Tâm điểm của buổi lễ là lời phát biểu truyền cảm hứng từ tân Tiến sĩ Đặng Duy Khanh, ngành Kỹ thuật Xây dựng. Ở độ tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc an hưởng, TS. Khanh đã dũng cảm theo đuổi con đường học vấn cao nhất, một quyết định đã phá vỡ mọi định kiến và rào cản vô hình về tuổi tác.
Ý chí là ngọn nguồn của tri thức
“Việc học tập suốt đời chỉ phụ thuộc vào ý chí của chúng ta, chứ không nằm ở con số trên giấy khai sinh,” tân Tiến sĩ Đặng Duy Khanh khẳng định. Câu nói đắt giá này đã chạm đến cốt lõi của tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, đặc biệt trong một xã hội đang thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Tân tiến sĩ Đặng Duy Khanh phát biểu tại buổi lễ.
Khi quyết định theo học Tiến sĩ, TS. Khanh đã phải đối diện với vô vàn khó khăn, từ những nghi ngại của xã hội về khả năng tiếp thu cái mới của người lớn tuổi (“đầu óc đâu mà học cái mới”), cho đến những lần tự đấu tranh với chính mình, tự “ảo tưởng sức mạnh” rồi lại phải lấy lại cân bằng. Tuy nhiên, động lực lớn nhất của anh không phải là để chứng minh mình thông minh hay giỏi giang hơn người, mà là một mục tiêu vô cùng giản dị và sâu sắc: làm gương cho các con.
“Tôi muốn các con thấy rằng: Cha còn học được, thì các con không có lý do gì để lười cả!”, TS. Khanh chia sẻ.
Đây không chỉ là một lời giáo dục mà còn là một tấm gương sống về sự nỗ lực và ý chí vươn lên. Tấm bằng Tiến sĩ của TS. Khanh, vì thế, không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế hệ trẻ: Chỉ cần có ý chí, cánh cửa tri thức sẽ không bao giờ khép lại.
Trong buổi lễ, Trường Đại học Bách khoa đã trao bằng cho 19 tân tiến sĩ và 252 tân thạc sĩ, đồng thời vinh danh 06 tân thạc sĩ xếp loại xuất sắc. Đây là một minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực tinh hoa, sẵn sàng tham gia vào đội ngũ trí thức chất lượng cao của đất nước. TS. Khanh hy vọng, các tân khoa sẽ coi ngày hôm nay là bước chân đầu tiên trên con đường nghiên cứu chuyên nghiệp, tiếp tục bước đi thật vững chãi, cống hiến hết mình và sống xứng đáng với thương hiệu Bách khoa danh giá.
“Học suốt đời – Sống tử tế – Dấn bước không ngừng”: Ba hành trang vào đời

GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Nhà trường gửi gắm những điều căn dặn đến với tân cử nhân, kỹ sư.
Nếu buổi Lễ tốt nghiệp bậc Sau Đại học khẳng định về sức mạnh của ý chí không tuổi, thì Lời dặn dò của GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Nhà trường trong buổi Lễ tốt nghiệp bậc Đại học lại mang tính định hướng, tiếp thêm lửa cho tinh thần dấn thân của các tân cử nhân, kỹ sư.
Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng, các tân khoa Bách khoa bước ra đời và gia nhập thị trường lao động trong một bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng: khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, định hình lại cách thức con người làm việc và tồn tại. Đây là thời đại dành cho những ai biết chủ động học hỏi, phát triển năng lực, và có khả năng thích ứng với những biến chuyển chóng mặt.
Để giúp các tân khoa vững tay chèo vượt trùng khơi sự nghiệp, thầy Hiệu trưởng đã gửi gắm ba hành trang quý giá, ba thông điệp cốt lõi gói gọn trong triết lý “Học suốt đời – Sống tử tế – Dấn bước không ngừng”:
Thứ nhất: Hãy học tập suốt đời, như hơi thở!
Lời dặn dò này như một sự tiếp nối mạnh mẽ từ thông điệp của TS. Đặng Duy Khanh. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Kiến thức đại học là nền tảng giúp các em có thể tự học tốt hơn trong tương lai. Ai giữ được thói quen học, người đó sẽ không bị bỏ lại phía sau.” Trong kỷ nguyên của tri thức bùng nổ, việc học không chỉ dừng lại ở bằng cấp mà phải trở thành một thói quen, một nhu cầu tự thân để không bị tụt hậu trước dòng chảy công nghệ.
Thứ hai: Hãy tử tế và có trách nhiệm!
Sự thành công bền vững không thể tách rời khỏi đạo đức và trách nhiệm xã hội. “Tử tế để xây dựng niềm tin, trách nhiệm để tạo nên giá trị,” Thầy Hiệu trưởng căn dặn. Chính niềm tin và giá trị chân chính sẽ mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho các tân khoa. Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm là "hộ chiếu" quan trọng nhất để xây dựng mối quan hệ và thương hiệu cá nhân.

Thứ ba: Hãy chủ động nắm lấy cơ hội!
Đây là lời động viên thiết thực dành cho những người trẻ còn đang e ngại. Thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ: “Đừng đợi đủ tự tin rồi mới bắt đầu, chính khi bắt đầu, các em mới trở nên tự tin.” Bách khoa là trường học của những người dũng cảm, và sự dũng cảm cần được thể hiện qua hành động, qua sự chủ động "dấn bước không ngừng".
Thầy Hiệu trưởng khuyến khích các tân khoa: Nếu thấy một dự án khó – hãy thử; nếu có cơ hội đi xa – hãy đi; nếu cảm thấy con tim mình rung lên vì một điều gì đó – hãy bước tới. Chủ động nắm bắt cơ hội, chấp nhận rủi ro và không ngừng tiến lên chính là tinh thần của người Bách khoa.

Tinh thần Bách khoa: Dũng khí và Kiên trì
Những năm tháng học tập tại Trường Đại học Bách khoa chưa bao giờ là dễ dàng. Thầy Hiệu trưởng ghi nhận: Lựa chọn Bách khoa đã là một sự dũng cảm, và các tân khoa đã cần nhiều dũng khí hơn để mở cánh cửa cuộc đời và xây dựng sự nghiệp. Chính sự quyết tâm, khả năng quản lý thời gian chặt chẽ, và khả năng kiên trì không bỏ cuộc đã giúp các bạn đạt được mục tiêu quan trọng này. Những kỹ năng quý giá này, được rèn luyện qua năm tháng đèn sách, chính là tài sản lớn nhất mà Bách khoa trao tặng.

Mang theo lời dặn “học suốt đời - sống tử tế - chủ động nắm bắt cơ hội” của thầy Hiệu trưởng và tấm gương học không ngừng nghỉ của tân Tiến sĩ Đặng Duy Khanh, Trường Đại học Bách khoa kỳ vọng và tin tưởng các tân khoa sẽ chiến thắng bản thân, vượt lên mọi nghịch cảnh, và sống trọn vẹn với ước mơ, mục tiêu của mình.
Cánh cửa Bách khoa luôn rộng mở để đón chờ các bạn trở về chia sẻ, tiếp nối kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ sau này, thắp lên ngọn lửa tri thức không bao giờ tắt.
Tấn Tài