Khánh Ly đi hát ở nhà hàng bị ông chủ từ chối thẳng

Thứ tư, 22/04/2026 - 11:13

"Tôi không thể để cho một ca sĩ vớ vẩn lên hát ở nhà hàng của tôi được" , ông chủ nhà hàng nói với Khánh Ly.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã ôn lại kỷ niệm thời mới đi hát của mình.

Theo đó, thời gian ở Sài Gòn, bà từng được một nữ danh ca nhờ đi hát thế tại một nhà hàng sang trọng, nhưng vừa đến nơi thì bị ông chủ từ chối và nói thẳng: "Nhà hàng của tôi là nhà hàng giá trị, thiếu ca sĩ thì để ban nhạc chơi chay. Tôi không thể để cho một ca sĩ vớ vẩn lên hát ở nhà hàng của tôi được".

Khánh Ly đi hát ở nhà hàng bị ông chủ từ chối thẳng - Ảnh 1.

Khánh Ly

May mắn thay, sau đó một thời gian, nhờ bạn bè người quen giới thiệu mà Khánh Ly được mời lên Đà Lạt làm ca sĩ chính hát cho một phòng trà. Bà bắt đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ đó và chính thức lấy nghệ danh Khánh Ly.

Bà nói: "Lúc đó tôi ở Sài Gòn chưa được gọi là ca sĩ, thích lấy tên gì cũng được, ra hát được giới thiệu cũng được mà không giới thiệu thì cũng chẳng sao. Tôi thích thì cứ lên hát thôi, chẳng ai gọi tên tôi ra làm gì.

Năm 1962, khi tôi quay trở lại Đà Lạt để hát cho một phòng trà, tôi mới chính thức dùng tên Khánh Ly. Tôi đang bước về khoảng trời yêu thương nhất của một thời, tình yêu còn mới như trang giấy.

Khánh Ly đi hát ở nhà hàng bị ông chủ từ chối thẳng - Ảnh 2.

Tôi yêu Đà Lạt lắm, cứ đi 5 phút lại gặp nhau trên những con dốc, những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng trên sườn đồi. Con gái Đà Lạt má đỏ môi hồng, da trắng, tóc dài, giản dị và duyên dáng như con gái Huế.

Tôi thường trốn bạn bè lên đồi Cù nằm một mình dưới gốc thông, nghe gió thổi miên man. Có lúc tôi lại đi bộ lòng vòng trước vườn ươm cây bên cạnh Hồ Xuân Hương.

Có lúc tôi lại một mình ngồi uống ly cà phê sữa nóng tại nhà hàng Thủy Tạ đợi chiều xuống rồi lại một mình đón xe đò về nhà. Đi xe lam ở Đà Lạt cũng là một cái thú, dù là đi một mình hay đi với bạn bè.

Từ ngày đó, tôi coi mình như người Đà Lạt. Không một nơi nào ở Đà Lạt tôi chưa đặt chân đến. Không một món ăn, tiệm ăn nào ở Đà Lạt tôi không nếm qua".

Tùng Ninh