Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thúy Uyên, cựu thành viên nhóm nhạc Techno đình đám một thời.
Tại đây, nữ ca sĩ mang đến kỷ vật là một chiếc nhãn nhựa màu xanh lá cây.

Thúy Uyên
Cô nói: "Đối với tôi, giá trị của chiếc nhẫn không nằm ở số tiền vật chất mà nằm ở ý nghĩa thiêng liêng của thời khắc nhận nó.
Cách đây gần 14 năm, trong một chuyến đi bơi của cả gia đình, cô con gái nhỏ của tôi âm thầm chuẩn bị món quà này vì biết mẹ rất thích màu xanh lá.
Con bé nhảy ùm xuống nước, mang chiếc nhẫn nhựa trao cho bạn trai tôi khi ấy, kèm theo lời nhắn nhủ đáng yêu: "Chú cầu hôn mẹ đi!".
Sự thúc đẩy hồn nhiên từ con trẻ tạo nên một màn cầu hôn bất ngờ, ngọt ngào và kết duyên cho cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần 14 năm qua của tôi. Đối với tôi, khoảnh khắc ấy là duy nhất, không thể lặp lại lần thứ hai và hoàn toàn vô giá".
Tiếp đó, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp: "Trước khi bén duyên với ánh đèn sân khấu, tôi từng là một vận động viên theo học tại trường Đại học Thể thao.
Năm 20 tuổi, khi nhà trường chuyển địa điểm đến một nơi hoang vắng cách nhà 15 km với đường xá đi lại khó khăn, tôi quyết định dừng việc học để ở lại thành phố, tiếp tục công việc dạy nhảy cho các bé thiếu nhi tại câu lạc bộ nhằm tự chủ thu nhập.

Thúy Uyên và chồng Tây
Sau đó, tôi xin phép gia đình tham gia Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Dù ban đầu cha tôi rất lo lắng vì những định kiến xã hội thời bấy giờ về nghề vũ công, tôi vẫn chứng minh được lựa chọn đúng đắn của mình khi từng bước đặt chân vào Nhà hát Hòa Bình và trở thành một biên đạo múa tài năng.
Cột mốc chuyển mình từ biên đạo múa sang ca sĩ độc lập của tôi là vào năm 1995.
Khi đó, tôi được đảm nhận vai trò biên đạo bài hát cho Cẩm Ly và Minh Tuyết đang là cặp song ca hot nhất Sài Gòn.
Vì quá thuộc lời và giai điệu nên tôi ước mình được lên sân khấu thể hiện ca khúc của họ.
Cơ hội đến bất ngờ vào ngày hôm sau, tôi được chọn làm tiết mục thay thế. Thế nhưng, khi vừa hát được nửa bài Vỗ cái trống cơm, tôi bỗng cứng họng, không thể hát được vì bị các anh trong nhóm múa trêu ghẹo. Tôi phải giả vờ đập đập vào micro như thể gặp sự cố kỹ thuật.
Buổi đầu thất bại khiến tôi tủi thân vô cùng. Nhưng ở đêm diễn tiếp theo, sau khi xin khéo giám đốc ngồi dịch ra chỗ khác để bớt hồi hộp, tôi đã biểu diễn thành công".
Tùng Ninh