Món quà yêu thương – Tri ân và lan tỏa lòng nhân ái

Thứ hai, 17/11/2025 - 11:52

Trong không khí hân hoan chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chi hội người mù liên phường Thanh Xuân đã long trọng tổ chức chương trình "Món quà yêu thương". Sự kiện không chỉ là dịp để các hội viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người thầy thầm lặng, mà còn là buổi Tổng kết ý nghĩa Dự án đào tạo nâng cao nghề xoa bóp dành cho người khiếm thị năm 2025 – một dự án đã thực sự kiến tạo nên những cơ hội bền vững trong cuộc sống.

Không gian tại Chi hội rộn ràng tiếng ca, tiếng nhạc và những tràng pháo tay ấm áp. Hơn 40 hội viên, học viên cùng các em học sinh khiếm thị đã tề tụ, tạo nên một bức tranh về tình thân ái và nghị lực phi thường.

Món quà yêu thương – Tri ân và lan tỏa lòng nhân ái- Ảnh 1.

Tri Ân Người Thầy – Thắp Lửa Hy Vọng

Phát biểu tại chương trình, Ông Nguyễn Tiến Thành, Chi hội trưởng, đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày 20/11 đối với cộng đồng người khiếm thị. Đối với họ, Thầy Cô không chỉ là người truyền nghề, mà còn là người thắp lên ngọn lửa hy vọng, là điểm tựa vững chắc giúp họ vượt qua bóng tối.

Đáp lại tình cảm đó, Thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hội người mù TP Hà Nội, bày tỏ sự xúc động trước "Món quà yêu thương" âm nhạc và những tình cảm chân thành từ học viên.

Món quà yêu thương – Tri ân và lan tỏa lòng nhân ái- Ảnh 2.

"Người ta thường nói nghề giáo là nghề cao quý, nhưng với chúng tôi, việc được dạy các bạn khiếm thị lại là một niềm vui" Thầy Thái chia sẻ. "Món quà lớn nhất mà chúng tôi nhận được không phải là vật chất, mà chính là sự nỗ lực, kiên trì không mệt mỏi của các học viên. Khi nhìn thấy các bạn từ những người còn bỡ ngỡ trở thành những kỹ thuật viên xoa bóp chuyên nghiệp, sẵn sàng tự chủ cuộc sống, đó chính là niềm hạnh phúc và thành quả quý giá nhất của chúng tôi."

Thành Quả Ngọt Ngào Từ Dự Án Đào Tạo Nghề

Dự án đào tạo nâng cao nghề xoa bóp đã được tổng kết với những tín hiệu đáng mừng. Đây là một nỗ lực lớn nhằm nâng cao tay nghề, giúp hội viên có thu nhập ổn định hơn trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Món quà yêu thương – Tri ân và lan tỏa lòng nhân ái- Ảnh 3.

Đứng trên sân khấu, thầy Nguyễn Thanh Nhân, chuyên gia về bấm huyệt bàn chân, xúc động nhận xét về quá trình học tập của các học viên. "Các lớp học của Chi hội luôn có một tinh thần đặc biệt. Các bạn khiếm thị rất tập trung và độ nhạy cảm xúc giác vượt trội, điều này rất quan trọng trong nghề xoa bóp bấm huyệt. Chúng tôi chỉ là người hướng dẫn kỹ thuật, còn chính các bạn đã tự trang bị cho mình thái độ chuyên nghiệp và lòng yêu nghề."

Sau lời chia sẻ chuyên môn từ các thầy cô, Chi hội đã trân trọng trao tặng những món quà tri ân ý nghĩa đến tất cả các thầy cô giáo, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những kiến thức và kỹ năng được truyền thụ.

Cam Kết Đồng Hành Cùng Những Món Quà Trao Gửi Niềm Tin

Khi theo dõi phóng sự video về quá trình triển khai Dự án và chứng kiến những thành quả cụ thể từ sự tài trợ, Bà Đinh Thị Kim Liên, Quản lý văn phòng Công ty Logitem Việt Nam, không giấu được sự xúc động và niềm tự hào: "Đây là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân tôi và toàn thể Tập đoàn Logitem. Chúng tôi thực sự ấn tượng và xúc động trước những nỗ lực, sự kiên trì của các hội viên. Dự án đào tạo xoa bóp này không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà là một sự đầu tư vào tương lai, vào phẩm giá và sự tự lập của con người.Chúng tôi muốn thấy nhiều 'Món quà yêu thương' – những cơ hội việc làm – được trao gửi hơn nữa, giúp các bạn khiếm thị tự tin vững bước trên con đường lập nghiệp.".

Món quà yêu thương – Tri ân và lan tỏa lòng nhân ái- Ảnh 4.

Lời chia sẻ này là nguồn động viên vô cùng lớn lao cho các hội viên. Minh chứng là tại chương trình Chi hội vinh danh Hội viên Nguyễn Hương Giang là học viên xuất sắc của ba lớp (Xoa bóp bấm huyệt, Điện thoại thông minh, Yoga).

Nhận món quà đặc biệt là một chiếc laptop hỗ trợ công việc từ Anh Lê Anh Tuấn, chuyên gia CNTT, Hương Giang xúc động chia sẻ: "Trước đây, em chỉ nghĩ mình có thể làm xoa bóp bằng tay. Nhưng nhờ có các lớp học của Chi hội, đặc biệt là lớp Công nghệ thông tin và sự hỗ trợ của Anh Lê Anh Tuấn, em đã có thể tự tìm hiểu thông tin, lập kế hoạch kinh doanh nhỏ, tự liên hệ khách hàng. Món quà này không chỉ là một chiếc máy tính, mà là cả một công cụ để em mở rộng thế giới của mình. Em xin hứa sẽ sử dụng nó để làm việc hiệu quả hơn, và tiếp tục rèn luyện không phụ lòng tin yêu của mọi người."

Cuối chương trình, Tập đoàn Logitem và Ban tổ chức đã trao quà cho tất cả học sinh khiếm thị và các học viên có mặt đầy trang trọng. Đại diện cho các em học sinh, em Nguyễn Tuệ Linh chia sẻ niềm vui rạng rỡ: "Chúng cháu cảm thấy rất hạnh phúc và được quan tâm rất nhiều. Những món quà này là động lực để chúng cháu cố gắng học tập, rèn luyện kỹ năng và tự tin hơn mỗi ngày. Chúng cháu hứa sẽ dùng kiến thức và món quà này để làm thật nhiều điều có ích, mang lại niềm vui cho gia đình và thầy cô."

Chương trình "Món quà yêu thương" đã khép lại với những bức ảnh lưu niệm ấm áp và những lời chúc tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc về một cộng đồng đoàn kết, lòng nhân ái và tình yêu thương giữa con người với con người.

Thành Nguyễn