Chị dâu chửa 7 tháng mà bụng vẫn phẳng lì, tôi thắc mắc liền bị chị chửi bới, hôm sau có người phải xách vali rời khỏi nhà

Thứ sáu, 14/03/2025 - 17:59

Tôi chẳng hiểu chị dâu nghĩ gì mà dám làm chuyện liều lĩnh như thế?

Cách đây đúng tròn 1 năm, vào dịp cả gia đình đi du lịch đầu năm mới, anh trai tôi phát biểu rất hùng hồn rằng "Chưa đến 30 chưa lấy vợ". Thế mà đùng cái 4 tháng sau anh dắt bạn gái về nhà, lí nhí đòi bố mẹ tổ chức đám cưới với lý do người ta đã có chửa.

Buồn cười ở chỗ anh tôi thề không bao giờ lấy vợ hơn tuổi, ấy vậy mà vợ anh lại hơn 3 tuổi liền. Chuyện anh chị quen nhau khá lằng nhằng, đại loại là người này giới thiệu người kia, gặp gỡ ăn uống chung xong rồi trêu đùa mai mối. Ban đầu họ quen kiểu xã giao thôi, nhưng sau vài lần "đò đưa" thì bác sĩ bảo cưới.

Cả nhà tôi đều khuyên anh trai nên suy nghĩ kỹ trước khi xác định rước cô bạn gái hời hợt kia về. Không ai xúi anh rũ bỏ trách nhiệm làm bố, tuy nhiên kết hôn là chuyện trọng đại cả đời. Tình cảm chưa đủ lớn thì khó sống với nhau hạnh phúc, tìm hiểu nhau chưa kỹ thì dễ nảy sinh vấn đề. Nói chung là nhận con và chu cấp nuôi dưỡng thì được, nhưng cưới vợ rình rang thì phải cân nhắc đàng hoàng.

Suy nghĩ mất nửa ngày xong anh tôi vẫn chốt cưới. Bố mẹ tôi không ưng chị dâu lắm đâu, cơ mà con dại cái mang, không thể bỏ rơi cháu nội được nên đành phải tổ chức hôn lễ.

Cưới xong chị dâu đòi ở riêng luôn nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Ai cũng khuyên chửa đẻ vất vả, cứ ở nhà nội để ông bà chăm xong đến khi con cứng cáp thì muốn đi đâu cũng được. Chưa kể giá thuê nhà ở Hà Nội đắt đỏ, tội gì trọ ở ngoài cho tốn kém ra. Tiền thuê nhà đủ mua cả đống bỉm sữa cho em bé, tính đi tính lại thì chị dâu yên vị ở nhà chồng vẫn hơn.

Chị dâu chửa 7 tháng mà bụng vẫn phẳng lì, tôi thắc mắc liền bị chị chửi bới, hôm sau có người phải xách vali rời khỏi nhà- Ảnh 1.

Suốt thời gian mang bầu chị dâu rất hay cáu kỉnh. Mẹ tôi nói phụ nữ có thai cảm xúc thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa trầm cảm, thế nên phải nhường người ta cho đỡ phiền phức. Cả nhà tôi nhịn chị dâu như nhịn cơm sống, chị đòi hỏi gì cũng phải xem xét cẩn thận và đáp ứng ngay, không là chị ôm bụng lăn đùng ra giãy, người khác nhìn vào lại tưởng nhà tôi bắt nạt con dâu.

Anh tôi cưới vợ không phải vì tình yêu nhưng vẫn đối xử với chị dâu rất tốt. Anh chiều vợ như công chúa, thích ăn gì chơi gì mặc gì anh đều mua đủ cả. Mỗi tháng anh còn cho riêng vợ 20 triệu, thích tiêu gì anh cũng không quản lý.

Cơm nước hàng ngày có mẹ tôi lo, nấu nướng dọn dẹp có giúp việc, chi phí sinh hoạt thì chị dâu chẳng phải bỏ ra xu nào. Lương tháng kiếm được chị ấy tự giữ tự tiêu, nhà tôi dư dả nên không đòi con dâu đóng góp cái gì. Ấy thế mà chị vẫn hay gắt gỏng kêu ca khiến nhà tôi phải dỗ dành suốt. Lắm lúc biết chị dâu sách nhiễu nhưng không ai dám to tiếng với chị, sợ chị buồn lại suy nghĩ vẩn vơ.

Gia đình tôi không tiếc bất cứ cái gì cho chị dâu dưỡng thai, ấy vậy mà chị càng lúc càng gầy đi chứ không tăng thêm lạng nào. Hồi mới cưới tôi còn thấy bụng chị nhô lên một chút, nhưng giờ là tháng thứ 7 rồi vòng 2 của chị vẫn phẳng lì khiến tôi sinh nghi. Bình thường chị ấy mặc váy bầu rộng thùng thình không ai chú ý, mẹ tôi cũng không săm soi tiểu tiết nên chẳng phát hiện ra. Bà thấy con dâu nghén nặng nên thương lắm, còn tưởng chị mang thai vất vả nên gầy tọp đi cơ. Có mỗi tôi vô tình nhìn thấy chị dâu thay đồ làm lộ ra cái bụng bèo nhèo toàn mỡ, không có vẻ gì giống phụ nữ mang bầu.

Thấy lạ nên hôm qua tôi giả vờ hỏi chị dâu lịch khám thai, nói đợt này đang rảnh nên tôi có thể đưa chị đi siêu âm để chuẩn bị lâm bồn. Chị dâu bối rối thấy rõ, nhưng rất nhanh sau đó chị lấy lại bình tĩnh, giả vờ đánh trống lảng sang quát giúp việc vì đưa cho chị miếng trái cây hôi. Tôi lại nhanh nhảu khen chị dâu chửa cuối thai kỳ rồi mà vóc dáng vẫn thon gọn, bụng không hề bị to hay rạn như người ta.

Chị dâu liền lớn tiếng mắng tôi là đứa "độc mồm", ý bảo chị không biết dưỡng thai nên con suy dinh dưỡng từ trong bụng. Tôi xua tay nói mình không có ý đó, nhưng chị dâu cứ giật đùng đùng lên chửi mắng không cho tôi đụng chạm đến con chị khiến cả nhà khó hiểu vô cùng.

Và đến hôm nay thì tôi đã biết vì sao chị dâu lại phản ứng gay gắt như thế. Lúc đang ngồi cà phê nghỉ trưa cùng đồng nghiệp ở một quán trà sâu trong ngõ, tôi nhìn thấy bóng dáng quen quen lấm lét đi vào góc khuất. Trùng hợp làm sao chỗ đó lại ngay sau lưng tôi, cách một bức vách gỗ và kính, nên tôi nghe rõ tiếng 1 nam 1 nữ cãi nhau.

- Tôi bảo anh tìm người dàn dựng tai nạn, anh làm đến đâu rồi?

- Không làm được đâu, nhỡ thằng chồng cô gọi công an đến điều tra thì tôi bị bắt à?

- Bắt kiểu gì, cứ giả vờ đâm tôi một cái xong chạy đi thì ai tìm được.

- Cô bị điên à, giờ nhà ai chẳng có camera, tôi thoát kiểu gì? Cô tìm cách khác đi, hoặc giả vờ tự ngã rồi gọi chồng bảo sảy thai ấy, đừng có lôi tôi vào.

- Anh hay nhỉ. Con anh chứ con của nó đâu, bắt nó đổ vỏ thay anh xong giờ còn trở mặt với tôi? Nếu không phải tôi lừa được nó cưới xin thì anh móc đâu ra mỗi tháng chục triệu tiêu xài? Anh nuốt hết xong giờ bắt tôi phải tự chịu nhục à? Nhà nó đã ai biết tôi bị sảy đâu, nhưng con em gái nó nghi ngờ rồi. Nó để ý bụng tôi bé tí, làm gì có ai chửa sắp đẻ mà lép kẹp như tôi? Không tìm ra cớ sảy thai luôn thì tôi đi đời, anh cũng chẳng còn mỏ mà đào đâu!

- Cô đừng có dọa tôi, coi chừng tôi đến tận nhà chồng cô nói hết cho người ta biết đấy.

Trong khi đồng nghiệp bên cạnh thao thao bất tuyệt nói xấu sếp thì tôi run đến toát mồ hôi lạnh. Chị dâu đội mũ che sùm sụp nhưng tôi vẫn nhận ra. Nghe từng câu chị nói với gã đàn ông lạ mặt mà tôi sợ hãi. Hóa ra bấy lâu nay nhà tôi bị lừa, còn cái thai trong bụng chị vốn đã không còn nữa. Chị ăn nằm với gã kia xong "chụp mũ" anh trai tôi, phen này tôi không thể bỏ qua được. May mà cái kim trong bọc cũng lòi ra, giúp tôi kịp phát hiện ra sự thật đáng ghê tởm về bà chị dâu này.

Chuyện như phim mà cũng rơi trúng nhà tôi được! Mọi người nói xem có phải số chúng tôi "hên" quá không?!?

Tiểu Ngạn