35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”

Chủ nhật, 09/08/2026 - 08:18

Không màu mè, không chiêu trò, (S)trong mang đến một cuộc trò chuyện chân thành, hài hước nhưng cũng đong đầy những khoảng lặng sâu sắc về tình cảm gia đình.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”

Ra đời từ thế kỷ 19 và gắn liền với tên tuổi nhà văn vĩ đại Marcel Proust, Proust Questionnaire không phải là một bài kiểm tra tri thức, mà là bộ câu hỏi mở kinh điển được thiết kế để "bóc tách" những tầng sâu nhất trong tâm hồn. Qua 35 câu hỏi về lý tưởng, nỗi sợ, hạnh phúc hay cái chết, mọi chiếc mặt nạ xã hội đều được cởi bỏ, nhường chỗ cho thế giới quan chân thật và nguyên bản nhất của một con người.

Đó cũng là nội dung chính cho series mới của ID.14 - 35 questions. Và nạn nhân... à nhầm, khách mời đầu tiên lên thớt của 35 Questions chính là ca sĩ (S)trong Trọng Hiếu.

Rời xa ánh đèn sân khấu và mấy bản hit sôi động, (S)trong ngồi xuống chiếc ghế nóng với đúng tinh thần: có sao nói vậy, cực kỳ thẳng thắn và không thiếu những pha trả lời huých nhẹ vào sự hài hước. Bạn sẽ được nghe anh "tự thú" đủ chuyện: từ việc hồi nhỏ tự ti vì chiếc "mũi củ tỏi" di truyền từ bố, tình trạng biến thành con người khó tính nhất hành tinh mỗi khi thiếu ngủ, ước mơ kiếp sau làm... người ngoài hành tinh, cho đến bài học xương máu đằng sau hai câu châm ngôn giúp anh sống sót qua mọi drama đời thường.

Không màu mè, không chiêu trò, (S)trong mang đến một cuộc trò chuyện chân thành, hài hước nhưng cũng đong đầy những khoảng lặng sâu sắc về tình cảm gia đình.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 1.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 2.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 3.

Với (S)trong, hạnh phúc thực sự hiện diện khi ta học cách từ bỏ cuộc đuổi bắt sự hoàn hảo và chấp nhận rằng cuộc sống không nhất thiết phải tuân theo mọi kỳ vọng cá nhân. Buông bỏ tâm welý đó chính là chìa khóa để ta bước vào chánh niệm, sống trọn vẹn trong hiện tại thay vì mải mê lo âu cho tương lai. Khi dồn trọn tâm trí để làm tốt nhất từng công việc nhỏ ở hiện tại mà không bị ràng buộc bởi kết quả, ta mới thực sự cảm nhận và tận hưởng trọn vẹn giá trị của từng khoảnh khắc.

Trước đây, mình luôn chạy theo những thứ mà người ta nói là hạnh phúc: phải thành công trong âm nhạc, phải có hit, phải đẹp trai... Nhưng qua thời gian, qua nhiều trải nghiệm, (S)trong nhận ra không chỉ những thứ đó mới làm mình hạnh phúc, mà hạnh phúc thật sự nằm ở trong tim, nằm ở trong chính cái tâm của mình.


35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 4.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 5.

Bản thân (S)trong thì đang tập luyện để mình không sợ hãi điều gì cả.

Bởi vì sự sợ hãi ngăn cản mình trở thành phiên bản tốt nhất có thể, nó làm cho mình phát triển chậm hơn. Nên (S)trong đang tập cho mình không sợ hãi điều gì hết.

Nhưng nếu hỏi (S)trong về sự sợ hãi, thì (S)trong sợ nhất là việc những người mình yêu thương ra đi. Đó là nỗi sợ lớn nhất của mình. Thật ra nỗi sợ mất mát này nó đã xảy ra với (S)trong rồi. (S)trong đã mất đi bố yêu thương của mình.

Điều (S)trong học được qua biến cố đó là: cuộc sống của mình vẫn sẽ tiếp tục chứ không dừng lại ở đó, và mình phải học cách đối diện, xử lý nỗi buồn cũng như nỗi sợ của chính mình. (S)trong chắc chắn không muốn sống mấy chục năm tiếp theo với nỗi buồn hay năng lượng tiêu cực. Vì thế, mình sẽ luôn tìm cách để trái tim mình được chữa lành.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 6.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 7.

(S)trong nghĩ mình từng có rất nhiều sự tự ti, vì quá trình lớn lên của mình không được thuận lợi lắm. Ngày xưa, mình là người Châu Á duy nhất ở một thành phố rất nhỏ tại Đức. Lúc đó mình khác biệt hoàn toàn với mọi người. Mà trẻ con thì rất thật thà, các bạn chỉ trêu đùa mình thôi: bảo tay mình nhỏ hơn, mình thấp hơn, trông yếu đuối hơn các bạn Đức. Những điều đó khiến mình lớn lên mà không thể tự tin 100% vào bản thân.

Nhưng bây giờ khi đã trưởng thành, (S)trong nghĩ lại: mình như thế này là đủ rồi. Mình đủ cao, đủ khỏe mạnh, đủ đẹp trai và đủ tài năng. Sự thật thì ai cũng vậy thôi, (S)trong tin là mỗi người sinh ra vốn dĩ đã đủ rồi. Nghĩa là mình không cần phải suy nghĩ xem mình có bị thiếu cái này hay cái kia không. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Mình cần ghi nhận những điều đó, cố gắng phát triển các điểm yếu, nhưng đồng thời cũng cần tự hào và tự tin vào những điểm mạnh của mình.

Những điều mình từng tự ti, mình hoàn toàn có thể chuyển nó thành sự tự tin.

Ví dụ với (S)trong , việc là người Châu Á duy nhất ở thành phố đó: ngày trước mình có thể nghĩ 'Ôi mình không giống mọi người, phải làm sao để giống họ bây giờ? Hay là mình phải tập gym để to cao như họ?'. Nhưng rồi mình nhìn lại: ok, mình khỏe mạnh, dù bề ngoài không to lớn như mọi người nhưng chính điều đó làm cho mình trở nên độc đáo.

Thầy giáo vào lớp luôn nhớ đến mình vì mình là người Châu Á duy nhất. Mình đi đâu mọi người cũng dễ nhớ, vì cả thành phố chỉ có một ông Châu Á thôi. Thế là mình coi đó chính là một điểm đặc biệt của bản thân.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 8.

(S)trong cảm thấy khá dị ứng với việc ai đó cư xử không công bằng hoặc coi thường người khác. Vì đối với mình, bất kỳ ai có mặt trên trái đất này cũng đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và yêu thương. Không quan trọng bạn đến từ đâu, làm công việc gì hay đang ở vị trí nào. Nếu ai đó coi thường người khác, (S)trong sẽ không muốn ở gần hay tiếp xúc với họ.

Mình không thể dạy dỗ hay thay đổi họ, và thật sự mình cũng không trách. Ai lớn lên cũng có những hoàn cảnh và khó khăn riêng, nên mình hiểu và không giận dỗi hay tức giận gì cả. Chỉ đơn giản là năng lượng đó không hợp để mình lại gần, và cách họ chọn đối xử với mọi người không phải là cách mà mình chọn.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 9.

Mọi thứ thật ra chẳng có gì nặng nề. Mình không cần phải lên mặt dạy bảo, thay đổi hay trách mắng ai cả - trừ khi họ chủ động tìm đến và hỏi: "(S)trong ơi, cậu thấy cách tôi đối xử với mọi người như thế nào?". Lúc đó, mình sẽ rất thẳng thắn chia sẻ rằng cách cư xử đó chưa ok. Còn nếu người ta không hỏi, thì đó là cuộc sống và sự lựa chọn của họ.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 10.

Mọi thứ thật ra chẳng có gì nặng nề. Mình không cần phải lên mặt dạy bảo, thay đổi hay trách mắng ai cả - trừ khi họ chủ động tìm đến và hỏi: "(S)trong ơi, cậu thấy cách tôi đối xử với mọi người như thế nào?". Lúc đó, mình sẽ rất thẳng thắn chia sẻ rằng cách cư xử đó chưa ok. Còn nếu người ta không hỏi, thì đó là cuộc sống và sự lựa chọn của họ.

Cậu ấy luôn truyền cảm hứng và nhắc nhở (S)trong rằng: chỉ cần mình đủ giỏi, đủ kiên cường và đủ chăm chỉ, mình sẽ đạt được ước mơ. Tức là chất lượng âm nhạc luôn là điều quan trọng nhất. Cốt lõi vẫn là tác phẩm mà mình tạo ra, chứ không phải những thứ rườm rà hay chiêu trò truyền thông bên ngoài. Sản phẩm phải thực sự có chất lượng thì mới có thể sống lâu, sống bền trong lòng khán giả.

Nhìn lại những tranh luận gần đây, (S)trong thấy giọng hát và bản thân bài hát vẫn là những giá trị trường tồn nhất. Bỏ qua mọi chiêu trò, chính nội tại và giọng hát của người nghệ sĩ mới là điều tạo nên sự khác biệt.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 11.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 12.

Có, đó là những lúc (S)trong vô thức lướt mạng xã hội.

Nhiều khi mình chỉ định lên xem tin nhắn, cập nhật thông tin hoặc đọc bình luận của các bạn fan thôi, nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Mình bị cuốn theo những thông tin trên mạng, để rồi nhận ra đáng lẽ khoảng thời gian đó mình nên dành cho âm nhạc, cho những người yêu thương, hoặc để nghỉ ngơi và tập luyện. Đối với (S)trong , đó là sự lãng phí lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 13.

Thường thì phải trôi qua ba, bốn tiếng, đến khi cảm thấy thật sự chán rồi mình mới buông điện thoại xuống đúng không? Rõ ràng là rất khó. (S)trong nghĩ điều này phụ thuộc hoàn toàn vào lý trí của mình: mình phải thực sự nghiêm túc, kỷ luật và rèn luyện ý chí đó mỗi ngày.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 14.

(S)trong nhận ra mỗi năm mình đều phải trải qua một giai đoạn không còn là chính mình. Đó là lúc mình khá đánh mất bản thân, không tập trung vào âm nhạc, cảm thấy chán nản với những gì đã biết và hoàn toàn mất đi cảm hứng.

Nhưng rồi mình lại nghĩ, đó dường như là một phần thuộc về hành trình sáng tạo của một nghệ sĩ, hay ít nhất là với bản thân (S)trong . Bởi vì sau khi vượt qua giai đoạn đó, mình cảm thấy rất nhẹ nhàng và thấu hiểu rõ mình muốn gì. Tầm nhìn của (S)trong về con người, cuộc sống và nghệ thuật của chính mình trở nên cực kỳ rõ ràng. Vì vậy, (S)trong nghĩ mình cần trải qua những khoảng lặng đó để có thể thăng hoa hơn trong cuộc sống.

Hiện tại, (S)trong đang ở trong giai đoạn thăng hoa sau khi đã bước qua khoảng thời gian khó khăn ấy. Sắp tới, mình sẽ ra mắt bài hát mới mang tên "Anh vẫn yêu mỗi em đến giây cuối cùng". Để chuẩn bị cho lần ra mắt này, (S)trong cần rất nhiều sự sáng tạo, năng lượng tích cực cùng một tâm hồn tỉnh táo, tươi sáng để có thể trọn vẹn tận hưởng tác phẩm này cùng với tất cả mọi người.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 15.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 16.

Điều này thì thật sự (S)trong không muốn chia sẻ. Tại vì (S)trong nghĩ đó là câu chuyện của xã hội, mà nơi nào cũng có cái hay của nó. Xã hội nào cũng có những khó khăn và cả những điều hay ho riêng.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 17.

Thật sự bản thân (S)trong rất cố gắng hạn chế nói dối. Vì mình tin sự chân thành mới có thể kết nối trái tim với trái tim, còn lời nói dối kiểu gì cũng mang một năng lượng ngăn cản sự kết nối đó.

Tuy nhiên, cũng có lúc (S)trong nói dối - đó là khi mình muốn tạo sự bất ngờ cho ai đó bằng một món quà hay một niềm vui đặc biệt. Những lúc như thế mình rất sẵn sàng 'nói dối', nhưng sau đó mình sẽ làm rõ ngay.

Mọi người thì thường bảo họ đọc được nét mặt của (S)trong như một cuốn sách mở. Thật sự mình không giấu được cũng không biết diễn, nhưng mình nghĩ bản thân cũng không tệ đến thế đâu. Những lúc không nói sự thật, mình cũng có 'poker face' (gương mặt lạnh) đấy chứ!

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 18.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 19.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 20.

Trước đây thì có nhiều, còn bây giờ thì không.

Bởi vì mình rất trân trọng cơ thể này, trân trọng việc mình được là (S)trong Trọng Hiếu. Mình không muốn bất công với bất kỳ phần nào trên cơ thể mình cả. Tất cả những gì thuộc về cơ thể này đang giúp mình được nhảy, được hát và được sống vui vẻ mỗi ngày. Thế nên, mình không còn bất kỳ điều gì không thích ở bản thân nữa.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 21.

Câu trả lời cũng đơn giản thôi: thật sự là không có. Mình không ghét ai cả và luôn tôn trọng tất cả mọi người.

Nhờ sinh ra, lớn lên ở Đức và sống 11 năm tại Việt Nam, (S)trong hiểu được cả văn hóa phương Tây lẫn văn hóa phương Đông. Khi đã trải nghiệm và chạm vào các nền văn hóa khác nhau, mình sẽ hiểu được tư duy cũng như cảm xúc của mọi người. Bắt nguồn từ sự thấu hiểu đó, mình không còn cảm giác bực bội hay thù ghét ai nữa.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 22.

Hơn nữa, nếu mình ghét ai đó thì người mệt mỏi nhất lại chính là bản thân mình. Vì qua thời gian, chính mình phải gánh vác sự bực bội và hằn học đó trong người. (S)trong không muốn điều đó. Mình muốn cảm thấy nhẹ nhàng, tươi sáng và tích cực với cuộc sống. Sự thù ghét vốn không nằm trong danh sách của mình, và thực sự mình cũng không có thời gian cho nó.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 23.

Tiếng Việt là "Kinh khủng khiếp". Còn tiếng Anh là "Oh, Damn."

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 24.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 25.

Tình yêu lớn nhất của (S)trong chắc chắn là dành cho bố mẹ. Mẹ là người đầu tiên mà con được gặp trong đời. Bao nhiêu năm qua, mẹ đã vất vả, hy sinh rất nhiều cho gia đình. Con chỉ mong giờ đây mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, làm những điều khiến mẹ thực sự vui. Mẹ không cần phải lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì nữa, chỉ cần sống thật thoải mái, vì bất cứ lúc nào mẹ cần hỗ trợ, con đều luôn ở đây ủng hộ mẹ.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 26.

Và một người nữa mà (S)trong cực kỳ yêu thương, đó là bố. Con biết bố vẫn đang lắng nghe con, đúng không? Lần vừa rồi khi đi quay MV, trước khi đi, bố đã gửi tín hiệu cho con. Mỗi lần nhìn thấy hình trái tim - dù là giọt nước trên sàn, vết hằn trên cây, hay một củ khoai tây có hình trái tim - con đều biết đó là tình yêu bố gửi gắm đến con. Con cảm nhận được hết và cảm ơn bố rất nhiều. Con yêu và nhớ bố mỗi ngày. Con mong bố ở nơi đó luôn vui vẻ, cười thật nhiều và hạnh phúc bên cạnh ông bà.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 27.

(S)trong cứ luôn tưởng rằng khi mình đạt được thành công lớn hay kiếm được nhiều tiền thì mới hạnh phúc. Nhưng thật ra, (S)trong hạnh phúc nhất là khi được ở bên cạnh những khán giả yêu thương mình, được hát, nhảy, chơi với bạn bè và ở bên gia đình - như khi được về gặp mẹ và ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 28.

Mới đây, (S)trong có dịp về Đức để họp lớp sau 15 năm. Mọi người lại gặp nhau, trò chuyện như ngày xưa và cảm giác không ai thay đổi cả, chỉ là tất cả đang khoác lên mình cái vỏ người lớn thôi, chứ bản chất vẫn là những đứa trẻ từng đi học cùng nhau. Bạn bè từ khắp nơi ở Đức đều tụ họp lại. Rồi khi về nhà với mẹ, thấy mẹ nấu ăn, thấy mẹ cười vui... Mẹ bảo không hiểu sao dạo này nhớ các con quá. Lúc đó (S)trong mới nhận ra bố mẹ mình đã có tuổi rồi. Mình thực sự phải dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho những người mình yêu thương. Những khoảnh khắc ở bên mẹ chính là lúc (S)trong cảm thấy hạnh phúc nhất.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 29.

Sáng tác lời bài hát bằng tiếng Việt.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 30.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 31.

Thật ra (S)trong khá hài lòng và thoải mái với vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên, nếu có thể thay đổi một điểm nào đó hoàn toàn tự nhiên và đẹp hơn, thì... có lẽ là chiếc mũi.

Hồi xưa mẹ (S)trong cứ hay trêu, ở miền Bắc có câu gọi là 'mũi củ tỏi' đúng không? Mọi người hay ví dáng mũi tròn tròn giống như củ tỏi vậy đó.

Bố của (S)trong cũng có chiếc mũi củ tỏi như thế, và mình thì giống bố. Cho nên mũi mình nhìn có hơi 'củ tỏi' một chút, nhưng mà thôi... anyway, mình thấy thế cũng không sao!

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 32.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 33.

Nếu nói về một thành tựu mà (S)trong tự hào nhất, thì đó là việc ở kiếp này, trong cuộc đời này, mình được sống đúng với ước mơ của mình.

Mỗi buổi sáng thức dậy, mình được hát, được nhảy, được gặp gỡ mọi người, quay MV và hiện thực hóa những hình dung, mong muốn của bản thân trong âm nhạc. (S)trong biết ngoài kia có rất nhiều người không có cơ hội được sống với ước mơ, nên mình cảm thấy cực kỳ may mắn khi được cháy hết mình với đam mê và nghệ thuật. Bởi vì đối với (S)trong , nghệ thuật và tình yêu chính là hai điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 34.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 35.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 36.

(S)trong nghĩ mình khá là may mắn và hạnh phúc khi được làm con người trong kiếp này. Cho nên, nếu sau này được tái sinh, (S)trong lại muốn mình trở thành một người ngoài hành tinh - sinh ra và lớn lên ở một hành tinh hoàn toàn khác để trải nghiệm!

Bởi vì mình thấy vũ trụ này quá rộng lớn, quá kỳ diệu. (S)trong tin là có vô vàn điều tuyệt vời vượt xa khỏi tầm trí tưởng tượng của con người, và mình thực sự rất muốn được khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ đó."

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 37.

Nếu chọn một nơi để sống, (S)trong sẽ chọn Amsterdam ở Hà Lan. Con người ở đó vô cùng dễ thương, tinh tế, thân thiện, tự tin, thoải mái và hiền lành. (S)trong cảm thấy mình có một kết nối vô cùng đặc biệt với đất nước này. Hà Lan ngay bên cạnh Đức nên việc đi lại cũng không khó khăn gì. Nhưng điều khiến (S)trong yêu thích nơi này là vì Hà Lan vốn là một đất nước giao thương từ xưa. Nhờ có các thành phố cảng, họ luôn là điểm giao thoa văn hóa.

Khi tìm hiểu, (S)trong mới nhận ra tính cách của người Hà Lan rất giống với mình. Bản thân (S)trong cũng tự thấy mình là một 'điểm giao thoa' giữa Việt Nam và nước ngoài. Nhờ lớn lên cùng hai nền văn hóa, mình hiểu được tâm lý của mọi người và đóng vai trò như một cầu nối giữa phương Đông và phương Tây.

Cách giao tiếp của người Hà Lan rất cởi mở, vui vẻ, chân thành và luôn chú trọng việc kết nối con người với nhau. Đó cũng chính là lý do (S)trong yêu thích nơi này - bởi vì (S)trong là người luôn muốn gắn kết, muốn kết nối từ trái tim đến trái tim và khao khát mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 38.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 39.

Thật sự đối với (S)trong , mình không sở hữu một vật dụng nào gọi là quá quý giá cả. Bởi vì mình không đặt nặng giá trị vật chất trong cuộc sống. Điều quý giá nhất đối với (S)trong nằm ở trong tim, nằm ở những ký ức mà mình gìn giữ.

(S)trong là một người rất hoài niệm, luôn nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ từng có với mọi người. (S)trong tin rằng ký ức giúp chúng ta sống tốt hơn, bởi vì khi nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ, mình lại cảm thấy lòng tràn ngập sự biết ơn. Và chính lòng biết ơn đó mang lại hạnh phúc, sự hân hoan cho cuộc sống hiện tại. (S)trong trân trọng vì mình đã may mắn có được những khoảnh khắc tuyệt vời ấy bên cạnh ai đó.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 40.

Tinh thần này cũng chính là cảm xúc chủ đạo trong bài hát mới của (S)trong - 'Anh vẫn yêu mỗi em đến giây cuối cùng'. Đó là một khoảng không gian đầy hoài niệm. Có thể khi nhìn lại những gì đã qua, chúng ta thấy tiếc nuối hay phảng phất nỗi buồn. Nhưng đọng lại sau cùng, cả bài hát lẫn bản thân (S)trong đều muốn hướng tới sự trân trọng và biết ơn sâu sắc vì những khoảnh khắc đẹp đẽ mà ta từng trao cho nhau.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 41.

(S)trong nghĩ tầng sâu nhất của khổ đau là khi mình thực sự đánh mất chính mình - khi bản thân không còn tìm thấy lý do để thức dậy vào mỗi sáng, và những điều từng làm mình hạnh phúc nhất cũng không còn mang lại niềm vui. Tột cùng của đau khổ là khi mình không biết mình là ai, không biết mục đích tồn tại của mình trên trái đất này là gì.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 42.

(S)trong tin rằng mỗi người chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Với bản thân (S)trong , sứ mệnh đó là dùng âm nhạc để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Nếu một ngày mình không còn biết nhiệm vụ của mình là gì và mất đi lý do để sống, thì đó chính là nỗi đau khổ gặm nhấm ngầm, khiến con người ta dần cạn kiệt sức sống.

Đối với (S)trong , tín hiệu rất rõ ràng: đó là khi thức dậy, mình không còn muốn nhảy nhót hay nghe nhạc nữa. Bắt đầu một ngày mới, thói quen của (S)trong luôn là bật nhạc thật to và hào hứng thực hiện các công việc với năng lượng phấn khởi. Nhưng nếu mở mắt ra mà cảm thấy sợ hãi hay mất đi sự hào hứng, (S)trong biết ngay: 'Ok, bản thân đang có vấn đề gì đó và mình bắt buộc phải sửa đổi'.

Bởi vì nếu mình trì hoãn và để cảm giác đó kéo dài, một ngày nào đó nó sẽ khiến mình hoàn toàn đánh mất chính mình mà không hay biết.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 43.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 44.

Nếu không làm ca sĩ, tôi sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ tôi vẫn sẽ chọn một công việc liên quan đến con người - trong tiếng Anh gọi là social worker, hay tiếng Việt mình gọi là người làm công tác xã hội.

(S)trong nghĩ mình sẽ gắn bó với những công việc có thể giúp đỡ mọi người, mang lại cho họ niềm vui, sự thoải mái và tiếp thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống của họ.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 45.

Mình tin mọi con người đến với trái đất này ban đầu đều cảm thấy vui vẻ và muốn lan tỏa tình yêu thương. Nhưng chính những khó khăn, thử thách trong cuộc sống đôi khi khiến chúng ta nghĩ rằng: 'Ôi, mình không thể vui nổi nữa'.

Tuy nhiên, bản chất cốt lõi của chúng ta vốn là những sinh vật yêu đời, lạc quan, đong đầy tình cảm và luôn khao khát được chia sẻ với mọi người. Chỉ là guồng quay cuộc sống và những áp lực xã hội - như phải kiếm thật nhiều tiền, phải thành công, phải tỏ ra thế này thế kia - đã vô tình khiến chúng ta quay cuồng và quên mất bản ngã ban đầu của mình.

Cốt lõi của (S)trong đơn giản lắm: mình chỉ thích hát, thích nhảy, thích kết nối và giao lưu với mọi người. Nhưng nếu cứ bị cuốn theo những tiêu chuẩn như: 'Đã làm ca sĩ thì phải có thật nhiều fan', 'MV mới phải đạt 100 triệu views'... thì những áp lực đó rất dễ khiến mình quên mất lý do nguyên bản vì sao mình làm âm nhạc. Đó là vì mình yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc chân thành.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 46.

(S)trong nghĩ, giải pháp là chúng ta cần sống chậm lại để tự nhìn nhận lại bản thân (self-reflect) - xem mình đang ở trong trạng thái như thế nào, và liệu những điều mình đang gồng gánh làm có thực sự là điều mình yêu thích hay không.

Người ta thường bảo đàn ông là phải cứng rắn, phải mạnh mẽ. Nhưng đàn ông cũng là con người đúng không? Cũng có lúc mình cảm thấy yếu đuối, cảm thấy không hề mạnh mẽ. Những lúc như vậy, (S)trong luôn cho phép bản thân ghi nhận, đón nhận và ôm ấp những khoảnh khắc yếu đuối đó - không chối bỏ, không né tránh mà hoàn toàn chấp nhận nó. Để rồi từ việc ôm ấp đó, mình chuyển hóa sự yếu đuối trở thành một nguồn sức mạnh mới lớn lao hơn.

Tương tự như việc mọi người hay gán ghép: 'Bạn là phụ nữ thì phải dịu dàng, phải thế này thế kia'. Nhưng thực ra, mỗi người trong chúng ta đều có một bản sắc, một tính cách và một cốt lõi riêng. Điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ quên đi bản ngã của mình. Mình cần phải biết rõ mình là ai và những giá trị thực sự mà mình mang trong người là gì.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 47.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 48.

(S)trong thích những người bạn đáng tin cậy, chăm chỉ và đặc biệt là có những góc nhìn, tư duy khác mình. Điều đó rất thú vị vì mình sẽ học hỏi được nhiều điều mới từ họ.

Nhưng điều làm (S)trong cảm phục nhất ở những người bạn của mình chính là cách họ đối xử với người khác - đặc biệt là với những người không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho họ. Vì (S)trong tin rằng: cách bạn đối xử với một người không mang lại giá trị hay lợi ích gì cho bạn mới chính là thước đo chân thực nhất phản ánh bạn là ai. Thấy bạn bè mình luôn ứng xử một cách dễ thương, ấm áp và tâm lý với tất cả mọi người, (S)trong cảm thấy vô cùng nể phục.

(S)trong chắc chắn chọn chất lượng hơn số lượng. Tuy bản thân khá cởi mở nên có nhiều mối quan hệ quen biết, nhưng những người thật sự thân thiết thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 49.

Tác giả của Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint-Exupéry.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 50.

Nhân vật hư cấu hay người anh hùng trong lòng (S)trong chính là Hoàng tử bé trong cuốn sách The Little Prince.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 51.

(S)trong luôn theo đuổi một triết lý: hãy luôn giữ cho đứa trẻ bên trong mình được sống, đừng bao giờ để nó mất đi. Trong cuộc đời, có những lúc mình bắt buộc phải là một người lớn bản lĩnh, đưa ra những quyết định trưởng thành. Nhưng cũng sẽ có những khoảnh khắc, mình cho phép bản thân quay về làm một đứa trẻ - để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và thấu hiểu rằng: chúng ta thực ra chỉ đang 'ở trọ' trên thế gian này thôi.

Cho nên, hãy sống hết mình với tất cả trái tim! Hãy yêu thương hết mức, ca hát và nhảy múa bằng tất cả đam mê, trao đi tình yêu chân thành và chơi hết mình cho đến tận phút cuối cùng.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 52.

Thật sự nếu hỏi về nhân vật lịch sử thì (S)trong không biết nhiều đâu! Nhưng mình thấy bản thân giống nhất với những nhân vật trong các bộ anime - ví dụ như Naruto, Luffy trong One Piece, hay dạo này thì thấy hơi giống anh Mamoru (Tuxedo Mask) trong Thủy Thủ Mặt Trăng nữa!

Bạn có thấy những nhân vật chính như Naruto hay Luffy đều có tính cách rất giống nhau không? Họ cực kỳ khiêm tốn, kiên cường, luôn vui vẻ, cởi mở và thích trêu đùa. Nhưng khi nguy hiểm xảy ra, họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè, gia đình và kiên quyết chiến đấu đến cùng. (S)trong cảm thấy mình có sự đồng điệu rất lớn với tinh thần đó."

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 53.

Nếu hỏi ai là người anh hùng lớn nhất đời (S)trong , thì đó chắc chắn là Mẹ - Mẹ Yến của (S)trong . Mẹ là người đã hy sinh và làm tất cả mọi thứ vì gia đình.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 54.

Hồi mới sang Đức, mẹ hoàn toàn không biết tiếng Đức. Khi (S)trong mới được hai tháng tuổi, có một ngày tự nhiên (S)trong im bặt không khóc nữa. Đối với trẻ sơ sinh, việc bất ngờ ngừng khóc là dấu hiệu rất nguy hiểm. Mẹ hoảng hốt bế (S)trong vào bệnh viện, nhưng lúc đó các bác sĩ, y tá lại chưa quan tâm lắm vì họ còn mải xử lý các ca bệnh nặng hơn.

Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng bằng bản năng và tình yêu thương phi thường, mẹ đã liên tục kêu gọi sự chú ý của bác sĩ bằng chút tiếng Anh bập bẹ. Mẹ kiên quyết nói với họ rằng: 'Mạng sống của con tôi đang nằm trong tay các vị. Nếu hôm nay con tôi có chuyện gì xảy ra thì đó hoàn toàn là trách nhiệm của các vị!'.

Nghe vậy, một chị y tá mới tiến lại kiểm tra và ấn thử vào da tay của (S)trong . Thường thì khi ấn vào, da thịt trẻ nhỏ sẽ đàn hồi nảy lên ngay, nhưng lúc đó da của (S)trong lại lún xuống và không bật lại - (S)trong đã bị mất nước cực kỳ nghiêm trọng. Nhận ra tình hình nguy cấp, y tá lập tức đưa (S)trong vào phòng cấp cứu để chữa trị kịp thời. Nhờ sự kiên cường của mẹ mà (S)trong đã vượt qua giây phút sinh tử ấy.

Sức mạnh của một người mẹ thật phi thường! Dù không biết tiếng, không am hiểu luật pháp nơi xứ người, nhưng mẹ vẫn làm tất cả để cứu lấy con mình. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, kiên cường tiến về phía trước để mang lại cho gia đình một cuộc sống ổn định, đầm ấm và ngập tràn niềm vui.

Mẹ chính là người anh hùng mang năng lượng phi thường trong lòng (S)trong . Nhờ có mẹ và bố, (S)trong mới có thể đứng đây hôm nay, được sống trọn vẹn với ước mơ và đam mê của mình. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều! Giờ đây, con chỉ mong mẹ hãy tập trung chăm sóc cho bản thân, sống thật vui vẻ, khỏe mạnh và thoải mái nhất. Đã đến lúc mẹ tận hưởng cuộc sống của chính mình rồi!

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 55.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 56.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 57.

 Nếu có một tên gọi khiến (S)trong cảm thấy thân thương nhất, thì đó là Pin. Đây là biệt danh mà từ xưa cho đến tận bây giờ gia đình vẫn hay dùng để gọi (S)trong.

Tên gọi này xuất phát từ 'cục pin'! Ngày nhỏ, (S)trong lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cực kỳ sôi nổi, hết chạy nhảy chỗ này lại lon ton sang chỗ khác không biết mệt. Thế là cả nhà gọi mình là Pin, rồi sau đó đọc chệch thành Pin cho thêm phần gần gũi, nhẹ nhàng.

Mỗi khi nghe ai đó cất tiếng gọi 'Pin ơi!', (S)trong biết chắc chắn đó là tiếng gọi từ gia đình. Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy thôi là mình lập tức cảm nhận được sự ấm áp và vòng tay yêu thương của nhà đang ở ngay bên cạnh.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 58.

Thật sự là (S)trong không có điều gì gọi là 'ghét' cả. Đối với mình, từ 'ghét' nghe hơi nặng nề, nên (S)trong xin phép dùng từ dislike - hoặc là điều mình ít thích nhất.

Đứng đầu danh sách đó chính là trạng thái bị thiếu ngủ. Những lúc thiếu ngủ, (S)trong dường như không còn là chính mình nữa! Khi đó mình trở thành một con người khó tính nhất trên thế gian - dễ quạu, dễ khó chịu và cảm thấy đầu óc không còn minh mẫn, hoạt động bình thường nữa.

Bản thân (S)trong rất sợ và không hề thích cảm giác khi mình rơi vào tình trạng thiếu ngủ hay mất ngủ chút nào.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 59.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 60.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất của (S)trong có lẽ là đã không đi ăn tiệm với bố nhiều hơn như bố từng mong muốn.

Bố của (S)trong là một người rất thích không khí đi ăn ở bên ngoài. Nhưng lúc đó, mình lại hay tiếc tiền và cứ hay gàn: 'Bố ơi, thôi mình ăn ở nhà đi, con nấu cũng được mà'. Trong khi điều bố thực sự thích là không khí vui vẻ ngoài hàng quán, và trên hết là niềm vui được chủ động mời đứa con trai của mình một bữa ăn.

Những điều bình dị ấy lẽ ra rất dễ thực hiện, vậy mà (S)trong đã không làm - hoặc không làm đủ nhiều. Bây giờ, khi Bố đã đi xa, mình không còn cơ hội để sửa chữa hay thay đổi điều đó nữa. Đó là nỗi tiếc nuối sâu sắc nhất trong lòng (S)trong .

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 61.

Nhưng (S)trong hiểu rằng, sự tiếc nuối cũng chính là một bài học đắt giá. Nó dạy cho mình cách biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, học cách yêu thương và trao đi trọn vẹn hơn khi người thân vẫn còn bên cạnh.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 62.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 63.

Thật sự, (S)trong không muốn chết chút nào đâu!

Nhưng nếu được lựa chọn khung cảnh cho giây phút chia biệt, (S)trong ước mình được nằm trong một căn phòng ngập tràn hoa lá và cây cối. Ở đó có gia đình, có những người bạn thân yêu đang quây quần bên cạnh. Tất cả chúng mình sẽ cùng bật những giai điệu hay nhất, sôi động nhất, rồi hát hò và nhảy múa cùng nhau.

Cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, (S)trong vẫn muốn được hòa mình trong âm nhạc, được nhảy múa và cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương ấm áp từ tất cả những người mình trân quý.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 64.

(S)trong không có motto, nhưng mình có hai câu mantra luôn tự nhắc nhở bản thân trong mọi khoảnh khắc.

Mantra thứ nhất: 'Don't take it personally' (Đừng quy mọi thứ về bản thân) Mỗi khi ai đó nói hay làm điều gì khiến mình cảm thấy khó chịu, dễ quạu hay thấy bị chỉ trích, (S)trong lập tức nhủ lòng: Don't take it personally. (S)trong hiểu rằng người ta không hành xử như vậy để cố tình tấn công hay làm mình tổn thương. Họ làm hay nói điều đó đơn giản vì họ tin đó là điều họ cần làm, hoặc đó là cách để họ tự giải tỏa và chữa lành cho chính mình. Khi nhận ra góc nhìn của họ là vì chính họ chứ không phải để chống lại mình, (S)trong không còn thấy bực bội nữa mà đối diện bằng sự cảm thông.

Mantra thứ hai: 'It's all about YOU' (Tất cả đều vì bạn) Nếu mantra đầu tiên giúp (S)trong làm chủ cảm xúc cá nhân, thì mantra thứ hai này chính là cách mình trao đi sự kết nối. Khi trò chuyện hay ở cạnh bất kỳ ai, (S)trong luôn hướng sự chú ý trọn vẹn về đối phương - mong muốn họ cảm thấy thoải mái, được lắng nghe, cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc. Mình không đặt cái 'tôi' của mình lên trước, mà trân trọng sự hiện diện của người đối diện."

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 65.
35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 66.

Phẩm chất mà (S)trong trân trọng nhất ở một người đàn ông chính là sự bản lĩnh.

Bản lĩnh ở đây là sự giữ lời hứa, là tinh thần kiên cường luôn tiến về phía trước dù bất kể chuyện gì xảy ra với bản thân và cuộc sống. Bản lĩnh còn nằm ở cách làm chủ cảm xúc: dù có những lúc cảm thấy buồn bã hay thiệt thòi, người đàn ông thực sự vẫn biết lùi lại một bước, sẵn sàng nhường nhịn và đặt sự an yên, hạnh phúc của những người mình yêu thương lên trên sự ích kỷ của bản thân.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 67.

Đứng ra che chở, bảo vệ những người quan trọng và lấy niềm vui của người khác làm niềm hạnh phúc của chính mình - đối với (S)trong, đó mới chính là vẻ đẹp bản lĩnh và sự cao quý nhất ở một người đàn ông.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 68.

Đối với (S)trong, điều tuyệt vời nhất ở người phụ nữ chính là sự đong đầy tình cảm của họ. Một khi đã yêu, người phụ nữ có thể làm tất cả mọi thứ - tưởng như có thể 'kéo cả bầu trời xuống' để mang lại hạnh phúc cho người đàn ông của mình.

35 Questions x (S)trong Trọng Hiếu: “Tôi chỉ là một đứa trẻ đang ở trọ trên thế gian”  - Ảnh 69.

Nhưng ở chiều ngược lại, nếu người phụ nữ đã hết yêu, họ cũng cực kỳ quyết đoán và tuyệt tình.

(S)trong luôn dành sự trân trọng sâu sắc cho sức mạnh tình yêu ở người phụ nữ. Dù là tình yêu dành cho bạn trai, người chồng, hay tình cảm thiêng liêng dành cho bố mẹ, con cái và bạn bè - một khi đã yêu thương, họ sẵn sàng trao đi trọn vẹn tất cả. Sự hy sinh và tình cảm bao la đó chính là điều quý giá và đẹp đẽ nhất ở họ.