Nam NSND miền Nam 74 tuổi kể chuyện tình yêu với vợ giấu mặt

Thứ hai, 14/09/2026 - 14:28

"Bà xã tôi là người giấu mặt, hầu như không xuất hiện" – NSND Trọng Hữu chia sẻ.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã có dịp gặp mặt vợ chồng NSND Trọng Hữu. Đây cũng là lần hiếm hoi bà xã của NSND Trọng Hữu xuất hiện. Khương Dừa thốt lên: "Bây giờ tôi mới được biết vợ chú Trọng Hữu".

Nam NSND miền nam 74 tuổi kể chuyện tình yêu với vợ giấu mặt - Ảnh 1.

NSND Trọng Hữu chia sẻ: "Bà xã tôi là người giấu mặt, hầu như không xuất hiện. Chúng tôi yêu nhau từ trước giải phóng, sau giải phóng thì cưới nhau và ở với nhau đến tận bây giờ.

Tôi nhớ chúng tôi quen nhau từ năm 1973, sau 1975 là làm đám cưới liền. Hồi xưa tôi đi hát bà xã cũng đi theo nhưng sau này thì thôi vì còn phải ở nhà lo cho con cái. Bà ấy đúng là người giấu mặt. Mấy đồng nghiệp như NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy cũng quý bà xã tôi lắm vì lo cho gia đình. 

Hồi xưa tôi hát chủ yếu cho nhà hát Trần Hữu Trang rồi hát cho một số trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được cái không bao giờ hát nhép".

Nam NSND cũng nhận định về Khương Dừa: "Thời gian gần đây tôi thấy Khương Dừa nổi tiếng lắm, nói số 1 thì không dám nhưng nếu là Khương Dừa là số 2 thì cũng không ai là số 1 được. Sức hút của Khương Dừa rất mạnh. Tôi thấy người ta coi chương trình của Khương Dừa nhiều lắm.

Nam NSND miền nam 74 tuổi kể chuyện tình yêu với vợ giấu mặt - Ảnh 2.

Chương trình của Khương Dừa được khán giả từ trong ra ngoài nước thích vì mọi nghệ sĩ đều hát live hết".

Khương Dừa nghe vậy liền chia sẻ: "Tôi đi về quê mới biết bà con cô bác thương lắm, họ xem chương trình của tôi nhiều. Vì thế nên tôi tính đợt tới sẽ về miền Tây làm một vài chương trình phục vụ bà con cô bác.

Làm chương trình bây giờ không được như xưa. Hồi xưa làm chương trình còn có lời, giờ chỉ làm cho vui thôi, không kiếm lời được, khó lắm. Nhưng dù sao có sân khấu để hoạt động cũng hạnh phúc rồi.

Hồi xưa chú Trọng Hữu đi hát còn nhiều đoàn, đoàn tư nhân rồi đoàn nhà nước, giờ chỉ còn một vài đoàn, một vài sân khấu. Hôm nọ chú Trọng Hữu có đến Hội quán miệt vườn hát live tới mấy bài liền, được khán giả thích lắm, về chú cũng vui. Ở tuổi của chú mà vẫn hát live được, hơi vẫn dài.

Bà con cô bác vẫn thích hát live hơn, dù có vấn đề gì người ta cũng bỏ qua được vì hát live nó mới tạo được không khí".

Tùng Ninh