Mới đây, tại buổi trò chuyện với ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí đã hé lộ nhiều câu chuyện ít ai biết.

Minh Nhí
Anh nói: "Hồi đó, tôi còn mua được cái tủ gỗ dán mê ca để đựng quần áo. Ai thiếu nợ tôi là tôi lấy bút dạ ghi tên lên tủ, ghi tới mức đầy cả một cái tủ, tính để đó rồi đòi dần.
Ai ngờ đâu Tết hôm đó tôi ngồi lau tủ rồi quên mất lau hết toàn bộ tên người thiếu nợ trên cánh tủ. Tôi đang lau hăng say mới phát hiện ra, sững sờ người. Nhưng thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi nên tôi lau sạch hết.
Lúc ấy tôi dạy mấy đứa học trò như Trần Bùm, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Việt Hương, Thúy Nga… ở trường Sân khấu Điện ảnh.
Hôm đó tôi đi châu Âu diễn nên đưa nguyên chùm chìa khóa cho mấy đứa học trò. Trong đó là cả chìa khóa phòng, chìa khóa xe, chìa khóa tủ… Tôi giao hết nhà cửa cho học trò của mình trông nom hộ.

Sau này mấy đứa học trò mới kể lại cho tôi biết, rằng chúng lấy vàng, lấy đô trong tủ của tôi ra chia nhau nghịch, còn cầm vàng ném qua ném lại. Nô đùa chán chê xong chúng cất vàng với đô y nguyên lại chỗ cũ. Tôi về không biết gì hết vì vẫn còn nguyên, không mất đồng nào.
Học trò tôi ngày xưa ngoan lắm, chứ gặp học trò bây giờ khéo chẳng còn xu nào. Chúng rất quậy nhưng không tham, tiền của thầy có bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu. Tôi không hề biết, tới tận 10 năm sau họp mặt nhau chúng mới kể lại cho tôi biết".
Tiếp đó, Minh Nhí tiết lộ thêm về các học trò: "Lần đó tôi gom hết đồ lại kêu Trần Bùm đem đi hấp sấy cho phẳng. Đáng lẽ hấp quần áo chỉ vài ngày là xong nhưng tới tận tuần tôi vẫn chưa thấy đâu, mới hỏi thì Trần Bùm kêu: "Bà ấy chưa hấp xong thầy ơi".
Mãi về sau tôi mới biết lúc đó Trần Bùm, Tiết Cương, Cao Minh Đạt chia nhau đồ của tôi để mặc đi chơi, tán gái. Mặc xong chúng mới kể cho tôi biết, bảo rằng đồ của tôi toàn đồ hiệu, sành điệu, thơm tho nên chúng lấy ra mặc hết. Tới lúc tôi hối quá chúng mới giục nhau gom lại đồ.
Tôi với mấy đứa học trò đó thân thiết lắm vì đó là lớp đầu tiên tôi chủ nhiệm nên tôi cưng chúng nó".
Tùng Ninh