Sau 35 tuổi, tiền bạc không còn chỉ để sống thoải mái. Nó bắt đầu gắn với cảm giác an toàn. Và ở giai đoạn này, điều khiến nhiều người lao đao không phải vì kiếm quá ít, mà vì chỉ cần một bất ngờ nhỏ là mọi kế hoạch vỡ trận.
Tiền nhiều nhưng chịu sốc kém vẫn là tài chính yếu
Không ít người ngoài 30 có thu nhập tốt, đời sống nhìn vào khá ổn: nhà cửa gọn gàng, chi tiêu không thiếu thốn, thỉnh thoảng vẫn đi chơi, mua sắm. Nhưng toàn bộ hệ thống tài chính lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dòng tiền hàng tháng.
Khi thu nhập còn đều, mọi thứ trông rất ổn. Nhưng chỉ cần một biến cố về sức khỏe, công việc, gia đình - mức sống cao lập tức trở thành gánh nặng. Lúc đó mới nhận ra: tài chính đẹp không đồng nghĩa với tài chính bền.

Ảnh minh hoạ
Bất ngờ không hỏi bạn đã chuẩn bị chưa
Ốm đau, tai nạn, thất nghiệp, trách nhiệm gia đình phát sinh những chuyện này không hiếm ở tuổi 35+, chỉ là ta thường tin rằng “chắc chưa tới lượt mình”.
Vấn đề là khi chưa có lớp đệm đủ dày, mỗi bất ngờ đều trở thành cú sốc lớn. Không chỉ tốn tiền, mà còn kéo theo căng thẳng tâm lý, buộc phải cắt giảm trong hoảng loạn, thậm chí ảnh hưởng cả những quyết định quan trọng khác trong cuộc sống.
Thu nhập cao giúp sống tốt, không giúp ngủ ngon
Lương cao mang lại cảm giác thoải mái trước mắt. Nhưng thứ giúp ngủ ngon sau 35 tuổi lại là biết rằng: nếu tháng này có chuyện, mình vẫn trụ được. Khả năng chịu đựng rủi ro mới là thước đo tài chính ở giai đoạn này. Không phải bạn kiếm bao nhiêu, mà là bạn chịu được bao lâu nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Ảnh minh hoạ
Ít bất ngờ hơn = nhiều quyền lựa chọn hơn
Khi có quỹ dự phòng, có kế hoạch phòng thủ, bạn không bị dồn vào thế phải chọn những quyết định tệ chỉ vì thiếu tiền. Bạn có thời gian suy nghĩ, có quyền từ chối, có khoảng thở để xoay xở. Đó là thứ tiền mang lại sau 35 tuổi: không phải sự phô trương, mà là quyền được bình tĩnh trước biến cố.
Sau 35 tuổi, giàu hơn là tốt. Nhưng ít bất ngờ hơn mới là dấu hiệu của một tài chính trưởng thành - thứ không cần nhìn cho đẹp, chỉ cần đứng vững khi mọi thứ rung lắc.
Hà Nguyên