
Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Khương Dừa đã tâm sự về Color Man Bửu Điền.

Khương Dừa
Anh nói: "Hôm nọ tôi có đi du lịch Nha Trang thì ghé thăm anh Color Man, người anh và cũng là người thầy của tôi ở Điền Quân.
Tôi làm ở Điền Quân tới nay cũng phải 17 năm rồi, từ năm 2008 tới giờ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây tôi không làm nữa vì công ty Điền Quân tạm ngưng sản xuất.
Vì thế nên tôi không còn phụ anh Color Man sản xuất các chương trình truyền hình mà tự sản xuất các nội dung trên kênh cá nhân của mình, được bà con cô bác ủng hộ.
Sau một thời gian, hai anh em tôi gặp gỡ nhau lại cũng vui lắm, vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhiều bà con cô bác vào bình luận ủng hộ, gửi lời chúc đến chúng tôi.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người không ưa tôi và anh Color Man nên vào chửi. Chuyện này cũng bình thường. Ở đời mà, có người thương thì có người ghét, không sao hết. Quan trọng là người thương chúng tôi vẫn nhiều.

Tội nghiệp anh Color Man lắm, anh cũng bảo với tôi là anh bị chửi nhiều quen rồi. Bây giờ anh ấy miễn dịch rồi, ai chửi sao cũng được. Chỉ có tôi vẫn còn bị tâm lý xao động.
Khi nào nhận được bình luận góp ý, chê bai tôi vẫn xem lại mình để sửa nhưng đúng là có nhiều bà con cô bác chưa hiểu tôi nhiều, đọc thông tin nọ kia rồi vào chửi tôi.
Thôi thì tôi cũng hoan hỉ. Cuộc đời này còn dài lắm, quan trọng là sống sao cho thật tốt. Nhân quả ở trước mắt, phải sống thật tốt ông trời mới thương.
Nói về anh Color Man, con người mà, đâu ai toàn vẹn được. Nhiều khi anh Color Man cũng có ưu điểm này, khuyết điểm kia và anh ấy cũng nhìn nhận ra.
Bản thân tôi khi làm việc chung cũng bị anh Color Man la mắng, chửi nhiều lắm nhưng tôi coi anh ấy như người anh, người sếp nên coi những gì anh ấy nói là để dạy cho mình làm tốt hơn. Tôi không nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực".
Được biết, cách đây ít hôm, Khương Dừa và Color Man gặp lại nhau, cùng trò chuyện nhưng bị nhiều người chỉ trích, chửi bới.
Tùng Ninh