Mỹ nhân hải ngoại SN 1963 được bạn trai tặng Mercedes: "Tôi hơi bị lỗ"

Thứ tư, 21/10/2026 - 14:14

"Tôi thấy cái xe Mercedes ngày đó của ông ấy hơi bị rẻ" – Nhật Hạ nói.

Vừa qua, tại tiệc sinh nhật của mình, ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ đã có dịp trải lòng với Trizzie Phương Trinh và bạn bè về lý do cô phá bỏ lời thề "không đi bước nữa" để kết hôn lần hai.

Cô hài hước nói: "Trước khi mọi người cắt bánh, tôi xin kể một câu chuyện về tôi và ông chồng này.

Mỹ nhân hải ngoại U70 nói được bạn trai tặng Mercedes xong cưới luôn   - Ảnh 1.

Nhật Hạ

Hồi đó tôi có thề với Trizzie Phương Trinh là sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Lý do vì tôi nghe người ta bảo rằng, lấy chồng để chồng nuôi mình. Nếu mình tự nuôi được mình rồi thì không việc gì phải lấy chồng để rồi phải đi hầu ông chồng đó.

Không chỉ tôi, cả Trizzie Phương Trinh cũng vậy. Hai đứa tôi đều nói với nhau rằng không lấy chồng nữa nhưng cuối cùng thì Trizzie Phương Trinh giữ lời còn tôi thì không.

Tôi phải lòng ông chồng này vì bị vấp cục đá xong té ngã vào lòng ông ấy, thế là phải cưới ông ấy làm chồng. Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân".

Nhật Hạ chia sẻ về món quà duy nhất chồng từng tặng: "Cứ mỗi năm tới ngày sinh nhật tôi, tôi đều nhận được rất nhiều quà từ các bạn bè. Ngày hôm nay vợ chồng tôi tuyên bố là không nhận quà từ ai hết, thức ăn mang tới thì nhận để đãi mọi người. Tôi rất hạnh phúc vì mọi người đều mang nhiều thức ăn đến nhà tôi.

Nhưng, chỉ có một người mà tôi không bao giờ nhận được quà, đó là chồng tôi. Cách đây khoảng 26, 27 năm trước tôi mới quen ông chồng này. Lúc đó tôi chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương hay lấy ông ấy làm chồng, chỉ có mình ông ấy theo đuổi tôi thôi. Tôi có nỗi niềm riêng mà không nói với ai.

Mỹ nhân hải ngoại U70 nói được bạn trai tặng Mercedes xong cưới luôn   - Ảnh 2.

Vào sinh nhật năm đó, tôi được ông ấy tặng hẳn cho một chiếc Mercedes. Món quà đó rất đặc biệt vì lúc đó chúng tôi chưa yêu nhau. Tôi chỉ coi ông ấy như người anh.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất giữ lễ nghĩa, khoảng cách, không bao giờ đi lạc đề hay tán tỉnh, nói chuyện yêu đương. Chiếc xe Mercedes đó chính là món quà đầu tiên tôi nhận được từ ông xã. Ai ngờ đâu từ lúc cưới nhau về ông ấy không bao giờ tặng tôi thêm món quà gì nữa.

Nhưng chồng lại tặng tôi luôn cái ví của ông ấy. Ông ấy bảo "em cứ cầm tiền mua gì thì mua, anh mua về em không thích lại phiền".

Ông ấy còn nói "Anh tặng luôn anh cho em, em muốn làm gì thì làm". Thời gian mới cưới thì đúng là tôi làm gì ông ấy thì làm. Tới bây giờ là 25 năm sống chung rồi, tôi thấy mình làm đủ mọi thứ, mọi vai trò trong nhà, từ nội trợ tới tài xế… Tôi thấy cái xe Mercedes ngày đó của ông xã hơi bị rẻ. Tôi hơi bị lỗ".

Tùng Ninh