Nguyễn Minh Hải vui mừng đón nhận sách “‘Người cha vĩ đại’ của chúng tôi” khi vừa xuất bản xong
Trong thời gian qua, việc những cá nhân, tổ chức đứng ra huy động kinh phí để trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không phải là việc làm mới và hiếm; tuy nhiên, ý tưởng dùng tác phẩm văn học của chính mình, vừa nhằm mục đích gieo mầm cho sự hiếu thuận, làm tỉnh thức tình phụ tử thiêng liêng trong mỗi người, vừa có điều kiện chắp cánh cho các em học sinh nghèo được vững bước đến trường, là một nghĩa cử đầy nhân văn, rất đáng trân trọng.
Lê Thanh
Tin liên quan
-
Chương trình “Giờ thứ 9" mùa 3
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cuộc đấu trí cân não
Hàng triệu trẻ em tại Việt Nam được bảo vệ nhờ tiêm chủng trong suốt hơn 40 năm qua
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng