Trước khi diễn ra Chương trình, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời và các em học sinh cùng thực hiện lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn đối với người thủ lĩnh giai cấp công nhân vĩ đại. Đây cũng là khoảnh khắc nhắc nhớ các em học sinh về truyền thống cách mạng kiên trung, về tinh thần lao động bền bỉ mà thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp bước.

Các cá nhân được vinh danh tại Chương trình.
Trong những năm qua, BTV Thành Đoàn luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho đối tượng học sinh theo học các trường Trung cấp trên địa bàn Thành phố. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai và thực hiện nhiều nội dung tạo động lực, môi trường rèn luyện cho các em tham gia, phấn đấu, "Học sinh 3 rèn luyện" là một trong những nội dung như vậy. Hàng nghìn hồ sơ đã được gửi về, với sự tăng dần gương sáng được tuyên dương mỗi năm đã chứng minh được giá trị, tinh thần của phong trào này.
Phát biểu chúc mừng Chương trình, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cho biết: "Có những em học sinh đã được tuyên dương 2 năm liên tiếp, chứng tỏ sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Đây cũng chính là tiền đề, cơ sở cho nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố".
Không chỉ là buổi lễ tôn vinh, chương trình còn mang đến những câu chuyện chân thật đầy cảm xúc từ chính các em học sinh - những người đã trải qua hành trình rèn luyện không chỉ bằng lý trí mà bằng cả niềm tin và sự kiên định.

Em Đặng Duy Phúc chia sẻ tại Chương trình.
Câu chuyện của em Bạch Văn Trung mở ra bằng những ánh nhìn hoài nghi từ xung quanh khi em quyết định theo học Trung cấp ngay sau lớp 9. Nhưng giữa những sự bàn tán, em vẫn chọn bước đi trên con đường mà mình tin là đúng. Đoàn Trường trở thành điểm tựa, nơi Trung trưởng thành từng ngày, tự tin hơn, tích cực hơn và biết sống vì cộng đồng nhiều hơn. "Đoàn giống như người bạn luôn bên cạnh em" - Trung chia sẻ. Em dự định sẽ tiếp tục học lên Đại học sau khi tốt nghiệp, với mong muốn trang bị thêm kiến thức để theo đuổi con đường mà mình đã chọn.
Nếu câu chuyện của Trung là hành trình tự tin theo đuổi quyết định của bản thân, thì hành trình của em Đặng Duy Phúc lại chất chứa những nốt trầm đầy nghị lực. Mất cha từ nhỏ, gia đình khó khăn, Phúc từng lặng lẽ từ bỏ kỳ thi vào THPT vì không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ và chị gái. Những ngày đi phụ hồ ngắn ngủi khiến em càng thấm thía sự bấp bênh của lao động tay chân. May mắn đến khi người cậu quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn học, giúp Phúc có cơ hội trở lại con đường học nghề. Từ đó, em nỗ lực hết mình để vững tay nghề, nuôi hy vọng tương lai sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Hai câu chuyện - hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung một điểm gặp nhau ở nghị lực, lòng quyết tâm và ý chí vươn lên. Đó cũng chính là tinh thần mà phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" mong muốn khơi dậy: rèn tay nghề - rèn ý chí - rèn nhân cách.

Lễ dâng hoa dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Chương trình tuyên dương không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tích, mà còn là dịp để xã hội nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị của giáo dục nghề nghiệp và vai trò của những người trẻ đang âm thầm nỗ lực mỗi ngày. Bởi đằng sau mỗi tấm giấy chứng nhận là câu chuyện của những ước mơ, những giọt mồ hôi và cả những niềm tin chưa từng tắt.

Các Đại biểu, khách mời, các em HS chụp hình lưu niệm.
Buổi lễ khép lại, nhưng tinh thần của nó vẫn còn lan tỏa: tinh thần của những người trẻ dám lựa chọn, dám cố gắng và dám bước tiếp dù con đường không trải sẵn hoa hồng. Những gương "Học sinh 3 rèn luyện" hôm nay chính là lời khẳng định rằng, với ý chí và sự kiên trì, bất cứ ai cũng có thể viết nên con đường riêng của mình. Và từ những nỗ lực bền bỉ ấy, TP.HCM sẽ có thêm một thế hệ mới - vững tay nghề, vững bản lĩnh, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.
Vũ Linh