Đội “Mắt biển” Cà Mau quyết tâm giành kết quả cao tại Chung kết toàn quốc

Thứ ba, 18/08/2026 - 08:11

Trải qua hành trình tranh tài sôi nổi, đội “Mắt biển” - đại diện xuất sắc của tỉnh Cà Mau và khu vực 6 (gồm An Giang, Cà Mau, Cần Thơ) - đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng bước vào Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đội “Mắt biển” Cà Mau quyết tâm giành kết quả cao tại Chung kết toàn quốc - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau trao giải Nhất cho đội "Mắt biển" tại Vòng chung kết khu vực Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Khí thế sôi nổi trước ngày tranh tài

Những ngày trung tuần tháng 8, tại Trường THCS 2 Sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), giữa không gian yên bình của những ngày hè, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ không khí sôi nổi tại khu vực sân khấu của nhà trường. Những câu hát tự hào "...Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa..." hòa cùng tiếng thuyết trình đầy tự tin của các em học sinh, tạo nên không khí luyện tập khẩn trương, nghiêm túc.

Các thành viên đội "Mắt biển" đang miệt mài ôn luyện từng nội dung, chuẩn bị cho Chung kết toàn quốc. Đồng hành cùng các em là sự tận tình hướng dẫn của các thầy, cô giáo phụ trách và cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và sự tự tin để bước vào sân chơi lớn.

Đội “Mắt biển” Cà Mau quyết tâm giành kết quả cao tại Chung kết toàn quốc - Ảnh 2.

Đội "Mắt biển" tích cực luyện tập luyện tập phần thi Vượt sóng (thuyết trình)

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, thầy Trần Việt Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS 2 Sông Đốc, cho biết: "Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, nhà trường đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách, tuyển chọn những học sinh xuất sắc từng đạt giải cấp khu vực. Đồng thời thành lập đội tuyển tham gia cấp toàn quốc và tổ chức ôn luyện hằng ngày."

Mang tình yêu biển, đảo đến Chung kết toàn quốc

Là một trong những thành viên tích cực của đội "Mắt biển", em Võ Mai Thuỳ, học sinh lớp 8/1, Trường THCS 2 Sông Đốc, chia sẻ:"Em thấy cuộc thi này rất ý nghĩa, mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử, địa lý, về chủ quyền biển đảo và quê hương đất nước. Bản thân em và các bạn trong đội "Mắt biển" sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt, giữ vững sự tự tin để đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi lần này."

Đội “Mắt biển” Cà Mau quyết tâm giành kết quả cao tại Chung kết toàn quốc - Ảnh 3.

Đội "Mắt biển" tích cực ôn luyện lý thuyết các phần thi kiến thức

Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh, mà còn là hoạt động giáo dục thiết thực, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển, đảo và chủ quyền quốc gia.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và sự đồng hành của thầy, cô giáo cùng cán bộ Cảnh sát biển, tin rằng đội "Mắt biển" của Cà Mau sẽ phát huy tốt kiến thức, bản lĩnh, tự tin tranh tài tại Chung kết toàn quốc ở Thủ đô Hà Nội, qua đó tiếp tục lan tỏa tình yêu biển, đảo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đình Ngà