Khi đàn ông nói thẳng thật về việc cưới mẹ đơn thân: Yêu không đủ tỉnh, cái giá phải trả là cả một cuộc đời

Chủ nhật, 01/02/2026 - 11:47

Những lời chia sẻ không ồn ào, không lên gân nhưng lại khiến nhiều người lặng đi.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục dậy sóng quanh các câu chuyện đàn ông đặt điều kiện khi cưới mẹ đơn thân. Có người cho đó là "thành thật, nói thẳng từ đầu", có người lạnh người vì thấy phụ nữ bị đẩy vào thế phải chọn lựa đau đớn nhất đời mình: Tình yêu hoặc con cái.

Giữa những tranh cãi ồn ào ấy, ba người đàn ông - ba độ tuổi - ba trải nghiệm đã đưa ra ba góc nhìn rất khác nhau. Không ai hoàn toàn đúng nhưng mỗi người đều chạm vào một lát cắt rất thật của hôn nhân.

Khi màu hồng không thắng nổi áp lực đời sống

Anh Cao Sơn (36 tuổi, Hà Nội) đã có gia đình và hai con nhìn câu chuyện bằng con mắt của một người từng đi qua đủ đầy, va vấp và mất mát của hôn nhân bày tỏ:

Khi đàn ông nói thẳng thật về việc cưới mẹ đơn thân: Yêu không đủ tỉnh, cái giá phải trả là cả một cuộc đời- Ảnh 1.

Với anh Sơn, tình yêu không sai nhưng thiếu tỉnh táo thì cái giá luôn rất đắt.

"Tôi có một người bạn, ban đầu cũng nghĩ tình yêu vượt qua tất cả. Cưới được vài năm thôi là bắt đầu chuyện con anh, con tôi, con chúng mình, kèm theo tiền bạc, trách nhiệm, áp lực cuộc sống. Màu hồng nhanh lắm, vài năm là chuyển sang màu đen. Cuối cùng họ vẫn đưa nhau ra tòa. Người phụ nữ ấy bỗng mang danh hai đời chồng. Không ai cưới nhau để chấp nhận kết cục đó".

Theo anh Sơn, những mối quan hệ có sẵn "độ lệch" như giữa một mẹ đơn thân và một người đàn ông chưa từng lập gia đình nếu chỉ dựa vào cảm xúc, rất dễ gãy khi bước vào đời sống thật.

Vì vậy, anh Sơn không phản đối sự rõ ràng, thậm chí là sòng phẳng ngay từ đầu.

"Thẳng thắn là cần thiết. Có tài sản thì ký thỏa thuận trước hôn nhân cũng không sai. Nó không làm tình yêu nhỏ đi, mà giảm rủi ro. Mẹ đơn thân yêu trai tân thì cả hai phải xác định trước khó khăn. Không thể bước vào một mối quan hệ vốn đã không cân bằng rồi đến lúc cưới lại thấy mình là người bị thiệt".

Với anh Sơn, tình yêu không sai nhưng thiếu tỉnh táo thì cái giá luôn rất đắt.

Không bao dung được thì đừng yêu ngay từ đầu

Tuấn Anh (26 tuổi, Đồng Nai, độc thân) tiếp xúc với nhiều câu chuyện yêu và cưới mẹ/bố đơn thân thẳng thắn thừa nhận:

Khi đàn ông nói thẳng thật về việc cưới mẹ đơn thân: Yêu không đủ tỉnh, cái giá phải trả là cả một cuộc đời- Ảnh 2.

Quan điểm của Tuấn Anh không lãng mạn và rất rõ ràng: "Nếu không đủ bao dung, không đủ cao thượng thì đừng yêu ngay từ đầu".

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy mẹ đơn thân. Không phải kỳ thị, mà có lẽ tôi không dám. Tôi không chắc mình vượt qua được định kiến và mong muốn của gia đình".

Theo Tuấn Anh, vấn đề không nằm ở việc yêu hay không yêu, mà ở thời điểm xác định.

"Một người đàn ông, trước khi bước vào mối quan hệ nhất là khi biết người phụ nữ ấy có một bối cảnh đặc biệt thì phải xác định rất kỹ. Đừng để tình cảm hình thành rồi mới đặt họ vào thế lựa chọn: Lấy anh thì không được mang con theo".

Anh cho rằng đứa con vừa là điểm yếu, vừa là động lực sống lớn nhất của người mẹ đơn thân: "Nếu không đủ bao dung, không đủ cao thượng thì đừng yêu ngay từ đầu. Như vậy sẽ không ai phải hy sinh, không ai bị dồn vào thế khó xử".

Khi đã yêu thì không còn chỗ cho điều kiện

Nếu hai người đàn ông trên nói bằng lý trí và trải nghiệm, thì Mạnh Trần – người vừa kết hôn với một mẹ đơn thân có con gái 8 tuổi lại bước vào câu chuyện bằng cảm xúc rất khác.

Khi đàn ông nói thẳng thật về việc cưới mẹ đơn thân: Yêu không đủ tỉnh, cái giá phải trả là cả một cuộc đời- Ảnh 3.

Với Mạnh, nền tảng của hôn nhân là tình yêu, không phải những điều khoản.

Mạnh gặp vợ khi cả hai cùng làm việc tại Nhật Bản. Anh nói mình cảm mến người phụ nữ nhỏ bé ấy vì sự nghị lực và bản lĩnh mà cô mang theo.

Khi quyết định đi đường dài, Mạnh đặt ra một nguyên tắc duy nhất cho bản thân: "Tôi yêu mẹ thì sẽ yêu cả con. Ngày tôi khoác cho cô ấy chiếc váy cưới thì không còn khái niệm con riêng hay cha dượng nữa. Ba chúng tôi là một gia đình".

Với Mạnh, nền tảng của hôn nhân là tình yêu, không phải những điều khoản.

"Đàn ông có thể tỉnh táo ngoài xã hội nhưng nếu quá tỉnh táo với chính người phụ nữ mình chọn làm vợ thì chặng đường chung đôi sẽ rất ngắn. Vì hôn nhân là chỗ để nương tựa, không phải nơi để so đo ai cho nhiều hơn".

Những lời chia sẻ không ồn ào, không lên gân, nhưng lại khiến nhiều người lặng đi. Bởi giữa vô số tuyên bố "nói thẳng cho rõ ràng" đang được tung hô, vẫn có những người đàn ông chọn cách yêu không điều kiện và coi đó là điều hiển nhiên, chứ không phải một sự cao thượng.

Quan điểm của Mạnh khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu có bao nhiêu người đủ bản lĩnh và bao dung để sống trọn vẹn như vậy?

Không có quan điểm nào sai, chỉ có những cuộc đời không chịu nổi sai lầm

Ba người đàn ông, ba góc nhìn, không ai hoàn toàn đúng cũng không ai hoàn toàn sai.

Có người chọn tỉnh táo để tránh đổ vỡ.

Có người chọn dừng sớm để không làm ai tổn thương.

Và có người chọn yêu trọn vẹn, chấp nhận mọi rủi ro đi kèm vì "đó là cô ấy".

Thiết nghĩ, hôn nhân với mẹ đơn thân không cần lời hứa hoa mỹ chỉ cần một câu trả lời đủ sớm và đủ thật: Mình có đi cùng nhau đến tận cùng được không?

VV