Khi tiếng "gõ búa" sau cùng được cất lên, giới mộ điệu và các đại gia săn xe độc trên toàn thế giới đã bất ngờ khi ai đó chi ra 38,5 triệu USD để sở hữu chiếc Ferrari 250 GTO Bianco Speciale duy nhất trên thế giới, tất nhiên đơn vị đấu giá sẽ giữ kín thông tin người mua, nhưng vị tỷ phú này đã lên tiếng.
Chủ nhân mới của chiếc Ferrari 250 GTO màu trắng là David Lee, một nhà sưu tập Ferrari nổi tiếng thế giới, doanh nhân, nhà bán lẻ đồng hồ và trang sức cao cấp tại Nam California.
Ông là giám đốc điều hành của Hing Wa Lee Group, một trong những nhà bán lẻ ủy quyền độc lập lớn nhất về đồng hồ cao cấp tại Hoa Kỳ, bao gồm Rolex, Cartier và Breguet, doanh nhân Mỹ gốc Trung Quốc này còn nổi tiếng về tình yêu mãnh liệt dành cho các xe Ferrari, đến nỗi hãng xe Ý từng đưa tên ông vào danh sách đen, vì đã "đi đêm" để mua LaFerrari Coupe, sau đó yêu cầu Ferrari bán LaFerrari mui trần nhưng bị từ chối.
Hiện tại Lee sở hữu khoảng hơn 20 chiếc Ferrari và đã khôi phục lại quan hệ với những người đứng đầu hãng xe Ý để mình có thể dễ dàng mua các xe bản giới hạn, và giờ đây, chiếc Bianco Speciale là một trong số những chiếc xe Ferrari cực kỳ đắt tiền trong bộ sưu tập của anh. "Tôi tự hào là chủ sở hữu của chiếc Ferrari 250 GTO này, " anh viết trên YouTube kèm theo chú thích cho đoạn video ra mắt.
Vào ngày diễn ra cuộc đấu giá Mecum, David Lee không tham dự mà đã cử người môi giới của mình, Kevin Cohen, đến Kissimmee, Florida để đại diện cho ông.
Người này bay đến với một tấm séc trắng và một nhiệm vụ: mang về chiếc Ferrari 250 GTO Bianco Speciale năm 1962, chiếc duy nhất được sơn màu trắng từ nhà máy. Những chiếc khác được sơn màu Rosso Corsa, Giallo Modena phổ biến, hoặc mang màu sơn lấy cảm hứng từ quốc kỳ của chủ sở hữu, không mấy hứng thú với nhà sưu tập này.





Và người môi giới đã hoàn thành nhiệm vụ. Chủ sở hữu cũ quyết định bỏ mức giá sàn 36 triệu đô la khi giá đấu đạt 34,5 triệu đô la, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông ta đã hài lòng với số tiền này.
Tuy nhiên, quá trình đấu giá vẫn tiếp tục và dừng lại ở mức 38,5 triệu đô la. Trong suốt thời gian đó, Kevin Cohen vẫn đang nói chuyện điện thoại với David Lee.
Người đàn ông đội mũ trắng trên thảm đỏ, Cohen, chính là người đã công bố số tiền mà David Lee sẵn sàng trả vào thứ 7. Sau đó, tiếng "đã bán" vang lên khắp hội trường, tiếp theo là một tràng vỗ tay lớn.

Ông ấy đã mua chiếc xe đắt nhất từng được bán đấu giá tại sự kiện Mecum, nhưng nó vẫn còn kém xa so với chiếc Ferrari đắt nhất thế giới, chiếc 250 GTO Chassis 4153GT.
Trước khi David Lee mua lại chiếc GTO, nó thuộc sở hữu của cựu chủ tịch Microsoft, Jon Shirley. Ông đã mua nó từ nhà sưu tập Neil Corner vào năm 1999 và sơn lại lớp sơn trắng nguyên bản, nhưng chưa bao giờ phục chế nó.
Người sở hữu một trong những chiếc Ferrari được thèm muốn nhất thế giới phân loại xe của mình theo màu sắc, gọi những chiếc màu đỏ là "tương cà", những chiếc màu vàng là "mù tạt", và những chiếc khác là "rau củ". Anh ta có một "tủ lạnh" đắt tiền đấy chứ?

Với chiếc Bianco Speciale, ông ấy vừa bổ sung thêm "sữa" vào danh sách mua sắm của mình. Trước khi bỏ ra 38,5 triệu đô la để mua chiếc xe hiếm có năm 1962, bộ sưu tập của ông được định giá khoảng 100 triệu đô la. Con số đó vừa tăng vọt với chiếc GTO.
Lee sở hữu "5 mẫu siêu xe" Ferrari hiện đại hàng đầu: 288 GTO, F40, F50, Enzo và LaFerrari, đại diện cho năm thế hệ của những mẫu xe chủ lực của Ferrari.
Cộng tác viên Minh Vũ