Cuối năm không làm tiền của bạn tệ đi. Nó chỉ là thời điểm mọi lý do để né tiền đều hết hạn. Không còn “để tháng sau”, không còn “đầu năm làm lại”, tài khoản lúc này là bản tổng kết trung thực nhất về cách bạn đã sống suốt 12 tháng qua.
1. Bạn không nghèo vì lương thấp, bạn nghèo vì cả năm không buồn quản tiền
Hết năm nhìn lại, rất nhiều người nhận ra mình đã làm việc không ít, nhưng tiền thì không ở lại. Không phải vì một cú tiêu quá tay nào đó, mà vì cả năm tiêu theo quán tính: thấy còn là tiêu, thấy mệt là mua, thấy rảnh là đi. Không ghi, không giới hạn, không có khái niệm “đủ”. Tiền không biến mất, nó bị tiêu đúng theo cách bạn đã mặc kệ nó. Cuối năm mới thấm: vấn đề chưa bao giờ là thiếu tiền, mà là thiếu trách nhiệm với tiền của chính mình.

Ảnh minh hoạ Pinterest
2. “Cả năm rồi, đáng mà” là câu nói khiến tài khoản mỏng nhanh nhất
Cuối năm là mùa hợp thức hóa chi tiêu cảm xúc. Mua thêm cho đỡ tiếc, ăn thêm cho có không khí, chi thêm cho xứng với một năm vất vả. Mỗi khoản đều nghe rất hợp lý, nhưng cộng lại thì hoàn toàn không thông minh. Người ta không nghèo vì một lần tiêu lớn, mà vì hàng chục lần tiêu nhỏ được bọc bằng cảm giác tự thưởng. Đến lúc tổng kết mới thấy: bạn không tiêu vì cần, bạn tiêu vì muốn quên đi cảm giác mệt và trống rỗng của cả năm.
3. Sự thật khó chịu nhất: bạn đang sống y chang năm ngoái
Hết năm nhìn lại, nhiều người chột dạ vì nhận ra tài chính của mình gần như đứng yên. Thu nhập có thể nhích lên, nhưng tài khoản thì không dày hơn. Không có khoản dự phòng rõ ràng, không có tích lũy đáng kể, không có cảm giác kiểm soát. Cái thiếu không phải là tiền, mà là một lần ngồi xuống nhìn thẳng: năm nay mình tiến lên hay chỉ xoay vòng để tồn tại? Và nếu không nhìn, năm sau rất có thể vẫn sẽ y hệt.
Cuối năm không phải để tự trách mình tiêu bao nhiêu, mà để thừa nhận một điều: tiền không bao giờ phản bội bạn, nó chỉ phản ánh đúng cách bạn đã đối xử với nó suốt cả năm.
Hà Nguyên