Theo quan niệm dân gian, lời nói đầu năm có sức nặng rất lớn vì nó định hình cho cả một hành trình dài phía trước. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh trong lúc bận rộn dọn dẹp hoặc khi gặp gỡ khách khứa thường vô tình buông ra những lời trách móc, chê bai con cái như một cách giao tiếp cửa miệng.
Những câu nói này dưới góc độ tâm lý học chính là những "lời nguyền" ám thị, khiến trẻ cảm thấy bản thân kém cỏi và không xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Để con có một khởi đầu rạng rỡ, cha mẹ cần tuyệt đối loại bỏ 4 kiểu ngôn ngữ gây tổn thương dưới đây.
"Con nhà người ta làm được, sao con mình thì không?"
Việc so sánh con với anh em họ hàng hay con cái của bạn bè ngay trong những cuộc gặp gỡ ngày Tết là một sai lầm phổ biến. Khi cha mẹ thốt ra câu nói này, trẻ sẽ cảm thấy sự hiện diện của mình là một nỗi thất vọng và niềm vui ngày Tết bỗng chốc trở thành gánh nặng của sự cạnh tranh.

Ảnh minh họa: Pinterest
Lời nói này không hề có tác dụng thúc đẩy mà ngược lại, nó dập tắt ý chí cầu tiến và khiến trẻ nảy sinh lòng đố kỵ, xa lánh người thân. Một người mẹ tinh tế sẽ hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một bông hoa nở vào thời điểm khác nhau, và việc trân trọng nét riêng của con mới chính là cách tốt nhất để thu hút "vận may" thực sự cho trẻ.
"Nghèo như nhà mình thì làm gì có tiền mà đòi hỏi"
Nhiều cha mẹ thường có thói quen than nghèo kể khổ như một cách để dạy con tiết kiệm hoặc từ chối những mong muốn của con dịp Tết. Tuy nhiên, việc liên tục gieo rắc vào đầu trẻ khái niệm về sự thiếu thốn sẽ hình thành nên "tư duy nghèo nàn" và nỗi sợ hãi về tiền bạc. Đứa trẻ lớn lên với tâm thế này thường sẽ thiếu đi sự tự tin, không dám ước mơ lớn và luôn cảm thấy tự ti trước bạn bè.
Thay vì than vãn, cha mẹ nên dạy con về giá trị của lao động và sự đủ đầy trong tâm hồn, giúp con hiểu rằng vận mệnh nằm trong tay mình chứ không phải ở hoàn cảnh hiện tại.
"Cái loại này thì sau này chỉ có đi hốt rác"
Trong những phút nóng giận khi con vô tình làm vỡ đồ đạc hay bướng bỉnh lúc đón khách, nhiều phụ huynh thường thốt ra những lời tiên đoán cực đoan về tương lai của con. Đây là câu nói "xui rủi" nhất vì nó tấn công trực diện vào nhân sắc và lòng tự trọng của trẻ.

Ảnh minh họa: Pinterest
Khi nghe chính người yêu thương mình nhất phủ nhận tương lai, trẻ sẽ có xu hướng buông xuôi và hành động đúng như những gì cha mẹ đã "gán nhãn". Một môi trường giáo dục tích cực cần những lời khích lệ và định hướng đúng đắn thay vì những câu nhục mạ mang tính định mệnh.
"Biết thế ngày xưa không đẻ con cho rảnh nợ"
Đây là câu nói mang năng lượng tiêu cực nặng nề nhất, có thể phá hủy hoàn toàn cảm giác an toàn của một đứa trẻ. Ngày Tết là dịp để sum vầy và cảm nhận tình yêu thương, nhưng lời khẳng định con cái là "nợ nần" sẽ khiến trẻ cảm thấy mình là kẻ thừa thãi, là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ của cha mẹ.
Nỗi đau bị từ chối căn tính này sẽ khiến con lớn lên trong sự cô độc, khó kết nối với gia đình và luôn mang tâm thế của một người tội lỗi. Hãy để ngày Tết là dịp để nói lời cảm ơn vì sự hiện diện của con, bởi niềm vui của con cái chính là phong thủy tốt nhất giúp gia đình hưng thịnh.